Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

TAO ĐI HỌC, HƠN VUA CON !


TAO ĐI HỌC, HƠN VUA CON !

Đi học tao có bảo kê
Cô giáo dám phạt, quỳ lê giữa trường
Mai kia tao lớn ra đường
Bắt thiên hạ lạy, chuyện thường, có chi !

Bố tao, “hội phụ thu - chi”
Hiệu trưởng còn sợ, huống chi giáo quèn
Hội bố tao, chuyên thu tiền
Trường muốn hoạt động, luỵ liền hội đây

Hiệu trưởng chẳng bênh giáo bay
Mất việc, giáo sợ chặt tay không bằng
Bố tao bắt quỳ, quỳ liền
Đủ 40 phút, tha lên, thất thần

Xưa tiên học lễ, hậu văn
Nay tiên học phí, lăn tăn, mất nghề
Giáo viên sợ trò một bề
Tao doạ “mách bố” là về khóc luôn

Tao đi học, hơn vua con
Nhưng nữa tao lớn, thề không làm thầy
Tao sợ “Hội phụ huynh lầy” ...

       PNP-SG-07/03/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét