Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Hoàn cảnh do số, thái độ do mình


HOÀN CẢNH DO SỐ, THÁI ĐỘ DO MÌNH

“Bần khổ đa nhân oán...”
Nghèo trách Trời oán Người
Không ai trách mình cả
Nên thế nhân nghèo hoài
————

Rằm Giêng gặp mấy chuyện
Kể các bạn nghe chơi
Suy ngẫm, rồi kết luận
Điều chỉnh đời tương lai
————

1-Có bà bán vé số
Đã 84 tuổi ngoài
Chống gậy lết đi bán
Con cháu nghèo, khổ đời ?

Lại quán chay bán số
Nhiều người mua giúp bà
Người còn đãi ăn sáng
Người chay cũng thương già

Có khách hàng lạ mặt
Hỏi, có bán đem về ?
Bà vé số chảnh miệng
“Ăn đây, không bán về !”

Khách lạ mặt tưởng thiệt
Quay lưng thất vọng, đi
Chủ quán ra không kịp
Bà số, miệng ác chi ? ...
Ăn xong bà nghoeo nguẩy
Chống gậy gù lưng đi ...

2-Sài Gòn, đường nhanh đổi
Dân bản xứ còn thua
Chỉ xe ôm rành nhất
Nghề mỗi ngày nắng mưa

Hỏi xe ôm Thủ Đức
Ngay “Cá Sấu Hoa Cà”
Đường 25 đâu chú ?
Ra “Quán Bờ Sông mà”

Xe ôm trông khắc khổ
Tuổi cũng trạc tứ tuần
Liếc nhìn khách, khinh khỉnh
“Biết đâu mà chỉ dùm ...”
Nói làm nhàm một chặp
Rốt cuộc không chỉ đường

Khách đành băng qua lộ
Đường 25 chình ình ...
Nhìn lại xe ôm khổ
Hong nắng gió bụi trường ...

3-Xe máy chạy non bánh
Phải bơm hơi chuyện thường
Đang đi, bánh mềm yếu
Ghé bơm hơi ven đường

Bà chủ bơm to béo
Mặt chợ búa sỗ sàng
Khách đưa 2 ngàn lẻ
Không, một bánh 3 ngàn
Ông khách đành ngao ngán
Móc đưa thêm, qua đàng
Nhìn lại tiệm bơm - sửa
Khách vắng tanh banh càng
————-

“Bần khổ đa nhân oán...”
Nghèo trách Trời oán Người
Không ai trách mình cả
Nên thế nhân nghèo hoài

      PNP-SG-08/03/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét