Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

ĐAM MÊ


ĐAM MÊ
Phm Ngc Phương

Trên trời mây trắng như … hông
Dưới bụi nhãn lồng … hông … trắng như mây
Đôi chim Quyên trẻ ngất ngây
Cuồng điên gào hót dâng đầy đam mê
Cuồng phê như chú tê tê
Lao vào gai nhọn ê chề trăm năm
Trái tim lạc thú rách toang
Tiếng kêu xé ruột khích đàn sang sông
Dứt kêu hồn phách phiêu bồng
Thương bầy chim trẻ qua sông ngậm ngùi
PNP.SG14/8/2012

HÃY CHO TÔI



HÃY CHO TÔI
Phm Ngc Phương

Mỗi con người chỉ có một lần chết
Vinh quang thay được chết cho giống nòi
Mỗi con người chỉ có một lần sống
Nguyện dâng đời cho nhân thế trường vui

Đã thành tâm nguyện cầu bao đêm trắng
Chúa đóng đinh bất lực ngó phận người
Sống lành hiền gieo bao nhiêu điều tốt
Phật đại từ mắt nhắm bỏ đời côi

Đã thỉnh cầu, kiện thưa ra quốc tế
Nhưng than ôi ! kẻ cướp đóng quan tòa
Vì lợi quyền họ chia nhau dầu - đất
Giúp gì đâu, con tang trắng khóc cha

Bọn khủng bố cai trị tay đầy máu
Sách ngu dân, đói khát, giết, tù đày
Không hùa theo chỉ một con đường chết
Biến loài người thành trâu chó cán mai

Bần cùng hóa, chém giết dân thẳng tay
Đỉnh bạo tàn, giết lầm hơn bỏ sót
Ngu hóa dân, tẩy não, hứa ngọt ngay
Xảo tuyên truyền, mắt gian không hề chớp

Chúng tới đâu là chiến tranh đổ máu
Người bất nhân sống dối trá bạo tàn
Biến toàn dân thành ngựa trâu rào chắn
Lập triều đình, giữa nhân thế văn minh

Hãy cho tôi một trái bom nguyên tử
Nổ cùng tôi, diệt bọn khốn bạo tàn
Cứu muôn triệu, người dân đang ngắc ngoải
Sống vật vờ trong câm nín lầm than

Hãy cho tôi một máy bay thuốc nổ
Tôi sẽ lao như kamikaze Nhật Hoàng
Đổi thân mình phá tan tành hang ổ
Diệt bạo tàn, cho nhân thế trường an

Dòng Lạc Hồng, dân tôi sẵn chí gan !
Chết là còn trong muôn đời thanh sử !
PNP.SG27/11/2012


HẬN TAM SA


HẬN TAM SA
Phạm Ngọc Phương

Rừng trọc lóc dưới mây sầu u ám
Biển tan hoang trong tay cướp hung tàn
Đất lở lói cạn tài nguyên cằn cỗi
Người ngậm hờn trông quân cướp sài lang

Ôi dân tộc năm ngàn năm văn hiến
Đã chói ngời bao gương sáng hy sinh
“Sinh vi tướng, tử vi thần” đâu hiếm
Rưng lệ trào ai “Vị Quốc vong thân”

Bao người con thà chết cho mệnh nước
Dù lính trơn hay tướng lĩnh công hầu
Quỷ nước Nam hơn làm vương đất Bắc
Sử truyền đời xanh câu hát ngàn sau

Hoàng - Trường Sa nơi các anh nằm xuống
Máu nhuộm hồng san hô đắp mộ phong
Máu thành mực viết đỏ trang sử sống
Tổ Quốc trường tồn, gian ác bại vong

Ta tin lắm rồi ngày mai trời sáng
Danh anh hùng rạng rỡ dưới nhật minh
Đền nợ nước thân biển sâu mộ gió
Dân phụng thờ hơn bạo chúa nằm lăng 
PNP-SG19/01/2013

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

TRỤ VỮNG NGÀN NĂM


TRỤ VỮNG NGÀN NĂM
Phm Ngc Phương


Trăm tộc người Bách Việt
Bị Bắc Hán xâm lăng
Ngàn năm còn Lạc Việt
Ngày nay là Việt Nam

Kiêu hùng đến ngạc nhiên
Năm ngàn năm trụ vững
Đứng thẳng không khuỵu chân
Cạnh khổng lồ tham lộng

Tộc Việt khác tuyệt vọng
Buông tay sau đọa đày
Ngàn năm thành người Hán
Riêng Lạc Việt chẳng thay

Giặc hủy diệt nhân tài
Giết đàn ông tuyệt giống
Đồng hóa trăm năm dài
Vẫn không nguôi phục động

Nhờ tinh thần bất phục
Không chống nổi, thì đi
Không thể đi, nuôi hận
Chờ giết đuổi giặc về

Năm ngàn năm thiên di
Từ bờ Nam Dương Tử
Đến nước Việt ngày nay
Hành trình dài máu lửa

Ôi nước Việt ta đó
Sử viết bằng máu xương
Bao lớp người ngã xuống
Cho xanh tươi ruộng vườn

Đội ngũ Việt trùng trùng
Như sóng xô biển rộng
Có bao giờ hèn đâu
Chịu khuất thân đầu giặc

Nữ : Trưng Nhị Trưng Trắc, …
Nam : Hưng Đạo, Ngô Quyền
Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ, …
Từng làm giặc thất kinh

Năm ngàn năm sử xanh
Trống đồng giặc bạc tóc
Về đến nước còn run
Mấy năm hồn phách lạc

Hồn Việt trong câu hát
Ngọt mẹ ru nồng nàn
Trắng cánh cò bay lả
Trên gò xác thù lang

Sử Việt cho ta tin
Nước Việt tồn vĩnh cửu
Dù có lúc trầm thăng
Bởi cầm quyền ích kỷ

Vững tin Chân-Thiện-Mỹ
Sẽ ngời rạng tôn vinh
Sau cơn mưa trời sáng
Nước Việt vàng vinh quang
PNP-SG28/9/2013


Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

TÌNH YÊU ĐÓ


TÌNH YÊU ĐÓ
Phm Ngc Phương

Ngoài vườn nắng xuân hoa
Rộn ràng tiếng chim ca
Đẹp giây phút thiên hòa
Nụ môi ngát thiên ngà
Xanh thiên đường đôi ta

Ngày dài nối đêm thâu
Đời người có bao lâu
Nhìn hoa tím chân cầu
Đợi hôn môi úa sầu
Ánh Dương chờ Trăng Sao

Đời người sẽ qua mau
Ngọt ngào chứa thương đau
Bình yên dấu ba đào
Cà phê đắng cơn sầu
Môi thơm mềm thương yêu

Đời dài sẽ qua đi
Tình nồng dấu chia ly
Mộng yêu bước quay về
Người yêu mãi xuân thì
Cát in hình si mê
Trên con đường ta đi

Đời người sẽ qua mau
Giàu nghèo khác chi nhau
Xoải tay trắng cơ cầu
Nhạt tóc rối phai màu
Mang theo tình thương yêu
Đem cho người mai sau
PNP20/8/2012

TRẢ ĐŨA


TR ĐŨA
Sau khi tàn tic ái ân
Anh chng th tht phân trn v yêu
Thóc ging ngâm mm đã cao
Chia cô hàng xóm x ào khi hư
V cười khúc khích, em
Anh chng ln ti, còn dư cái này
Cho c mượn tm my ngày
Anh chng đi vng thiếu tay v v
V gt, hng được à nghe
Hôm anh vng, mượn nó nè, cho đâu !
PNP-SG28/01/2013

SAO KHÔNG CHẢY NGƯỢC


SAO KHÔNG CHẢY NGƯỢC
Nước chảy xuôi, ký ức người chảy ngược
Xưa bồng bột, ta để vuột tình nhau
Nhìn hoa trôi héo chân cầu
Thương người xưa dạt về đâu bến đời
Dòng lệ xuôi, sầu chẳng vơi
Sao không chảy ngược cho người về ta !
PNP-SG10/7/2013

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

NẾU ANH BẮN



NU ANH BN *
Phm Ngc Phương 
(Hình minh họa trên báo mạng)

"Nếu anh bn súng trường xuyên quá kh
Hãy đón ch phát đại bác tương lai"
Sóng trước đâu, thi sóng sau đổ đấy
Lut công bng, tình nhân thế tr vay

Có chàng trai, dt nghèo ham quyn tước
Vì li danh, vu oan t cha mình
Cha bun chết, con đường vinh nhc bước
Có ng đâu tình nhân thế tr nhanh

Ngoài tám mươi, mt m chân chm lm
Năm người con, tha kế hết đất nhà
Ông vi v chng trai c lú
Lá vàng đây su xanh lá lìa xa

Dâu ln góa nhn m chng chăm sóc
Ông ngm ngùi v trai út da thân
Người xưa nói chng li nao trt hết
Con nuôi mình, k công đếm ngày trn

Nh chn cũ, thng v thăm nhà cũ
Ri cù cưa nn ná vài hôm
Dâu c nguýt gi út trai v rước
Ngi cc mình, anh gi điếc bài chun

Ba nàng gái chê phn chia nhà ít
Khoán m cha cho cu út, c dâu
H đều ngán nên đẩy ông vào chn
Dưỡng lão buồn trông xuôi nước qua cu

Vào dưỡng lão trăng tròn 3 mùa úa
Ngã gãy chân, băng bt trng lòng vôi
Què, dưỡng lão, dâu-r-con đều chi
Ba gái hùa cho dâu ln ôm đời

Bin lý l bận nhân viên nhà nước
Chc v cao, thi gian bn vic công
Riêng dâu ln sp ngh hưu, nhà ln
Nuôi m chng, thêm nuôi b tin đường

Thuê Tc - xi kéo c đoàn đầy nhóc
Ào ào khiêng cha què đến ch dâu
Dâu c trn, h qung cha nm ngõ
Ri b đi mc mưa nng ai su

Nm chng trơ hiên nhà quen lnh gió
Nơi ngày xưa con hùa t t cha
Có git nước mưa ngược bay tràn mt
Rơi ngp su tim chai đá tàn hoa

"Nếu anh bn súng trường xuyên quá kh
Hãy đón ch phát đại bác tương lai" 
PNP-SG11/09/2012