Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017
HOA BẤT ƯU CUỐI CHIỀU
HOA BẤT ƯU CUỐI CHIỀU
Mình bệnh, chở cha đi cấp cứu
Chợt thương "Dưỡng Lão", trời Mỹ - Âu
Tương lai mình đây, "Viện dưỡng lão"
Lẻ bóng cuối chiều, hoa Bất Ưu !
PNP-SG-26/6/2017
Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017
Xã hội người, mô phỏng tự nhiên
XÃ HỘI NGƯỜI, MÔ PHỎNG TỰ NHIÊN
Cũng mỏ, cũng cánh, cũng vuốt cong
Đại Bàng mãnh điểu, rất uy phong
Kền Kền, dáng mạo không thua kém
Mà chỉ lượn lờ, chực tranh ăn
Thượng Đế toàn năng, khéo an bài
Đại Bàng đi săn, ăn tươi mồi
Giữ cho cân bằng, sinh vật nhỏ
Kền Kền ăn xác, dọn sạch đời
Không có Đại Bàng, thú nhỏ đông
Chuột - Thỏ - Nhím - Khỉ, ... chạy tràn đồng
Ăn hết cỏ cây, rồi chết đói
Đại Bàng cân bằng loài thú con
Không có Kền Kền, xác thú hoang
Chết rồi vài bữa sẽ thối hoăng
Ô nhiễm môi trường, lây dịch bệnh
Kền Kền dọn sạch, cả bệnh Than
Tạo hoá không thiếu cũng không thừa
An bài vạn vật, đúng y vừa
Không có thuần tốt hay thuần xấu
Sinh tồn nương nhau, như nắng mưa
-----
Người ta trên đời, cũng vậy thôi
Tài giỏi, bụng dạ đâu nhỏ nhoi
Kiến tạo, làm ra nhiều của cải
Tâm thế Đại Bàng, cho mới vui
Sẽ Có kẻ dưới hạng tài năng
Giống hệt Kền Kền, lạng vòng quanh
Rình rập đánh hơi, chôm - tố cáo
Không giỏi việc làm, giỏi trộm - tranh
Xã hội mặc nhiên giống thiên nhiên
Đủ mọi hạng người, hích bon chen
Xét cùng, địa vị cao hay thấp
Mệt bao thủ đoạn, chỉ tranh ăn
PNP-SG-27/6/2017
Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017
Từ khi giác ngộ
TỪ KHI GIÁC NGỘ
Từ khi giác ngộ trông thiên giới
Hào quang Thượng Đế thấu châu thân
Thiền tập, kết nối biển thiên khí
Thượng Đế toàn năng, gánh tâm can
Chẳng còn giận người, đời vẫn thế
Thế thời thời thế, người thế thôi
Thiệt chút lủi đi, lợi giành lấy
Thùng rỗng kêu to, vẫn thói người
Vợ mình là con của nhà khác
Con mình, vợ Mỏ Nhác sinh ra
Con biết thương mình, đời có phước
Còn chúng chẳng thương, đời cũng qua !
PNP-SG-25/6/2017
Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017
BỆNH TẬT, TRẢ QUẢ NỢ ĐỜI
BỆNH TẬT, TRẢ QUẢ NỢ ĐỜI
Thời còn trẻ, cước quyền nóng tánh
Đánh số người đi nằm nhà thương
Theo nhân quả trả vay, chóng vánh
Nay trời hành bệnh nằm nhà thương
Oan ức gì, cắn răng mà chịu
Mọi điều nghĩ - nói - làm, tổn người
Đều quỷ thần hai vai chứng giám
Không trả nay, kiếp sau trả lời
PNP-SG-24/6/2017
Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017
TƯƠNG ĐỐI & TUYỆT ĐỐI
TƯƠNG ĐỐI & TUYỆT ĐỐI
Ai đã từng, chiến đấu với bệnh tật
Để giành giật lại sức khoẻ chính mình
Mới hiểu nghĩa tương đối từ "số phận"
Và ý nghĩa tuyệt đối từ "niềm tin"
PNP-SG-21/6/2017
Bách bệnh do ta !
BÁCH BỆNH DO TA !
Cơ thể ta giống nhà lầu
Hệ động mạch giống ống cao nước nguồn
Tĩnh mạch - ống thoát nước tuôn
Cấp - thoát đều có máy bơm đi về
Trái tim - bơm xịn chuyên nghề
Mấy chục năm vẫn êm re miệt mài ...
Nước nguồn phèn nhiễm ai hay
Đóng cặn trong ống, ống nay hẹp rồi
Máy bơm gầm rú la trời
Mới bơm nổi nước lên vời lầu cao
Lâu lâu mảng phèn rụng sâu
Khi bơm chạy nóng bơm lâu, trôi vèo
Gặp chỗ ống hẹp, tắc sầu
Máy bơm gầm rú nhức đầu, vẫn thua
Nước chẳng lên lầu như xưa ...
------
Vậy ta sửa chữa cách nào ?
Thứ nhất, nguồn nước cấp vào phải trong
Thứ hai, cặn phèn phải thông
Đường ống sạch thoáng, là xong bệnh lỳ ...
Huyết áp tim mạch, khác gì
Động mạch xơ vữa, khác chi đóng phèn
Muốn tốt, thực hiện kiêng khem
Ăn uống thực phẩm ít đem mỡ vào
Mà quét sạch mạch như cào (ăn nhiều chất xơ)
Vận động thể dục, mỡ nào cũng tan
Giảm cân, giảm nước vào thân (tập ăn khô, ít uống nước)
Là giảm áp lực Thận - Tim rất nhiều
Giảm muối, bột ngọt mỹ miều
Bỏ Rượu - Bia - Thuốc - Cafe - ..., chiều thân hư
Tu tâm, không để Sân - Lo
Không để kích động, máu bò lên cao
Buông xả sự đời tào lao
Thanh đạm, tĩnh lặng, thiền vào hư không
Đôi năm bách bệnh giảm xong ...
PNP-SG-23/6/2017
Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017
VỮNG NIỀM TIN, ĐỜI NỞ HOA
VỮNG NIỀM TIN, ĐỜI NỞ HOA
Nằm bệnh nhớ chuyện ngày qua
Đi dạy tỉnh với bạn già máu cao
Máu lên, uống thuốc, tiểu mau
Ngồi xe là chết, cùng nhau chạy liều
Xe máy chở bạn chạy vèo
Hai trăm cây số tỉnh queo, khoẻ mà
Anh bạn già cứ xuýt xoa
Ước gì ta có sức cha trâu này
Huyết áp từ ba mốt rồi
Bệnh rề quá khổ cuộc đời chạy sô ...
------
Năm mươi còn khoẻ, vô tư
Làm nhà, năm mốt sức như cái mền
Nếm mùi huyết áp liền liền
Nằm ngửa ngậm thuốc, miệng rên ... ông trời
Lao tâm khổ tứ cuộc đời
Không bằng nóng giận, lo người, lo ta
Làm nhà, bệnh mới phát ra
Là đã ấp ủ rất xa năm dài
Bệnh trễ hơn bạn, nhưng người
Máu lên vật nặng hơn thời trẻ trung
Đành bỏ dạy tỉnh, nghèo hung ! ...
-----
Có bay mới biết trời cao
"Cười người hôm trước, hôm sau người cười"
Ngày trước thương bạn, khổ đời
Chấp nhận mưa nắng bụi trời xông pha
Bây giờ đến lượt bệnh ta
Đành sống eo hẹp, bỏ xa nghề đời
Không dạy sô, tiền ít rồi
Biết đâu đường mới, ông trời mở ra
Vững niềm tin, đời nở hoa ...
PNP-SG-22/6/2017
Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017
LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC Ý TRỜI ?
LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC Ý TRỜI ?
Hai năm trước còn tắm mưa
Một năm ngã bệnh, thuốc đưa mỗi ngày
Làm nhà sức xuống quá tay
Ông trời cảnh báo, "sức mày chưa ngon"
Giữ gìn cẩn thận nha con
Kẻo nhà thằng khác nó ton vô xài
Con sai, vợ mày nó xài
Chửi mày chết sớm, nhà này cho tao
Cơm no bò cưỡi vui sao
Còn mày núp chuối trên cao, nhìn thèm
Đàn ông giỏi, làm ra tiền
Đàn ông có phước, nhiều tiền - thọ lâu
Cha con mới được nhờ nhau
Mới kịp thực hiện ước ao kiếp này
Giàu như "chủ trái táo đây" (chủ tịch hãng Apple)
Ngoài năm mươi chết, tiền bay theo người
Giàu chết trẻ, nghèo cho rồi
Cố gắng hiểu được ý trời, nha con !
PNP-SG-21/6/2017
Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017
Sức khoẻ & giàu có
SỨC KHOẺ & GIÀU CÓ
Ông nhà giàu bệnh tật
Ngồi nghỉ trước hiên nhà
Thấy ông bán số dạo
Gầy nhom ghé mời mua
Đang bệnh mệt, tay xua
Không mua đâu, mệt lắm
Ông bán số ngạc nhiên
Giàu vậy, sao bệnh đắm ?
Ông nhà giàu hỏi gặng
Mỗi ngày bán được nhiêu ?
Đi bộ xa bao chặng ?
Kiếm đủ tiền chi tiêu ?
-----
Ông số thật thà liều
Trước tôi đi xe đạp
Năm chục cây sáng chiều
Bán lời ngoài trăm bạc
Vừa mất trộm xe đạp
Đi bộ ba chục cây
Mỗi ngày bán quanh quẩn
Kiếm dăm chục ngàn thôi ...
------
Ông nhà giàu thắc mắc
Ít tiền vậy, bệnh sao ?
Tiền đâu mà uống thuốc
Ngày trăm ngàn, thấm đâu ?
------
Ông vé số được thể
Sổ ra nhẹ cõi lòng
Trước kia tôi khá giả
Cũng bệnh tật như ông
Sự đời như dòng sông
Làm ăn bị thua lỗ
Phá sản, nghèo phải hèn
Bụng đói, chân bước đỡ
Lạ kỳ thay từ đó
Đi xe đạp, phụ hồ
Năm chục cây bán số
Trời thương, bớt bệnh đồ ...
-----
Ông nhà giàu than thở
Tôi đủ bệnh trong người
Mỡ - máu cao, tim mạch
Men gan, tiểu đường giờ
Chẳng làm gì cũng mệt
Vài bữa, thăm nhà thương
Thuốc tây uống cả bọc
Sống buồn thay, chán chường
Nếu ông trời cho đổi
Tôi chấp nhận, khoẻ - nghèo
Hơn là giàu - bệnh tật
Sức yếu ớt bèo nhèo ...
--------
Đêm đó đang nằm ngủ
Thượng đế bảo ông giàu
Nếu ngươi chịu, ta đổi
Phận lão vé số nghèo
Ông giàu bệnh mừng reo
Đồng ý ngay, đồng ý ...
Ông vé số cũng vui
Ngủ dậy, đổi vai vế
----------
Đến đây chuyện tiếp kể
Vé số giờ bỗng giàu
Được ăn nhậu thả sức
Máy lạnh, mồ hôi đâu ?
Tiền nhiều, làm chi nữa
Ăn nhậu no rồi nằm
Thiếu vận động, mỡ đóng
Mập căng, da đỏ hồng
Chỉ đôi năm đổ bệnh
Mỡ - máu cao, tiểu đường
Đủ thứ bệnh phát tác
Y ông giàu xưa luôn
-----------
Ông giàu xưa, giờ khó
Vé số rảo khắp đường
Ba chục cây đi bộ
Nắng nóng mồ hôi tuôn
Thu nhập thấp, kham khổ
Người gầy hóp, bụng teo
Bách bệnh đều lui biến
Nghèo mình chọn, dám kêu ...
------------
Tạo hoá an vạn vật
Đều có lý, cân bằng
Vận động để kiếm sống
Đổ mồ hôi kiếm ăn
Nhìn xem các con vật
Đâu nổi giận, ghen tuông
Đâu âm mưu, lo lắng
Tranh nhau xong là xong
Không dư thừa tích trữ
Không ăn sẵn, ăn nhanh (thức ăn nhanh chế biến sẵn)
Con người khôn, lách luật
Tham, mưu vặt, bệnh căng
Làm sao khi giàu có
Vẫn kham khổ như hồi
Lúc trắng tay nghèo khó
Bệnh muốn ghé, cũng lười
Làm sao cân bằng được
Trí óc và chân tay
Mỗi ngày đều vận động
Đổ mồ hôi, bệnh lui
Làm sao kềm lòng dục
Thích ăn ngon, sướng - nhàn
Kềm thói tham, hưởng thụ
Sức khoẻ mới dài đàng
Xem vua chúa sung sướng
Thọ - yểu thấy dễ dàng
PNP-SG-29/5/2017
Người con cậy nhờ nhất
NGƯỜI CON CẬY NHỜ NHẤT
Những người con có gia đình yên ấm
Bận vợ chồng, bận con bấn tay chân
Thương cha mẹ, "cánh chim chao cửa vắng"
Mỗi khi về, chỉ xoăn xuýt hỏi thăm
Ai cũng mong, gái trai mình hạnh phúc
Nhưng người con cậy nhờ nhất, là ai ?
Thường là người còn độc thân, như nhất
Hay là người, "bể gánh hát", đời phai
PNP-SG-20/6/2017
Lạc thời lỡ vận
LẠC THỜI LỠ VẬN
Thị Nở thấy mình hoa khôi
Chí Phèo, Vũ Đại nhất tôi anh hùng
Phải thời quyền giữ súng khùng
Giữ tiền tham dốt luật rừng, biết sao
Giả ngu giữa đời, thiệt - đau
Nếu chọn tranh đấu leo cao, bạc lòng !
Đường nao cũng chết giữa dòng
Đành làm bụi Trúc cuồng phong nghiêng mình
PNP-SG-20/6/2017
Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017
Thử làm vé số dạo
THỬ LÀM VÉ SỐ DẠO
Mỗi ngày đi trên phố
Hai lần 4 cây số
Coi bán vé số khổ
Sao chẳng hề bệnh đổ ?
Đi một hồi nắng gay
Mồ hôi ướt mặt - tay
Về đo huyết áp này
Ôi, hơi sụt mới hay
Ta cứ ngỡ đi xa
Mệt, huyết áp lên ca
Mồ hôi đổ đậm đà
Huyết áp vẫn êm re
Ra đây là bí quyết
Cho người cao áp huyết
Ăn uống thanh đạm tuyệt
Đi bộ dài, áp tụt
Hèn chi dân phụ hồ
Uống nước ngọt ầm ồ
Chẳng huyết áp đường sợ
Mồ hôi đổ, êm rù
Có lẽ do ông Trời
Chế tạo ra con người
Buộc vận động gian khổ
Mới cho sống hết đời
PNP-SG-19/6/2017
Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017
Thương con & con thương
THƯƠNG CON & CON THƯƠNG
Nuôi cha mẹ, thường hay thương cha mẹ
Cha mẹ nuôi, thương cha mẹ ít thôi
Con ngoài luồng (ngoài giá thú) thường hay thương cha mẹ
Con giá thú, thường tu hú, thói đời
Vì sao vậy ? Là luật đậy tạo hoá
Ta nuôi con, ta mới biết thương con
Con không nuôi, làm sao thương ta được
Nên con cưng, thường vô phước bạc lòng
PNP-SG-18/6/2017
Tạ từ lao xao
TẠ TỪ LAO XAO
Trên mười năm ngồi thiền tập võ
Sức chịu cao, cứ ngỡ vô biên
Dám gồng mình chịu điều nhịn tệ
Cả ở rể, cho gia đình yên
39 tuổi, nếm mùi tai biến
Chợt hiểu ra, rất khiếm sức người
Không vô biên chịu đựng như tưởng
Vì sức ta, chưa phải sức trời
Tuổi 50 làm nhà, cao máu
Vật ngã rồi, sức xấu hơn nhiều
Không chịu nổi, cả lời cãi vã
Huyết áp lên, nằm rã dây thiều
Đành phải chọn lối sống thanh tịnh
Thiền - thể dục, dưỡng tính xả tâm
Phó sự đời, giao cho Thượng Đế
Sống bình nhiên, kém vế nhường buông
Nhớ vẫy vùng, nhưng đành chấp nhận
Sống chung lũ, cùng bệnh máu cao
Thế giới gọi, "sát thủ thầm lặng"
Đành tạ từ lối sống lao xao
PNP-SG-18/6/2017
Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017
VUI SỐNG TRẢI NGHIỆM
VUI SỐNG TRẢI NGHIỆM
Lòng vẫn nhớ, những tháng ngày rong ruổi
Gót phiêu du, trên phố lạ trời xa
Nâng chén rượu, uống hoàng hôn tím sẫm
Say men tình, vui đò nghiệp bôn ba
Ai cũng già, cũng từng thời còn trẻ
Thường tiếc rẻ, những tháng ngày đã trôi
Tôi không tiếc, dù chẳng giàu lúc khoẻ
Sống trải nghiệm, rất vui vẻ một đời
PNP-SG-17/6/2017
Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017
Thượng Đế an bài
THƯỢNG ĐẾ AN BÀI
Ai mài móng vuốt Đại Bàng
Ai pha nọc độc cho đàn Hổ Mây
Ai dạy Vượn Khỉ leo cây
Ai chuốt nanh vuốt Hổ đây bén ngời ?
Ai chỉ đường cho cá Hồi
Ngàn dặm vượt thác về nơi sinh thành
Ai chỉ đường Ngỗng đêm thanh
Đường xa vạn dặm bay rành trú Đông
Chỉ đường giữa biển mênh mông
Đàn Lươn mới nở hồi hương xa vời
Ai chỉ đường cho Rùa Trời
Ngàn dặm về đẻ đúng nơi sinh thành ...
.....
Thượng Đế - Tạo hoá - Trời xanh
Tạo ra, an định, vận hành chứ ai
Trong vũ trụ, tự mảy may
Hạt cát bé nhỏ đến nơi thiên hà
Sinh ra, phát triển, rồi già
Thâu hồi, tái lập, ..., vòng xa luân hồi
Chết - bỏ vỏ xác già thôi
Hồn nhập xác mới, nghiệp trời mang theo
Loài vật mới đẻ, im eo
Con người mới đẻ khóc reo khóc thần
Báo trước nghiệp khổ nợ nần
Không tu thân tốt, nợ dần dày thêm
Kiếp sau nối tiếp, khổ hơn ...
PNP-SG-16/6/2017
Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017
Ngăn chặn & buông xả
NGĂN CHẶN & BUÔNG XẢ
Đã nửa đời, vô minh, để bị người tác động
Vào mọi chuyện, chi phối cả vui buồn
Và kết quả, huyết áp cao, bệnh tật
Ta thật khờ, phải ngăn chặn, phải buông
Người làm sai, sao ta đây giận dữ ?
Có khác nào, phạt mình lỗi của người
Người làm sai, họ đã quên đi mất
Ta ôm chi, chồng chất ngất, khổ đời
Vui ngây ngất, với hoa thơm buổi sớm
Cảm tiếng chim, ríu rít gọi bạn tình
Thong thả ăn, cảm vị ngon thuần khiết
Đời đẹp sao, mỗi mai sớm bình minh
PNP-SG-14/6/2017
Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017
Chung & riêng
CHUNG & RIÊNG
Tiền - nhà của cha mẹ
Là tiền - nhà của con
Nhưng tiền - nhà con trẻ
Của riêng vợ chồng son
Tiền chồng là của vợ
Tiền vợ, là tiền riêng
Khó nghe ư ? Mới (thấy) vậy
Chán cãi lẩy, thành quen
PNP-SG-13/6/2017
Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017
Tuổi tác & sức khoẻ
TUỔI TÁC & SỨC KHOẺ
Tuổi bốn mươi, năm năm thấy khác
Tuổi năm mươi thấy khác mỗi năm
Tuổi sáu mươi, nửa năm thấy khác
Tuổi bảy mươi thấy khác từng Rằm
Rồi tám mươi, mỗi tuần thấy khác
Đến đây rồi, phó thác cho trời
PNP-SG-12/6/2017
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)