Phạm Ngọc Phương's Blog
Trang
Trang chủ Nhật ký văn vần & chém gió Phạm Ngọc Phương
Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018
ĂN & TRẢ
ĂN & TRẢ
Ăn của Rừng, rưng rưng nước mắt
Ăn của Biển, ruột cắt thân đau
Ăn của Dân, mạt con sau
Ăn của Đất Nước, trả đau nhiều đời
Đời Cha ăn ngập mặt rồi
Trả đến con cháu, mạt đời tha phương
Cứ nhìn Sadam làm gương ...
PNP-SG-14/03/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét