Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

CHỮ SỢ PHỦ KÍN KIẾP NGƯỜI


CH S PH KÍN KIP NGƯI

Nhỏ sợ cha mẹ đánh đòn
Đi học sợ bạn to con đánh hùa
Ra đời sợ đánh sợ lừa
Sợ công an bắt phải đưa bác hù

Làm ăn sợ đuổi sợ tù
Sợ tình phản bội, mình thu góc đời
Có chức sợ nói lỡ lời
Công danh tiêu tán, bọn chơi dìm hàng

Có tiền sợ mất, chôn vàng
Nguồn lực xã hội nối đàng mất đi

Cầm quyền sợ “chúng” tinh vi
Đòi quyền nổi loạn, lưới thì kín giăng
6 dân có 1 an ninh
Độc quyền thông tấn, miếng ăn kềm mày
Học hành con cái lo thầy
Chạy trường chạy chỗ, … mấy tay bó nàn
Ngân sách thâm thủng, in tiền
Lạm phát vật giá hướng thiên, mắt mờ

Có con sợ nó hư - khờ
Kèm chặt - mắng chửi lên bờ xuống mương
Chim lồng chẳng biết nắng sương
Bước ra mưa nắng, bệnh vương, dội hàng

Già sợ con cái chẳng màng
Dùng của thừa kế nhá hàng buộc chăm
Vụ lợi buộc nó lừa thân
Lòng mong cha mẹ từ trần cho mau

Xuôi tay sợ biết chôn đâu
Nay đuổi nghĩa địa mai sầu dời Trang
Trăm triệu mua đám đất sang
Bề sâu vô tận, dân làng lé chơi …

Ôi thôi chóng hết một đời
Chìm trong nỗi sợ, người ơi … làm được gì ? …
PNP-SG22/6/2015

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

BÓI VẬN MỆNH


BÓI VN MNH


Nhìn cha mẹ, biết phận con
Nhìn đàn con lớn khỏi dòm mẹ cha
Nhìn Tôi Thần, biết ông Vua
Nhìn Vua Chúa, biết được thua nước nhà !

Nhà giàu trường học thì xa
Nhà ra ngay chợ, con là … lưu linh
Cha mẹ giàu - dốt - yêu tinh
Thì con phá phách phong tình đương nhiên

Nhìn đàn con lớn uy thiên
Nghề nghiệp vững chắc bạc tiền căn cơ
Cha mẹ già yếu khỏi lo
Có dàn hậu thuẫn đỡ cho chắc bằng

Của tiền như nước sông Hằng
Con lớn bài bạc - nghiện căng, khổ rồi
Chẳng thương người già thì thôi
Hè nhau tranh của, người thời bỏ lơ

Đất nước Chúa tối Vua ngu
Đường sáng không chọn, đường mù dấn thân
Quan lại áp bức hại dân
Hối lộ tham nhũng trăm phần nhiễu nhương
Hèn với giặc, ác với dân
Nhà dột từ nóc khỏi cần phân bua
Bói toán chi lắm bằng thừa
Ném thịt nuôi Hổ, chờ đưa xác mình …
PNP-SG25/6/2015


Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

MUỐN CÓ VINH QUANG


MUN CÓ VINH QUANG


“Đừng cố bước nhanh hơn cái bóng
Cứ thản nhiên đi, bóng sẽ theo !” - PNP

Đại võ sĩ Tàu, anh Yi Long
Tự hào “Sao Bắc Đẩu Thiếu Lâm”
Quảng bá võ Tàu ra thế giới
Thách người thiên hạ đấu tràn lan

Mời vài võ sĩ chưa tiếng tăm
Tầm vóc nhỏ yếu Nhật - Triều Tiên
Thêm vài chú Mỹ - Âu cùi bắp
Thắng vài knock out, tưởng dễ ăn

Năm hai ngàn mười, sang “Cờ Hoa” (năm 2010)
Thách đấu đội trưởng S.W.A.T Arizona
Ngỡ giống đặc nhiệm Tàu võ dzỏm
Đội trưởng cho đo ván đậm đà


(Ngoài đời thực anh đội trưởng Adrienne Grotte là một cao thủ Kickboxing)


Yi Long tức khí, không cam lòng
Hơn năm đóng cửa, khổ luyện ròng
Hai ngàn mười hai xin tái đấu
Thua anh kém hơn, thật khổ lòng
(tháng 12-2012 tái đấu với võ sĩ kém hơn anh đội trưởng chút là Josh Pickthall, vẫn bị K.O)




Không tin võ Tàu có thể thua
Mời võ sĩ Thái, anh Bửa-Cua (Buakaw)
Vô địch K-1 đã lâu lắm (vô địch K-1 năm 2004 và 2006)
Không ngờ vẫn bị đánh te tua





Thắng thua tranh đấu, chuyện bình thường
“Ta nhất định thắng”, mới khác thường
“Địch nhất định thua”, còn dị nữa
“Ta là chân lý” ! “Thẩm du”, thương !

Xem anh Bửa-Cua tập ngoài đời
Phòng tập đơn sơ, khổ luyện người
Dân Thái không giàu, quê mộc mạc
Quyền Thái tiếng vang, Tây học ngời

Phòng tập không to đẹp như Tàu
Cũng không khẩu hiệu đỏ treo cao
Chẳng có Bác - Đảng nào dẫn lối
Mà khắp thế giới phục cúi chào



Hiểu về “Nghề Võ” có nhiều đàng
“Võ Phim”, giải trí, “kỹ xảo” hàng
“Võ Thuật” múa may, khéo đòn “Thuật”
“Võ Đấu - Võ Chiến”, mạnh - bạo tàn

“Võ Phim” đánh giỏi, mới “đóng hay”
“Võ Thuật” đánh hay, mới “múa tài”
“Võ Đấu” thắng hay, thực mạnh - giỏi
“Võ Chiến”,  chuyên để bắt - giết người

“Võ Phim - Võ Thuật” thường màu mè
Diễn đòn cao - bay, rất hoa hòe
“Võ Đấu - Võ Chiến” phải thực dụng
Đòn nhanh - mạnh - chắc, sấm sét lòe

Chúng xem võ Tàu, thường “Võ Phim”
Cùng lắm “Võ Thuật” phô diễn quen
Người diễn người xem, lâu - ảo tưởng
Nhìn các giải đấu quốc tế xem !
(Coi các giải đấu võ thuật đủ loại môn phái thứ hạng, xem china giành mấy giải)

“Võ Chiến” được xem, chẳng mấy người
Nhìn thấy “Sát thủ”, thường hết đời
Lấy mạng đối phương, nhanh - tàn khốc
Thường sau “đột tử”, có tay chơi ! …

Nghề võ phục nhất anh Cung Lê
Vừa là “Võ Đấu” thứ hạng ghê
Vừa “Võ sĩ phim”, xem mãn nhãn
Nhân tài Việt thế, mấy trăm năm !




 Đừng cố bước nhanh hơn cái bóng
Cứ thản nhiên đi, bóng sẽ theo
Hữu xạ nhiên hương, đời vẫn thế
Chẳng cần khẩu hiệu lớn treo cao ! …
PNP-SG27/6/2015


Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

NỌC CON GÌ ĐỘC NHẤT


NC CON GÌ ĐC NHT


Trong thiên nhiên, không sức mạnh, nanh vuốt
Phải thật nhanh hay độc sốc mới còn
Giỏi ngụy trang, sinh sôi nhanh gia tốc
Cái sống còn phải theo lý trường tồn

Thú ăn cỏ có 3 cách tồn tại
Chạy lủi nhanh như Dê núi, Hươu Nai
Hay đẻ nhiều sinh sôi nhanh như Chuột
Đàn đông khỏe như Trâu Rừng - Min - Voi

Loài thú săn có 3 cách tồn tại
Khỏe - nanh vuốt như Hổ Báo mãnh Sư
Hay nọc độc như Rắn - Bò Cạp - Nhện
Hay giả độc như Rắn Nước, dọa hù
(Ngụy trang vẻ ngoài giống hệt như loài có độc nguy hiểm)

Khâm phục thay khéo vạn tay tạo hóa
Không thú săn, thú cỏ xóa, vì đông
Trong tự nhiên vấn đề là tồn tại
Nếu chậm - dại, bị xơi tái, lạnh lùng

Trong xã hội, người tồn tại nhiều cách
Khéo - khỏe - tài, bằng sức vóc trí cao
Tài sức kém, khéo giả trang luồn lách
Cũng thành công, tiền tài hách công hầu

Trên trái đất, nọc con gì độc nhất
Rắn - Sứa - Nhện, hay Ếch - Rết , Côn Trùng, …
Dạ xin thưa, nọc con Người độc nhất
Giết - phá tất, nọc tham độc khôn cùng

Thú săn mồi chỉ là khi nó đói
Người phá đời chỉ vì thói tham lam
Tham quyền tiền, cưa sạch rừng phá núi
Chặn vùi sông, bán Dân - Nước, tan hoang

Loài thú săn hiếm khi ăn đồng loại
Người tồi bại, nuốt đồng loại, kiếm ăn ! …
PNP-SG23/6/2015

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

VẬT CHẤT HỮU HẠN


VT CHT HU HN

“Trăm ngàn lời nói không bằng làn khói Honda”
Tôi chứng kiến người bạn xưa không lấy được vợ
Những năm 80, vì người ta sợ anh nghèo không có xe Honda
Nào ai biết ngày nay coi xe Honda chỉ là xe bà đi chợ

Đời vật chất đánh giá người đáng sợ
Thời quá cố là mảnh ruộng con trâu
Thời ngày nay là xe hơi nhà lầu
Nào ai hay, với thời gian, rồi tàn câu ngớ ngẩn …
PNP-SG21/6/2015

GIÚP NGƯỜI GIÚP ĐỜI


GIÚP NGƯI GIÚP ĐI


Giúp một người đau khổ
Cho họ đỡ chút tiền
Trăm triệu người đau khổ
Giúp được họ, phúc tiên

Xưa nay bậc thánh nhân
Vẫn cứu dân độ thế
Không phải cho gạo tiền
Dẫn đường qua dâu bể

Xưa hợp tác tập thể
Đất không nuôi nổi người
Đường lối giao khoán ruộng
Xuất khẩu gạo thứ hai

Thời bao cấp thăm ai
Phải mang vài lạng gạo
Tem phiếu, ai nuôi ai
Con thăm cha, mang gạo

Nước văn minh, nhân đạo
Xả thân mình cứu người
Đất nước nghèo man rợ
Vì mình hại muôn người

Lời Phật, cứu mạng người
Bằng xây mười tầng tháp
Cứu được trăm triệu người
Công đức mưa tuôn thác

Hỡi nhưng người cao chức
Hãy tỉnh thức đừng mơ
Chọn đường sáng Tổ Quốc
Công đức tràn thiên thu
PNP-SG22/6/2015

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

XÂM LƯỢC MỀM & CƠI NỚI


XÂM LƯC MM & CƠI NI

“Không đập cũ, không xây mới, chỉ cơi nới”
Ngưng tay không phải nghỉ chơi
Ngưng tay là để chờ thời … ra tay !

Ông Putin mãi nước Nga
Mà mưu lấn chiếm giống là … tàu (điện) đi
Lừ lừ chiếm đất Gruzia (năm 2008)
Chớp nhoáng sát nhập Cremea năm rồi (2014)

Mỹ Âu hoảng hốt kêu trời
Hùa nhau cấm vận khổ đời dân Nga
Trong thì dân chúng kêu la
Ngoài Nato sợ, kéo qua binh đoàn
Putin võ sỹ cáo vàng
Hạ nhiệt tuyên bố “Đông Ucraine êm rồi”
Lô-hand, Đô-neck tự trị thôi
Không đòi độc lập, thế giới thời phải im
Ký cái hiệp ước tạm ngưng …

---------

Bác Tập bành mãi trời Đông
Tranh thủ Mỹ kẹt, nhanh xông đảo bồi
Năm ngoái nay sắp xong rồi
Mỹ Nhật la toáng, thì thôi “ngưng này”

Những nước nhỏ xiết vào tay
Há miệng quai mắc chú mày đành im
Chỉ ngán võ sỹ Phù Tang (Japan)
Âm thầm tàu điện, kiếm “pheng”, rớt đầu
Chơi là đánh trước mới sầu
Câu “Tiên hạ thủ …”, là câu xưa rày
Hung hăng đe nẹt hổm nay
Hướng người trong nước quên tày nợ giăng
Vài bữa nợ bể thối hoăng
Thì cuộc chiến nhỏ ém xong mọi bề
(Đánh ai chẳng đồng minh hề ? )
Vờ nhân nhượng ký C.O.C, xong rồi
Hợp thức cơi nới mà thôi …

-------------

“Không đập cũ, không xây mới, chỉ cơi nới”
Ngưng tay không phải nghỉ chơi
Ngưng tay là để chờ thời … ra tay !

Ông Putin mãi nước Nga
Mà mưu cơi nới giống là … “bác Tập đây”
Sự đời mềm nắn, rắn buông tay ! …
PNP-SG23/6/2015


Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

THỜI LẠ LÙNG 2


THI L LÙNG 2

Thời chi đảo lộn lạ lùng
Trai đẹp đã hiếm còn khùng yêu nhau
Nam y “cổng kín tường cao”
Nữ khoe trễ cổ “khe sâu - núi đồi”

Đàn ông õng ẹo dựa người
Đàn bà hùng hổ, con nuôi một mình
Ngủ chung từ lúc “người tình”
Nhưng sau đám cưới, “ngủ riêng” mới kỳ

“Đày tớ” giàu có quyền uy
Hành “ông chủ” đến xác suy ve sầu
Quốc hội lập pháp thần sầu
Nghị gật chẳng dám ho câu trái lời
Thời chi đảo lộn ngược đời …
PNP-SG22/6/2015

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

XEM CHÓ SẢN GIẾT NGƯỜI



XEM CHÓ SN GIT NGƯI

Hãy xem và nhớ lấy
Cảnh chó sản giết người
Đừng bao giờ hàng chúng
Chết đau đớn mà thôi

Chó sản đâu phải người
Quỷ ma từ địa ngục
Được nuôi bởi bọn Đười
Muốn trần gian ô trọc

Với chúng đừng khóc lóc
Đừng lạy lục van xin
Chiến đấu giành đạn cuối
Tự sát mình hiên ngang
PNP-SG22/6/2015

ĐAM MÊ VƯỢT NGHỊCH CẢNH


ĐAM MÊ VƯT NGHCH CNH

Người nghệ sỹ đường phố
Thả hồn theo tiếng đàn
Bàn tay xương già lắm
Như đời Bà trái ngang

Quần áo nhàu phong sương
Còn giữ nề kiêu hãnh
Thời trẻ Bà nghề gì
Giờ dạo đàn trên phố ?

Du khách lặng mắt ngó
Tay xương múa Dương Cầm
Suối âm thanh trác tuyệt
Như nghệ sỹ tài danh

Bà không là ăn xin
Người nghệ sỹ đường phố
Khay tiền để cạnh chân
Thưởng lãm tài năng đó

Phục Bà, tôi xấu hổ
Còn trẻ, bươn vũng lầy
Xoay áo cơm đời khổ
Đàn phủ bụi chùng dây

Hứa lòng bao lần mai
Việc ổn, ta đàn lại
Năm tháng cứ vụt trôi
Hứa lèo, rồi hứa mãi

Theo tôi, Bà vĩ đại
Dám theo đuổi yêu nghề
Dù dòng đời cuốn đẩy
Vẫn tim đầy đam mê ! …
PNP-SG22/6/2015

LỜI XƯA & NAY


LI XƯA & NAY

Từ ngàn xưa, Sở Nam Công đã nói
“Còn 3 hộ, Sở cũng tiêu diệt Tần”
(Nói khi Sở đã bị nước Tần nuốt
Sau thực chứng khi Sở quốc diệt Tần)

Tại vì sao ? Vì nước Sở có đạo
Dân tin yêu, Tần cường bạo, diệt bừa
Tần bá đạo, lòng dân Sở bất phục
Sở Nam Công nói lời thực dân ưa

Việt Cộng Hòa, bị Hoàng Sa, Tàu nuốt
Tôi lại thốt, Việt sẽ hốt một mai
Việt Cộng Hòa dẫu còn 3 ngàn hộ
Hoàng - Trường Sa thâu hồi đó, gần thôi !
PNP-SG21/6/2015
(Sở Nam Công nói: "Nước Sở dù chỉ còn ba hộ, nhưng tiêu diệt nhà Tần, chính là nước Sở
-Sử ký Tư Mã Thiên ! )
China đánh chiếm Hoàng Sa 19-01-1974

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

KIẾP BỎ VỢ


KIẾP BỎ VỢ
Còn tiền đãi vợ con xưa
Hết tiền nằm xó ngó mưa một mình
Còn sức cày, gửi con tiền
Nuôi con mình học chẳng phiền công lao

Con trưởng thành, sức còn đâu
Rồi lo thân bệnh lao đao tuổi già
Trăm năm trong cõi người ta
Xui vợ - chồng bỏ, con xa theo người

Con biết thương, mình tàn đời ...
Ai xúi con ghét, tắt hơi mắt trừng …
PNP-SG12/6/2015

TRĂN KHỦNG QUẤN CHẶT HƯƠU SAO


TRĂN KHNG QUN CHT HƯƠU SAO

Miệng nói nhân nghĩa làm đầu
Khuất mắt lập tức bóp hầu bóp him
Quảng bá Khổng Tử, lừa êm
Chơi xâm lược mềm, thấy đó, còn đâu !

Biển đảo tôi, chớ mơ cầu
Biển đảo anh, ta cùng nhau chia phần
Tiền đồn chống Mỹ (cho tôi), nợ nần
Nợ tiền phải trả, nợ máu dân (anh) tôi xù

Ai biểu anh dấn thân ngu
Nhà sản quốc tế, phải trừ tôi ra
Tôi chỉ nhà sản tôi nha
Không thâm sao gọi "Nho cha" khựa này

Từng bước xiết anh vào tay
Kinh tế phụ thuộc, nguyên liệu này, chết chưa
Văn hoá phim lạ sớm trưa
Dân xem nhồi sọ, khóc mơ tiếng tàu

Những nơi hiểm yếu tôi vào
Ém quân khai thác, đỉnh cao Hổ ngồi
Quân sự yếu thế thôi rồi
Khéo im tôi để tạm ngồi ghế cao

Trăn khủng quấn chặt Hươu Sao
Nhịn nhục, cự gục, ai nào cứu anh
Vui vẻ chịu nuốt đi cưng ...
 PNP-SG21/6/2015

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

CHUYỆN TÌNH THỜI HIỆN ĐẠI


CHUYN TÌNH THI HIN ĐI


Tình anh giành cho em
Mạnh thầm như giá xăng
Họa hoằn rơi một lần
Trường kỳ luôn tiến tăng

Chuyện mất lòng chia xa
Giảm thầm tiền quê ta
Rơi giá trường kỳ mà
Chỉ đôi mình Thiên Nga

Tình ta mưa phố êm
Mưa nhanh êm nước dâng
Ngập mênh mông đường trần
Sâu như tình yêu em

Cha mẹ em ghét anh
Sẽ vợi như đức tin
Bị lưu manh, cần tìm
Công an giờ phố đêm

Chắc chắn anh cưới em
Như trên đường phố quen
Lấn tuyến, không nháy đèn
Ngay áo vàng ra xem
PNP-SG19/6/2015

SỰ THẬT ĐAU LÒNG


S THT ĐAU LÒNG



Trên cao tốc, trạm thu phí tốt nhất
Trồng cây xanh, chỉ giá cả thất kinh
Trụ đèn gãy như bánh tráng sau lốc
Cơn mưa nhỏ, phố xá hóa ra kênh

Tại vì sao ? Làm đường thì ruột rút
Trồng qua quít, mong cây chết cho nhanh
Đúc trụ đèn, công nghệ chôm cốt thép
Lấp kênh xây nhà, mưa phố hóa kênh
PNP-SG18/6/2015


Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

VĂN HÓA & VẬN MỆNH DÂN TỘC 3


VĂN HÓA & VN MNH DÂN TC 3
(NGƯI VIT QUYT T BIT NGU TI)

Bản đồ nước Việt thời Vua Hùng, đến sông Dương Tử


‘‘Văn hóa là, cách nghĩ suy ng x
Ca cá nhân - t chc và cng đoàn
Khác nhau v cách nghĩ suy ng x
Thì hu qu, tương lai khác xa đàng’’ (PNP)

Nếu người Việt nghĩ khác đi đôi chút
Sử Việt đâu tăm tối lút ngàn năm !

Hai Bà Trưng nếu vượt lưng mắc cỡ
Tàn sát giặc, bọn Hán rợ cởi truồng
Lĩnh Nam xưa 9 quận đến Dương Tử
Nước Việt nay đã hùng cứ phi thường

Lý Thường Kiệt sau khi đánh Nam Tống
Thâu lại luôn, xưa đất sống tiền nhân
Với thiên tài người cầm quân lương đống
Nước Việt ta đâu lép cống xưng thần

Trần Hưng Đạo sau 3 lần thắng giặc
Đuổi quân Nguyên, tự thống bậc quyền Vua
Đất nước Việt đã biết bao cường thịnh
Có nỗi đâu, vùi tài Vạn Kiếp chùa

Nguyễn Huệ tài, đừng khoe ngời, bào khoác
Đâu chết thuốc bởi áo khoác Càn Long
Thì đất nước đã thâu hồi lưỡng Quảng
Và ngày nay con cháu bảnh Tiên Rồng

Vua Nguyễn sáng biết nghe Nguyễn Trường Tộ
Duy tân nước trước cả thuở Nhật Hoàng (Minh Trị Thiên Hoàng 1868)
Nước Việt mạnh đâu trăm năm Pháp thuộc
Rồi rơi tuột guồng xoay trượt cộng đàng

Và hôm nay, mấy ngài “Vua tập thể”
 Biết thời thế, sửa pháp chế thịnh dân
Nới dân chủ, dân tự giàu, quá dễ
Dân đã giàu, thế nước mạnh, ai tranh ?

Mỗi người dân, chịu dấn thân, lên tiếng
Trăm triệu miệng, bắt im tiếng, chuyện mơ
Mệnh dân tộc, cây xuân lộc, xanh luyến
Phục đất - trời - người, xanh tiếng ru xưa …


Với chữ “nếu,” bỏ thế giới vào lọ
Nhưng thử nghĩ  khác với họ xem nào !
Nghĩ - ứng xử theo gương nước tiến bộ
Cách nghĩ giàu - văn minh, mất gì đâu !

---------------------

Bản đồ nước Việt thời 2 Bà Trưng (tên nước là Lĩnh Nam) đến sông Dương Tử

Nhưng điều gì khiến Người Việt làm thế ?
Để ngày sau thành hoang phế ngậm ngùi ?
Xin thưa rằng, đó chính là văn hoá
Là nếp nghĩ, giặc cấy phá hại đời

Từ cái mốc An Dương Vương mất nước
Vì tình thương, thông gia rước kẻ thù
Kể từ đấy, văn hoá Nho suy quốc
Hèn ngu dân trong tâm thức mịt mù

Nơi mẫu quốc có trạng văn trạng võ
Nơi thái thú cấm trạng võ, còn văn
Bệnh văn nhược, ngu hèn làm sao chống ?
Kẻ cai trị mưu sâu giống màn đêm

Bỏ đi ngay, lối "thò tay bóp ... Dế"
Làm cho ế, làm cho phế tự cường
Phá kinh tế Nông "Được mùa mất giá"
Công nghệ ôi, chỉ "Lắp gá" thảm thương

Nhập nước lạ từ cây kim sợi chỉ
Hàng xuất, nguyên liệu nhập nguyên ỷ đầu vào
Nhập khẩu nguyên cả mô hình chính trị
Và quản lý theo cơ chế lai tào

Xứ Nhật Bổn, dám Duy Tân Minh Trị
30 năm, học kỹ nghệ Mỹ Âu
Đã mạnh mẽ chiếm Trung Hoa cai trị
Và Hải quân thắng "anh chị Nga ngầu"
(1868 Duy Tân, đến 1894 đã đánh thắng nhà Thanh
chiếm Triều Tiên Đài Loan, đánh thắng hải quân Nga 1904)

Thay đổi cả thói quen xưa ăn uống
Từ "Nhật lùn" thuở thế chiến thứ hai
Nay giới trẻ Nhật cao trên thước bảy
Đi sánh vai ngang cường quốc vũ đài

Xứ Hàn Quốc dám mạnh tay hưng quốc
Bê nguyên si, trọn bộ sách giáo khoa
Của Nhật Bổn, dịch phổ cập trong nước
40 năm, xứ Hàn Quốc thăng hoa (1960 - 2000)

--------------

Xưa nay học để mong cao bằng cấp
Nay ta học - rèn tài chắc chuyên gia
Chừng chục năm là giáo dục đổi khác
Thầy giỏi - Thợ tinh, đất nước thăng hoa

Xưa nghề mình, mong kiếm tiền mua sắm
Nay chọn nghề để thỏa đắm đam mê
Dồn tâm huyết, thời gian “nghệ tinh tấn”
Danh - tiền bạc, sẽ thác cuốn kéo về

Xưa ép mình trước bất minh ngang trái
Nay khảng khái, nhẹ nhàng nói với nhau
Được thì ở, không thì thôi, thư thái
Phải lừa nhau, sống ra quái gì đâu

Không vi-la, thì va-li nhà trọ
Nhà cấp 4 càng đỡ khó nợ nần
Nhà đắt đẹp, chưa chắc là tổ ấm
Nhưng tổ ấm, đương nhiên tấm nhà cần

Không xe hơi, đi xe máy, xe buýt
Có sao đâu, khỏe vi vút tự do
Không máy lạnh, đỡ lo bệnh xoang xuýt
Bớt cá thịt, mỡ máu ít, đỡ lo

Xưa lụy người, cầu thăng quan tiến chức
Muốn danh chức, phải nén tức hầu người
Phải moi tiền, chạy như điên lo lót
Nay sòng phẳng, đôi bên tốt thì chơi

Tuyệt không làm, chuyện hại dân hại nước
Việc thất đức, đường vực bước khó ra
Phóng lao ác, phải theo lao tàn ác
Nay không ác, không tàn sát, hiền hòa

Phải luôn nhớ, tiền bất minh - trộm cướp
Đã tiền bẩn, cớm hay cướp, như nhau
Luật nhân quả, chậm nhanh qua đôi bước
Nên người đời tưởng khôn lướt, chết sâu !
PNP-SG16/6/2015
Bản đồ nước Việt nay còn tí xíu mà còn bị lấn mất Hoàng Sa-Trường Sa
Nhìn lại biên giới cổ đến sông Dương Tử mà ngậm ngùi ...