Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Tâm linh là một nửa vũ trụ

Một số dạng tinh thể được cho là xá lợi của đức Phật và các vị cao tăng sau khi viên tịch

TÂM LINH LÀ MỘT NỬA VŨ TRỤ

Vũ trụ vô thỷ
Phật pháp vô biên
Nhiệm màu vô kể
Nhân thế vô minh

Thế giới tâm linh
Một nửa vũ trụ
Không thể tách rời
Tạo tác vạn sự

Thế nhân chấp cứ
Vật chất - tinh thần
Cái nào có trước
Là triết xà quần

Không thể riêng phân
Tâm linh - vật chất
Cả hai quyện nhau
Vạn vật tạo tác

Người duy vật chất
Bác bỏ tâm linh
Chỉ như đứa trẻ
Già tháng, vô minh

Duy tâm lại thiên
Tâm tạo thế giới
Thiên kiến lệch nghiêng
Chứng minh, khó thấy

Vũ trụ vốn vậy
Vật chất - tinh thần
Chuyển hoá qua lại
Khoa học chứng minh

Rằng "nước" có tình (Nước là vật chất)
Đổi thay tính chất
Theo thái độ mình
Yêu thương - căm ghét
-----
Chân tu khi chết
Xác sau hoả thiêu
Răng - xương tan hết
"Ngọc Xá Lợi" nhiều

Ngàn độ cháy thiêu
Xương răng tan mất
Xá Lợi bằng gì ?
Dạ thưa "vật chất"

Không ở trái đất
Mà do tinh thần
Kết nối vũ trụ
Thông thiên tạo thành

Dưới sáng long lanh
Đẹp bền hơn Ngọc
Rắn tựa Kim Cương
Lực không phá được
-----
Cao tăng xác nhục
Chết ngồi Kiết Già
Trăm năm không mục
Là vật chất xa

Đắc đạo là ta
Hoà tâm vũ trụ
Vật chất cao tầng
Dần thay xương thịt

Kim Cang bất hoại
Xá Lợi toàn thân
Vật chất vũ trụ
Bền mãi ngàn năm

Tu đắc hiện sinh
Tuổi cao nhìn trẻ
Chẳng bệnh, trông tươi
Cũng đồng một vẻ
-------
Người muốn mãi trẻ
Sống khoẻ vui tươi
Hãy siêng tu luyện
Thân - thần ngay thôi ! ....
    PNP-SG-31/8/2017

https://youtu.be/pmBL1_WAbKo

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Đặc tính của khốn khó, bất toại


ĐẶC TÍNH CỦA KHỐN KHÓ, BẤT TOẠI

Kẻ bất toại, khốn khó
Đủ loại gặp trên đời
Đều giống nhau ở chỗ
Sợ thiệt, hưởng thụ trời

Giúp ai chút, sợ khổ
Lợi dụng người tối đa
Tận hưởng thụ tất cả
Sợ chết làm đói ma

Người giúp mình, quên mất
Giúp ai chút, kể hoài
Chẳng tri ân, hiếu nghĩa
Nghèo, cô đơn cuối đời
    PNP-SG-28/8/2017

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Làm thân người để tu học


LÀM THÂN NGƯỜI ĐỂ TU HỌC

Vạn năm mới có thân người
Để mà tu học, nâng đời lên cao
Nhìn xem kiếp vật, Ngựa - Trâu
Kéo cày kiệt sức, xẻ sầu thịt ăn

Cao trên, cõi sống thần tiên
Ngàn năm một kiếp khó lên được tầng
Đi mây về gió phiêu bồng
Tăng công rất khó, lên tầng cao hơn

Làm người gian khó không sờn
Sinh tồn, tu học, khổ hơn vạn lần
Đổi lại, tu lên được tầng
Sau trăm năm đến Tiên - Thần, cao muôn
------
Đời ai lao khổ, gian truân
Vẫn Chân - Thiện - Nhẫn, đang "lên tầng đời"
"Tiền bần hậu phú", cho người
Vững tin, lương thiện, hậu đời vẻ vang

Nam Châm, mạt sắt bám hàng
Người tốt, ma chướng mới sang ngáng giò
Tiểu nhân, kẻ xấu bôi tro
Xúm vào hãm hại, ... Trời đo nhẫn lòng

Kiên tâm tu tính thẳng đường
Công lực tăng tiến không ngừng nâng cao
Chân - Thiện - Nhẫn càng thâm sâu
Sức khoẻ, giàu có, thọ lâu, phúc dài
Xuôi tay, chuyển kiếp cõi Trời ...
      PNP-SG-26/8/2017

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Hỏi Cha, chọn Chồng


HỎI CHA, CHỌN CHỒNG

Con gái ngái tuổi cập kê
Vài chàng theo đuổi, biết mê chàng nào
Chàng thì học thức thanh cao
Chàng con gia thế cổng vào lính canh
Chàng con triệu phú tinh nhanh
Chàng nào cũng bảnh, chọn anh nào giờ ?

Tâm sự đem hỏi cha già
Một thời từng trải bôn ba hiểu đời
Người cha hỏi cặn kẽ rồi
Khuyên con gái rượu chọn người như sau :

1-Chọn chàng có đức tin sâu
Nhân quả, Chúa - Phật, ... , nguyện cầu thường xuyên

2-Chọn người hiếu kính bề trên
Cha mẹ, thầy tổ, ... , tính hiền, không hung

3-Chọn người chăm chỉ, siêng năng
Chí hướng, kế hoạch, rèn thân mỗi ngày

4-Chọn người trí sáng, khéo tay
Biết kềm chế bản thân này, không mê
Biết con gái, lãng mạn nghề
Ưu tiên anh biết cầm - kỳ - thiền - văn - ...
(Là người dễ có tâm an
Nghệ thuật rèn luyện người phàm phiêu tâm
Tránh xa phàm uống tục ăn
Tránh xa xấu tính ác căn, hại người ...)
-----

Con gái thắc mắc, cha ơi
Vì sao phải chọn lấy người đức tin ?
Cha cười, người tin Quả - Nhân
Chẳng bao giờ dám bất nhân, hại người

Thăng trầm sóng gió trên đời
Người tin nhân quả, nghèo thời không gian
Không thể mê sắc, bất nhân
Khi đã giàu có vinh thân đắc thời
Kết hôn là sống trọn đời ...
         PNP-SG-23/8/2017


Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Luật Trời, nợ thời phải trả


LUẬT TRỜI, NỢ THỜI PHẢI TRẢ

Vũ trụ quy luật vậy rồi
Nợ chưa trả vợi, chớ đòi bước lên
Duy ý chí, chẳng chịu nghen
Gắng đi vài bước, ôi Chèn, nặng vai

Nghiệp đè như Núi, chơi vơi
Trăm điều ma chướng, níu nơi lưng mình

Kẻ còn nặng nợ duyên tình
Ba lần lập thất, cũng thành đơn côi

Kẻ còn nặng nợ tiền ai
Làm ăn tiền bạc vào hai ra mười

Kẻ nhiều nợ mạng sát trời (nợ sát sinh)
Bệnh tật, tai ách, dễ thời hưởng dương

Kẻ mang nặng nợ tình thương
Trả con - chồng vợ, ... , khổ vương thân vào
------

Còn đứng dưới bầu trời cao
Phải chịu quy luật, nợ nào - trả xong
Nợ vơi, đời bỗng thong dong ...
       PNP-SG-22/8/2017

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Tội phá bán Đất - Biển - Rừng



TỘI PHÁ BÁN ĐẤT - BIỂN - RỪNG
Ăn của Rừng, rưng rưng nước mắt
Bán Biển - Đất, tội chất Núi cao
Cháu con tuyệt tự khổ đau
Bản thân lưu lạc nhục sầu tha phương
          PNP-SG-21/8/2017



Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Nhân quả chả sót một ai


NHÂN QUẢ CHẢ SÓT MỘT AI
Lưới trời lồng lộng mênh mông
Bao la thế, cọng lông không lọt ngoài
Ý - khẩu - thân, tổn hại ai
Nghiệp xấu phải trả, dẫu dài ... kiếp sau
Mảy may không thoát đi đâu 
Người hay manh động, càng sầu nghiệp vay
Nhường - xả, đời sẽ nhẹ ngay ...
         PNP-SG-18/8/2017



Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

PHẠM LÃI - THẦN TÀI NGƯỜI HOA

Image may contain: 1 person, text

PHẠM LÃI - THẦN TÀI NGƯỜI HOA

Người thờ Quan Công - Thần Tài
Là người kém nhớ, một mai sử vàng
Phạm Lãi mới thần tài Hoàng
Giỏi binh, giỏi kinh tế hàng cao siêu
Ba lần cho hết, của tiêu
Ba lần giàu vạn thặng nhiều, mấy ai
Phạm Lãi mới thực "Thần tài"
Cổ nhân Tàu đã chẳng sai truyền lời
Quan Công - trung nghĩa mà thôi ...
          PNP-SG-16/8/2017
Image may contain: 2 people, people standing

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Ơn nghịch cảnh, trả nhanh nợ đời


ƠN NGHỊCH CẢNH, TRẢ NHANH NỢ ĐỜI

Không lấy vợ/chồng oải
Làm sao trả nghiệp dài
Không chông gai, nặng tải
Sao trả nhanh nghiệp đời

Trả vợi nghiệp trần ai
Kiếp sau về Thiên Quốc
Ai còn nợ, đầu thai
Chịu thân người bất đắc

Phải ơn cảnh khổ tận
Ơn vợ/chồng kém còi
Buộc ta phải nỗ lực
Trả nhanh xưa, nghiệp đời
     PNP-SG-14/8/2017

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Trò chơi của Tạo Hoá


TRÒ CHƠI CỦA TẠO HOÁ

Sinh ra nơi đầu Suối
Cá Hồi lớn ra Sông
Lớn nữa bơi ra Biển
Trưởng thành giữa mênh mông

Đến tuổi, mùa sinh sản
Vượt Đại Dương về Sông
Ngược Sông dài về Suối
Nơi ra đi vài năm

Vượt ngàn dặm khổ ải
Vượt chết chóc rập rình
Về đầu Suối đẻ trứng
Cá đực chờ tưới tinh (tưới lên trứng cá cái mới đẻ ra)
(Cá đực đấu sống chết
Mới giành quyền Cha sinh)

Song nghĩa vụ cao cả
Cá Hồi sẽ chết đi
Lớp cá Hồi con nở
Tiếp nối vòng thiên di ...
----

Người ta sẽ thắc mắc
Cá Hồi sướng chỗ nào ?
Mà đánh đổi sinh mạng
(Trai-gái người, khác sao ! )

Nhìn tầm cao Thần - Phật
Nhục dục người, sướng vui
Mê tan nhà, mất nước
Chỉ như Cá Hồi thôi
Là lập trình Tạo Hoá
An - trì thế giới chơi !
    PNP-SG-13/8/2017



Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Nghiệp (Karma) & chuyển nghiệp (2)


NGHIỆP (KARMA) & CHUYỂN NGHIỆP (2)

Nghiệp người ta - giấy da, ghi nợ
Nợ tình - tiền - mạng - sợ, ... bao đời
Mà con người đã vay đồng loại
Trong luân hồi muôn kiếp thân người

Nợ nhiều tiền, kiếp nao chưa trả
Đến kiếp nay, mặt vả vênh thiên
Nét mặt nặng, sắc sậm, sầu não
Làm chai tay, khô áo, ráo tiền 

Nợ sát sinh, mà nhiều, mặt ám
Mắt quầng thâm, da rám, mắt vằn
Tánh cộc cằn, hung, tay thô nhám
Đời nạn tai khó tránh thương tàn

Nợ tình ái, mặt xinh trai - gái
Trông bắt mắt, khả ái dễ nhìn
Nhưng tánh tình phiêu lưu luyến ái
Bàn tay ngược trai - gái, khổ tình (hôn nhân gãy đổ mấy đợt)
(đàn bà có bàn tay đàn ông & ngược lại)

Nợ tình nhẹ, yêu đương trắc trở
Lập gia, lâm thống khổ, bi ai
Oan trái như có trời sắp đặt
Tự nhiên đâu kéo đến, thế cài

Nợ ân tình - áo cơm, mặt lệch
Chịu khó làm, cũng đẹp cũng giàu
Nhưng bạn bè người dưới làm phản
Lừa một chặp rồi lặn mất tiêu
-------

Lậm nghiệp nào, kiếp nao, nay trả
Chẳng tự nhiên mất của, mất tình
Chẳng tự nhiên khổ đau bất hạnh
Hiểu ra rồi, đời hết vô minh

Chân - thiện - nhẫn, làm chân lý sống
Giúp được người, cứ giúp vô tư
Theo nguyên lý "Đức năng thắng số"
Nghiệp nặng nào, rồi cũng tan hư
       PNP-SG-09/8/2017

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Cảm nhận luyện 5 bài công pháp


CẢM NHẬN LUYỆN 5 BÀI CÔNG PHÁP

Nghe 9 bài sư phụ thuyết pháp
Luyện 5 bài công pháp, kiện thân
Một tiếng hơn, mồ hôi ướt áo
Giấc ngủ ngon như đáo thanh xuân

BÀI 1 - PHẬT TRIỂN THIÊN THỦ PHÁP
Tập 3 lần "Phật triển thiên thủ"
Bách mạch giãn, máu đủ nóng người
Tập đúng cách, mạch thông, máu chuyển
Cơ khớp giãn rắc chuyển, nhẹ người

BÀI 2 - PHÁP LUÂN TRANG PHÁP
4 tư thế ôm bánh xe pháp
Cảm giác ôm bánh xe luân hồi
Cháy thiêu đốt tiêu trừ nghiệp ác
Đã theo ta ức kiếp muôn đời

Ôm bánh xe Pháp Luân, nhớ lại
Bao việc sai - ác - dại, trót làm
Thôi, từ nay tỉnh ngộ, hết dại
Không làm bậy, đời bớt tai nàn

BÀI 3 - QUÁN THÔNG LƯỠNG CỰC PHÁP
3 lần tập "Quán thông lưỡng cực"
Hai tay lên xuống thực nhẹ nhàng
Tay lên tưởng như đến thái cực
Tay xuống chạm đáy vực địa hoàng

BÀI 4 - PHÁP LUÂN CHÂU THIÊN PHÁP
3 lần tập bài "Châu thiên pháp"
Năng lượng chuyển dào dạt trong người
Hai bàn tay toả hơi ấm áp
Đẩy máu huyết châu thiên lặp hoài

BÀI 5 - THẦN THÔNG GIA TRÌ PHÁP
4 bài trên đều là đứng tập
Chỉ bài đây duy nhất ngồi - thiền
Đưa cơ thể từ trạng thái động
Về trạng thái tĩnh lặng buông miên

Ngồi kiết già, hai tay giang cánh
Theo tiếng nhạc lướt áng mây bay
Đưa linh hồn trở về thiên quốc
Nơi thuở nào ta sống đâu đây
      PNP-SG-08/8/2017

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Cũng là quy luật


CŨNG LÀ QUY LUẬT
Đường đời ai cũng phải qua
Con vừa lớn, cha mẹ già yếu chân
Sui gia chưa kết, bệnh thăm
Tiền khô sức cạn, nhà tầng mới xong
        PNP-SG-06/8/017

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Trở lại với Đại Pháp


TRỞ LẠI VỚI ĐẠI PHÁP

Khí công - thiền, tập từ rât trẻ
Nhờ tập thế, sức khoẻ đến giờ
Ngoài năm mốt, nếm mùi cao máu
Vật xuống lên, tròn đáo năm khờ

Đã khổ công áp dụng thực dưỡng
Giảm chục cân, máu vẫn cứ tăng
Thiền - đi bộ, khí công y đạo
Giảm tức thời, mưa nắng, lại lên

Trở lại với "Pháp Luân đại pháp"
Đã sưu tầm từ ngót chục năm (mà chưa tập luyện)
Rồi tập thử 5 bài công pháp
(Sau chuyến du hành tâm linh chữa bệnh về núi Cấm, An Giang)
Một tuần tập, huyết áp "nằm yên"

Thêm tuần nữa, huyết áp vẫn ổn (có lên ở mức thấp)
Thần kỳ chưa ? Trước tốn bao công
Cả năm trời, vẫn như mưa nắng
Máu trồi sụt như ngấn nước sông

5 bài tập Pháp Luân, 4 đứng
Chỉ một bài ngồi dụng, hành thiền
Có lẽ vận động hợp vũ trụ
Nên tác dụng lập tức, rất thiêng

9 bài giảng video sư phụ (Lý Hồng Chí)
Nghe 2 bài, khí tụ, khoẻ người
Như lời pháp, có truyền năng lượng
Để thanh lọc thân tâm ta rồi

Chỉ 9 bài, nghe đi nghe lại
Càng vỡ mãi, hiểu ra nhiều điều
Hiểu bệnh tật, là do nghiệp lực
Muốn hết bệnh, nâng đức mới tiêu

Sau 2 tuần, thân tâm đổi khác
Bình huyết áp, tâm mát hiền hơn
Chân - thiện - nhẫn ngấm nhanh, sâu sắc
Hoá giải nghiệp xấu ác, nhẹ buông

Trước kia bị người ta xúc phạm
Lập tức lòng sân hận nổi lên
Nay buông xả, là người chưa hiểu
Giác ngộ rồi, đâu dễ làm điên
           PNP-SG-03/8/017