Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Sự đời hay ngược


SỰ ĐỜI HAY NGƯỢC

BẠN GIA CHÂN THẬT
Người đã từng giúp ta, chắc chắn là sẽ qua giúp nữa
Người ta đã giúp đỡ, chưa chắc gì giúp đỡ lại ta !
Khi cần vay mượn tiền, mới biết thật có mấy bạn gia
Hãy trân quý đến già, những người bạn gia chân thật !

SỰ THẬT NGƯỢC ĐỜI
Giường nệm máy lạnh, mát êm lưng dễ chịu
Không tốt cho sức khoẻ, bằng trải chiếu trên ván ngựa bằng
Cưới vợ nhan sắc bình thường, khoẻ mạnh hay làm, yên ấm hơn lấy vợ lắm chuyện làm nhàm, đẹp sắc
Chiếc xe dùng đi Phượt xa nhất, không phải là chiếc xe đẹp, giá đắt
Mà là chiếc xe dễ sửa nhất, ít hỏng vặt ngang đường.

Những người già thọ trên chín chục niên trường, lại thường là những người có sức vóc mảnh mai khiêm tốn.
Những người trong các buổi tiệc tùng ăn to nói lớn, lại thường là những kẻ sự nghiệp - hạnh phúc chẳng lớn như dường.

VÀ CÀNG NGƯỢC NGẠO
Những quốc gia văn minh tiến bộ, người dân không hề sợ chính quyền, cảnh sát
Những quốc gia độc tài tàn ác, người dân sợ chính quyền - cảnh sát như hung thần
Lãnh đạo càng ngu đần, phát biểu càng phải cần cầm tờ giấy đọc
Lãnh đạo càng giỏi giang cao học, càng phát biểu khỏi đọc, vẫn trúng phóc vấn đề.

Càng những kẻ chân phèn mốc nhà quê, càng ăn mặc phục sức tỏ ra sua se sành điệu.
Những kẻ luôn luôn sắm đồ hàng hiệu, là những kẻ luôn sợ người ta đàm tiếu, khinh nghèo.
Nơi đâu khẩu hiệu đẹp tốt luôn giương treo, là nơi đó lòng nhân hút heo thưa thớt
Cuộc tình nào đầy những lời hoa mỹ thề thốt, phần kết thường là phải quơ đốt phong long.
                      PNP-SG-31/5/2017

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Bệnh người ta "Thân La ưa nặng"


BỆNH NGƯỜI TA "THÂN LA ƯA NẶNG"

Bệnh người ta, như "thân La ưa nặng"
Có sẵn khinh đặng, sắp mất dặm mới gào
Như Tổ Quốc, như khí trời thanh sạch
Mất đi rồi, thân tù ngục, khổ sầu

Dân Do Thái, xưa mải mê tiền kiếm
Mạnh thân ai, lo vơ chiếm tiền tài
Khi giặc đến, cũng chẳng ai liều chống
Hai ngàn năm, vong quốc thống khổ dài

Thế chiến hai, thế giới đai trăm triệu
Bởi cường quốc, lo thủ chịu cho mình
Không chận ngay, khi Hitler còn yếu
Lửa tới nhà, còn líu ríu dập dềnh

Bệnh người ta, như "thân La ưa nặng"
Nhẹ không đặng, khi oằn nặng mới đi
Trẻ lo nhậu, khi sức suy muốn gục
Mới chạy sục kiếm thầy - thuốc, chậm khi

Còn mẹ cha, hư rầy la, cự cãi
Lúc già bệnh, mặt méo tái, mà chăm
Có người thương, cứ dở ương đòi hỏi
Cô đơn rồi, vạch đầu gối nói năng

Trẻ sức cường, không cưới thương - con cái
Để băm tái, mới lười ngại cưới bừa
"Cha già con cọc", thảm cảnh đời hiếm muộn
Chuyện học hành, chuyện làm giàu, ..., giống chưa ?

Vẫn biết rằng, kiếp nhân gian - cõi tạm
Nhưng là trạm, nghỉ chân, lẫn học hành
Tốt ngay đi, kiếp đời sau nâng hạng
May mắn hơn, ít sóng - cạm, giao tranh
             PNP-SG-30/5/2017


Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Người tốt, người xấu


NGƯỜI TỐT, NGƯỜI XẤU
Người tốt là luôn nghĩ điều tốt
Dù cuộc đời có tốt hay không
Người xấu là luôn luôn nghĩ xấu
Dù bạn tốt với họ hay không
   PNP-SG-29/5/2017


Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Huyết áp tim mạch, bệnh như ma làm


HUYẾT ÁP TIM MẠCH, BỆNH NHƯ MA LÀM



Một năm đánh vật bệnh qua
Thứ cao huyết áp, như ma nó hành
Thích tăng là vọt, khổ mình
Cơ tai biến, đột quỵ rình ngay bên

Không cam tâm, ép giảm cân
Giảm chục ký, đột quỵ ngăn được rồi
Tai biến còn treo lửng vời
Đề phòng hết mức nó rơi trúng mình

Ăn thanh đạm, thể dục - thiền
Chỉ kềm huyết áp đừng lên cao trào
Trở trời, lo - giận, rượu vào
Lập tức huyết áp lên cao, mệt liền

Tham khảo bác sỹ tứ thiên
Chữa khỏi huyết áp ? Chưa lên bảng vàng !
Chỉ kiềm chế nó trong hàng
Thanh đạm, thiền - tập, bệnh mang lâu dài

Thiệt buồn, nhưng biết kêu ai
Sống chung với lũ đời dài, biết sao
Phải bỏ bia rượu, cãi nhau
Kiên trì tập luyện, đừng sầu - bi quan

Hơi buồn, nhưng còn hơn không ...
Hơn mấy bạn đã rũ xong bụi trần
Thiệt chán cái bệnh ma làm ...
-----
Huyết áp, tim mạch - bệnh vờ
Đột quỵ - tai biến, chực chờ thật bên ...
      PNP-SG-28/5/2017

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Làm sao để chắc lòng quên ?


LÀM SAO ĐỂ CHẮC LÒNG QUÊN ?
Làm sao xiềng "tâm Viên ý Mã"
Để chắc lòng ta đã quên nhau ?
Tâm như Vượn nhảy cành cao
Ý như Ngựa chạy, quen vào đường xưa
       PNP-SG-27/5/2017

Tửu sắc cám dỗ


TỬU SẮC CÁM DỖ

Bệnh viện nhà thương, chính vương quốc bệnh
Quán nhậu - khách sạn, nhà chờ bạn nghĩa trang
Sao người mải đắm, vơ tham
Tửu sắc càng lậm, áo quan càng gần 

Đến đời đôi tay trắng trần
Rời thế gian có mang phân tình nào
Mang công tội nhập kiếp sau
Tu thân nâng bậc thang cao luân hồi
       PNP-SG-27/5/2017

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Sợ vãi linh hồn 1


SỢ VÃI LINH HỒN 1

Hãy giải thích, cho Thượng Đế ta hiểu
Ý nghĩa câu, "sợ vãi cả linh hồn" (vãi hồn)
Ồ ! Là câu của dân gian cửa miệng
Chê Kễnh ngu, thời đồ đểu cáo chồn

Kễnh dốt nói, "Tăng thuế xăng - yêu nước"
Mà ít đâu, tăng mỗi lít tám ngàn (gần 30%)
"Vãi linh hồn", dân giang hồ môi bĩu
Hiểu - sợ quá ! hồn chạy bỏ xác phàm

Hay câu khác, yêu đất nước - đồng nghĩa
Với là yêu đảng xã nghĩa - nazi 
(Nazi - đảng cầm quyền Đức quốc xã thế chiến 2)
"Vãi linh hồn", cờ đỏ - đen ác khiếp
Trăm triệu mạng chết tan xác, khôn bì

Dân nghèo kiết, con bơi sông đi học
Xây tượng đài, nghìn tỷ bạc ngắm chơi
Ngắm tượng đài, cho dân vui - sướng mắt
"Vãi linh hồn", quên bụng đói hụt hơi
 PNP-SG-19/5/2017

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

NGƯỜI TA & CÁI LAPTOP 2


NGƯỜI TA & CÁI LAPTOP 2


Con người như Laptop
Dữ liệu là linh hồn
Với chương trình cài sẵn
Thể xác - phần cứng khuôn

Cứ sau mỗi một kiếp
Linh hồn chuyển "tái sinh"
Cài vào một "máy mới"
Đời xuống hoặc đi lên

Nếu kiếp trước "tiến bộ"
Kiếp sau "máy lên đời"
Nếu kiếp trước "thoái hoá"
Kiếp sau "máy xuống đời"

"Lên đời", hoàn cảnh thuận
Sinh vào nhà cao sang
Được ăn học đầy đủ
Đường danh lợi thênh thang

"Xuống đời", gặp nghịch cảnh
Sinh vào nhà bần hàn
Đời sóng gió thiếu thốn
Ráo mồ hôi hết tiền
-------

Linh hồn dạng "Từ - Điện"
Cài đặt hoặc lây lan
Những virus tiềm ẩn
Giống như những "vong linh"

"Đầu thai" là cài đặt
"Ảnh hưởng" là lây lan
Cả hai đều là nhiễm
"Máy" vận hành lung tung

Một người tính chân thật
Chơi thân 5 kẻ gian
Trở thành người thứ 6
Trong băng đảng gian manh
(Giống như là máy tính
Lây virus rất nhanh)

Một người làm ăn dở
Chơi 5 người buôn tài
Trở thành người thứ 6
Thời gian không quá dài

Sợ nhất là lây nhiễm
Vong linh xấu không ngờ
Nơi đồng cốt, bùa ngải (hoặc bị say đến không nhớ gì, ...)
Thành kẻ xấu, ai chờ

Đang hiền, hoá bài bạc
Mê trai/gái, phong tình
Mê đồng cốt bùa ngải
Mê ăn nhậu lưu linh
(Thảm nhất, nghiện ma tuý
Nổi sân hận yêu tinh)

Máy tính nhiễm virus
Quét sạch rất khó khăn
Người nhiễm vong linh xấu
Tẩy ra, phải cao tăng
---------

Giữ nếp sống thanh sạch
Thể dục, thiền mỗi ngày
Nạp năng lượng vũ trụ
Đẩy vong linh ra ngoài

Sau nửa năm thiền tập
Mồ hôi - trược đổ nhiều
Cơ thể thấy dần nhẹ
Tham - sân - dục dần tiêu

Bớt thèm bia - rượu - thuốc
Bớt nổi giận hung hăng
Bớt ý tà dâm ngoại
Bớt nói bậy lung tung

Tròn năm thấy khoẻ khoắn
Nhẹ tâm hồn thanh tao
Mặt hồng nhuận sáng láng
May mắn tự nhiên theo
   PNP-SG-25/5/2017

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

NGƯỜI TA & CÁI LAPTOP


NGƯỜI TA & CÁI LAPTOP



Con người như Laptop
Dữ liệu là linh hồn
Với chương trình cài sẵn
Thể xác - phần cứng khuôn

Chôn hay thiêu cũng thế
Bỏ phần xác hết thời
Dữ liệu cóp máy khác
Cấu hình cao, mới đời

Ngỡ máy hoàn toàn mới
Dữ liệu - nghiệp : cũ thôi
Ghi tất cả công tội
Bao đời máy lâu rồi
--------

Cùng học chung lúc nhỏ
Cùng hoàn cảnh, thầy cô
Thế mà đứa giỏi toán
Đứa ngoại ngữ ro ro

Thần đồng, thảng có đứa
Einstein, Newton, ... kìa
Cũng học từ lớp một
Sao họ giỏi thế kia ?

Chỉ có thể lý giải
Họ làm nhiều kiếp rồi
Linh hồn nhập xác mới
Quen - thần đồng, đúng thôi
------

Từng trải đời, thiền định
Lâu dài, bóc vỏ dần
Những định kiến, nhồi sọ
Rơi rụng lộ ngọc thần

Gọi "Linh hồn" - "chân ngã"
Là cái "thật sự ta"
Không phải thân mét bảy
Hay danh cao, đẫy đà

"Linh hồn ta" không chết
Già chết "phần cứng" thôi
Đầu thai "nhớ mang máng"
Ta từng ở đây rồi

Thảng có người nhớ rõ
Kiếp trước từng ở đâu
Con nhà ai vanh vách
Kiểm chứng, đứng hồn nhau

Trẻ con đêm khóc dữ
Gọi là "khóc dạ đề"
Lạc đầu thai chốn thấp
Do nhầm chỗ, khóc chê

Những văn nhân nhạc sĩ
Hồn nhạy cảm thanh tao
Đầu thai nhầm nơi - kỷ
Để đời tác phẩm đau

Phần đông những chồng vợ
Nhìn có nét giống hao
Tại sao ? Từng duyên nợ
Ngàn năm mới phận đào

Con trai là chủ nợ
Kiếp trước, nay tiếp đòi
Con gái, nhân tình đoạn
Đầu thai trả tình đời

Vợ/chồng là nghiệp báo
Mỗi người, tưởng rủi may
Chẳng có chuyện may rủi
Nợ duyên trả, đó thôi

Luật tuyệt đối vũ trụ
Là nhân quả trả vay
Chỉ nói ra bởi Phật
Đừng mong thoát được ai

Từng ý nghĩ sâu kín
Việc tưởng "quỷ không hay"
Tất thảy được ghi nhận
Trả lại "ta" có ngày

Nhanh thì ngay lập tức
Chậm thì 5 - 10 năm
Chậm nữa, qua kiếp khác
"Ta" lãnh đủ nghiệp căn
---------

Kiếp trước ít ai nhớ
Nên người thường than trời
Trách sao bất công quá
Tội chi đâu, khổ đời

Người giác ngộ, tinh tấn
Tu thân, trả nghiệp đời
Giúp người bất cầu báo
Mong hết nợ thảnh thơi

Kiếp sau lên cõi khác
Khỏi trầm luân làm người
Hay đầu thai Bồ Tát
Giúp chúng sinh làm vui
   PNP-SG-24/5/2017

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Có nhiều đâu ai dám khoe


CÓ NHIỀU ĐÂU AI DÁM KHOE
Không làm mà có mới khoe
Làm cháy mặt có, biết khoe gì trời ?
Thạch Sùng khoe của hơn đời
Thuỷ Hoàng dấu điện ngọc nơi mộ ngầm
       PNP-SG-22/5/2017

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Sợ vãi linh hồn 2


SỢ VÃI LINH HỒN 2

Chí Phèo say rượu chửi đời
Cả làng ác, không cho (tao) làm người tử tê
Thị Nở chửi đàn ông dê
Toàn mù, chẳng thấy (bà) đẹp phê thế này

Bệnh thường nhân loại, khổ thay
Nhìn người mà chẳng ai hay, tự nhìn
Thiên hạ người chê - sợ mình
Là có cái lý, mình nhìn hổng ra

Nếu anh/chị quả tài ba
Tánh tình dễ khiển, người ta dùng rồi
Tài - sắc có, chứng ngựa trời
Hoặc chẳng tài sắc, ngựa trời, mới lơ

Nếu có thể "xuất hồn" ra
Nhìn mình còn sợ, "vãi cha linh hồn"
Mình còn sợ mình "ớn hồn"
Làm sao người dám kết hôn, dụng tài
Sửa mình, chớ vội trách người ...
    PNP-SG-19/5/2017

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Hạnh phúc giản đơn


HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Sáng ngày ra, mà mẹ cha vẫn mạnh
Con cái bảnh - khoẻ, hạnh phúc lắm rồi
Kiếp nhân sinh, nơi trả nghiệp - tu học
Xảy trục trặc là khổ khóc, chẳng chơi
    PNP-SG-18/5/2017

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Ân tình xin gởi trời cao


ÂN TÌNH XIN GỞI TRỜI CAO

Kiếp trước ắt đã rèn tu
Kiếp này mới thích làm thơ ngồi thiền
Kiếp nào tu luyện, đoạn duyên
Kiếp này tình mới đến bên gọi đòi

Nửa đời, tình trả cho người
Giờ xin tu tiếp nửa vời kiếp xa
Ai dễ thiền - võ - đàn - thơ ?
Ta dễ, vì nối kiếp xưa tiếp thời

Không nợ, ai đến kêu đòi
Trả nợ nửa đời, đòi nữa biết sao ?
Ân tình, xin gởi trời cao
Nửa đời thiền tập, mang vào kiếp mai
        PNP-SG-17/5/2017

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

NGẪM TẠI VÔ MINH


NGẪM TẠI VÔ MINH


Này chàng trai, đang cùng bạn chén chú
Mai đổ bệnh, bạn gánh phụ được không ?
Không được ư ? Vậy uống vừa thôi chứ
Kẻo thận gan với phổi phèo hư - xong

Này chàng trai, nhà đang cày trả góp
Lỡ đổ bệnh, vợ con thuốc uống dùm ?
Không được ư ? Vậy cày vừa thôi chứ
Biết nghỉ ngơi, dặm dài lú cuối đường

Này cô gái, đang cãi chồng lảnh lót
Lỡ chồng chết, lấy chồng khác dễ không ?
Không dễ ư ? Sợ con riêng, bánh đúc ?
Vậy làm ơn, nhịn miệng chút cho xong

Anh đào hoa, vợ còn nhà, kiếm Chả
Lỡ đổ bể, con khi dễ tính sao ?
Ngại nhục hả ? Vậy thì thôi lén lút
Mấy sướng ích, khổ nhục ngút đầu đà

Này thương nhân, đang làm gian nói dối
Phạm trọng tội, hòng vơ lãi hốt lời
Trả quả bệnh, thân tàn địa ngục tối
Ai chịu thay ? Có sợ hối, muộn rồi

Này quan chức, lãnh lương dân cao vút
Thiếu thốn gì, mà ăn đút ngập đầu
Làm quan chức mà tàn dân hại nước
Đốt hết đức, con cháu dốt thần sầu
------

Kiếp nhân gian, chỉ là trường tu học
Hết kiếp này, chết vỏ bọc - xác già
Hồn đầu thai vào chỗ sướng/khổ nhọc
Cõi tiên - người - vật - địa ngục, ... do ta

Bởi vô minh, tưởng đời này duy nhất
Tham sân si, mới vơ hết vào mình
Làm bán mạng, bất chấp, gấp thụ hưởng
Tội ngất ngưởng, liền sau vướng điêu linh
      PNP-SG-16/5/2017

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

LỜI NHẮC CỦA THƯỢNG ĐẾ


LỜI NHẮC CỦA THƯỢNG ĐẾ


"Này con người tham lam nhỏ bé
Đêm qua bệnh mệt quá phải không ?
Đó là Thượng Đế ta cảnh báo
Dừng tham lam, tu luyện thân tâm ! "
------
Ông ở đâu ? Hỡi ngài Thượng Đế ?
Mắt tôi chưa từng ghé mặt ngài
Là người dân vô thần chủ nghĩa
Sống ở nơi duy vật, tranh tài

Hãy chứng minh ông là có thật
Thì lời nói ông chắc tôi nghe
Đêm hôm qua bệnh vật tôi thực
Sau khi ăn tiệc với bạn bè 
------
"Ta có mặt trong hơi ngươi thở
Hiện hữu cả vũ trụ bao la
Từ nhỏ bé như hạt điện tử
Đến mênh mông to lớn thiên hà

Ngươi nghĩ xem, mặt trời rực rỡ
Nếu gần hơn ? Cháy mỡ ngươi rồi
Mặt trăng kia gần hơn chút nữa
Sóng thuỷ triều dìm rữa các người

Nhờ trái đất nghiêng 23 độ
Nên các ngươi mới có 4 mùa
Trục thẳng đứng, nóng quanh xích đạo 
Nước bốc hơi về cực chớ đùa


Trong vũ trụ biết bao sao khác
Nhưng làm gì có nước, ô-xy
Và có thêm cả bầu khí quyển
Bảo vệ cho sự sống xanh rì

Nếu trái đất quay chậm một nửa
Ngày dài đôi, đêm cũng thế thôi
Mọi sinh vật chết nóng, chết rét
Các ngươi còn ở đó nhảy nhôi ? ...

Còn nhiều lắm, để ý mới thấy
Vạn vật đều trật tự tuần hoàn
Mọi thứ đều không thừa không thiếu
Cọp dữ kia, không thể đông đàn ..."



-----

Ông có lý lắm, thưa Thượng Đế
Và ông muốn tôi sẽ làm gì ?
-----
"Làm gì ư ? Cuộc đời nhân thế
Chỉ trăm năm, qua kẽ nước trôi
Khi ta kiến tạo ra thế giới
Đã an bài chặt chẽ cả rồi

Trái đất nơi các người đang sống
Cứ tưởng tượng nó giống trái cam
Kiếp ngươi sống, trong một tép múi
Đến kiếp sau qua múi khác hàng

Nếu kiếp này công nhiều hơn tội
Kiếp sau cùng múi, chỗ đẹp hơn
Văn minh hơn, cuộc đời thuận lợi
Còn ngược lại ? quá đỗi gian truân

Kẻ nhiều tội, chết không hối cải
Thì kiếp sau qua múi súc sinh 
Còn những người cống hiến vượt bậc
Kiếp sau qua sống múi chư thiên ..."
-------

Ngài nói thế, phải chăng nhân quả
Là quy luật vay trả tự nhiên ?
Và đời người như một trường học
Để người ta không ngừng tu thân ?
--------

"Đúng vậy đấy, nhiều kẻ hiểu trật
Tưởng nhân quả chỉ Phật học duyên
Triết lý Phật là luật vũ trụ
Ai giác ngộ, chẳng nghịch luật thiên

Mới chào đời, người sẵn tài sản
Là nghiệp báo sẵn quản tay rồi
Số phận này chỉ có thể sửa
Qua tu thân công khổ giúp đời

Kẻ u mê, hả hê cơ hội
Vơ vét vội, hưởng vói thật nhiều
Thoả lòng tham, ai ngờ thêm tội
Đoạ kiếp sau, khổ lối xế chiều

Nhìn đâu xa, kẻ bán điền sản
Bán đất nước ông cha lưu truyền
Vênh vang được đôi năm hưởng thụ
Rồi lang thang, vong quốc trường miên

Những người công giúp dân giúp nước
Thì khi chết, dân đắp miếu thờ
Ngàn năm sau vẫn còn hương khói
Thì chính là bất tử, ai ngờ

Chế tác người, ta lập trình sẵn
25 năm, dành để học hành
25 năm kế, cho gia thất (gia đình, thân nhân)
Và còn lại, học hỏi tu thành

Sau bốn mươi, con người lão hoá
Mạch hẹp đi, ngũ tạng yếu rồi
Không kiêng cữ, giữ gìn thanh thản
Đột quỵ ngang, con của trả người

Tối hôm qua ngươi cao huyết áp
Là ta nhắc, kinh mạch hẹp rồi
Ăn uống chay, tránh thịt, kích thích
Mới được yên sống trọn tuổi trời

Khi cơ thể bất thường, đau nhức
Là Thượng Đế ta nhắc, dừng đi
Kẻ ngoan cố, tham lam quá mức
Phải chịu thôi, trách móc ai chi

Cho mình khôn, giàu sang tự đắc
Cứ lờ đi, lời nhắc của ta
Ăn - nhậu - chơi, thể thao, nốc thuốc
Rồi quỵ ngang, đời đứt, tan nhà ..."
------

Thưa Thương Đế, kiếp người ngắn quá
Làm sao tu học qua bến bờ ?
"Đừng quá lo, kiếp sau tiếp nối
Đó chính là năng khiếu, người mơ

Ngươi ngồi thiền, làm thơ rất dễ
Vì kiếp trước đã từng thiền - thơ
Những bác học, thần đồng đều thế
Từ khôn ngoan đến kẻ ngu ngơ ..."
   PNP- SG-10/5/2017