Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

SỈ NHỤC


S NHC
Giàu dốt nát sỉ nhục nghèo trí thức
Đẹp tươm tất sỉ nhục rách xuề xòa
Xấu “chảnh tuất” sỉ nhục cả nhan sắc
Trai đớn hèn sỉ nhục kẻ quần thoa

Thói chợ búa, sỉ nhục người kiếm sĩ
Đẹp chính chuyên sỉ nhục kỹ nữ giàu
Có tự trọng, biết ngẫm suy liêm sỉ
Mới lo mình sỉ nhục làm ai đau
PNP-SG-28/10/2015

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

BÓI CÁ TẦM DUYÊN


BÓI CÁ TM DUYÊN
Chim Bói Cá tìm mồi trong vũng nước
Ta tìm người trong ký ức luân hồi
Đời chim bói “cá” nổi trôi
Ta bói “duyên người”, sầu kiếp trăm năm
PNP-SG-28/10/2015

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

CON VUA QUAN XƯA & NAY


CON VUA QUAN XƯA & NAY
Con vua xưa lại làm vua
Con quan nay lại kế thừa chức quan
Bao giờ thời hết dân oan
Con quan thất thế lại toan về chùa
PNP-25/10/2015

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

KHÔNG ĐỦ NHẪN TÂM


KHÔNG Đ NHN TÂM
Nhiều lần muốn, không đủ tâm tàn rứt
Để bỏ con xây hạnh phúc từ đầu
Con đủ lớn ôi đời Sen tàn úa
Sầu ôm đàn - thơ phiêu giữa bể dâu
PNP-SG-23/10/2015

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

LỜI THỀ NAM-NỮ CHUNG TÌNH


LI TH NAM-N CHUNG TÌNH
Lời thề phụ nữ chung tình
Chắc như lời ước ao đình không rêu
Đàn ông thề một tình yêu
Cũng như nắng xế buông chiều không phai
PNP-SG-21/10/2015

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

ONG LIỀU ĐỐT, HỔ CŨNG CHÙN


ONG LIU ĐT, H CŨNG CHÙN




Kinh tế cấm vận như Nga
Mạnh tay quân sự chơi cha Mỹ giàu
Kinh tế bong bóng như Tàu
Biển Đông vẫn chiếm Mỹ đâu dám đùa

Chỉ tội mấy chú lú hùa
Cứ mơ siêu Mỹ dầm mưa cứu mình
Mơ mẫu hạm đến biển xanh
Mỹ - Tàu đại chiến, Sung xanh rụng mồm

Dân nhà đói chẳng động lòng
Lại mong thiên hạ bao dong cứu mình
Chẳng khốn thì cũng thần kinh
Con Ong liều đốt Hổ nanh cũng chùn
PNP-SG-18/10/2015
 

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

ĐỒ QUẠ RÁC THA


Đ QU RÁC THA

Đàn Quạ đen xâu xé
Quanh bãi rác tranh mồi
Chim Ó chợt sà tới
Chộp một con, quẫy trời

Đàn Quạ xúm lại coi
Con chim Ó nhỏ xíu
Đè Quạ lớn loi ngoi
Rỉa thịt khi Quạ xỉu

Mỗi Quạ mổ, quào xíu
Chim Ó thua chạy rồi
Nhưng đàn Quạ chỉ ngó
Kẻ thù đè bạn xơi

Con người trong cuộc đời
Tranh ăn nhau hung dữ
Giặc chiếm nước bé còi
Cúi đầu tay thúc thủ

Hèn đâm cha chém chú
Bắt nạt đủ người nhà
Thờ giặc làm cha mẹ
Khác chi Quạ rác tha
PNP-SG-16/10/2015

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

TÍM CẢ HỒN HOANG


TÍM C HN HOANG
Buồn vương chiều tím ướt mưa
Qua cầu chợt nhớ rằng xưa có tình
Nhạt duyên như kẹo gôm nhanh
Cố nhai cũng chẳng ngậm đành được lâu
Qua cầu chiều tím mưa ngâu
Hoàng hôn tím cả mái đầu hồn hoang
PNP-SG-12/10/2015

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

HỒN PHIÊU VÀO HƯ KHÔNG


HN PHIÊU VÀO HƯ KHÔNG

Mười năm đêm thầm đếm
Ngàn vạn trái sầu rơi
Vườn hồn xưa dập nát
Sầu Đâu cao ngút trời

Theo nhân quả kiếp người
Vợ nay, xưa chôn vội
Chẳng đắp mồ thắp nhang
Kiếp này ngang trái đợi

Quả xấu, khó chắp nối
Thiếu nợ người mới đòi
Từng kiếp nao tình dối
Nên kiếp này tình vơi

Qua ngày chờ qua đời
Nghĩ vậy cho tâm thoáng
Trả hết nợ tình xưa
Bằng khổ đau lãng mạn

Tâm như hồ núi thoáng
Mây đen qua, hồ trong
Nợ tình xưa trả hết
Hồn phiêu vào hư không
PNP-SG-08/10/2015

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

KÉM CƠ THẤT THẾ


KÉM CƠ THT TH
Cậu bé “quàng khăn đỏ” O-ba-ma
Sao đấu võ sĩ cáo già Pu-tin
Bị qua mặt “quả Si-rian”
Sượng sùng cờ kém, binh đem dọa tàu

Tập Cận Bình có vừa đâu
Dọa bắn vỡ đầu, léng phéng chú Sam
Chỉ khổ Nhật-Phi-…-Việt Nam
Biển đảo còn đó, người làm sân chơi
PNP-SG-12/10/2015

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

KHÙNG NGU


KHÙNG NGU
Mỗi ngày vẫn gặp đầy thằng ngu
Thằng cứ tham lam vơ vét lu bù
Thằng trông thấy gái, sặc nước miếng hụ
Thằng bám theo Sếp, nịnh nọt lưng gù
Thằng ăn cơm dân làm chuyện ruồi bu
Thằng giận cuộc đời, bỏ vợ đi tu
Gặp hoài nhiễm miết, mình cũng khùng ngu
PNP-SG-11/10/2015

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

GIẤC MƠ BAY


GIC MƠ BAY


Thảng mộng lướt cánh chim
Bay thoát đời trần tục
Xa loại người bần trọc
Tiểu xảo thịt anh em

Hồn lướt bổng cánh chim
Bay lên tầng mây ấm
Giang bung đôi cánh rộng
Ôm trọn tình nước non

Hóa thân Đại Bàng son
Lao trên hùng đôi cánh
Xòe vuốt gươm đánh mạnh
Trừng phạt kẻ ác tham

Lướt trên mây gió ngàn
Lồng lộng tâm hùng mở
Thỏa một đời trai đó
Vẫy vùng giữa cao xanh
PNP-SG-07/10/2015

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

CÁI BÓNG SỐ PHẬN


CÁI BÓNG S PHN
Bao đêm trăng sáng ra dợt võ
Hành xác tìm yên giấc ngủ vùi
 Cước quyền nhanh mấy, thua bóng số
Đường Kiếm vạch đêm, kém trăng ngời
Rã rời buông tay, gục muốn khóc
Ô hay, bóng khớp với thân rồi !
PNP-SG-06/10/2015

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

LÀM NHÀ HIỂU RA CHÂN TƯỚNG


LÀM NHÀ HIU RA CHÂN TƯNG

Khi làm nhà mới biết ta giàu / khó
Bạn - thân nhân ai gắn bó, giúp mình
Không thể vay người xưa mình từng giúp
Và bao người ngang hông giúp thình lình

Khi làm nhà nhiều vấn đề nan giải
Bạn-thân nhân xúm hoán cải - giúp ta
Qua được rồi ngỡ chưa thôi cơn ngủ
Nhìn người đời mới tỉnh lú hơn ra

Người thường ngày nói - hứa gì cũng dễ
Đụng chuyện nhờ, như đụng rễ tre chà
Những bạn bè sống ngày thường chân thật
Lúc chật vật, sắn tay Phật giúp ta
PNP-SG-02/10/2015

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

BÓI FACEBOOK


BÓI FACEBOOK

Hãy cho xem trang facebook của bạn
Người ta đoán, bạn là dạng người nào …
-----------

Trang F-B đầy những hình tự sướng
Chu mồm mỏ như tráng nướng, hơi điên
Quá yêu mình, biểu hiện điên, tự sướng
Không sửa mình, có ngày hướng Hòa Biên (ý ln : Biên Hòa)

Trang F-B đầy than thân trách phận
Thân lận đận do hay giận mà ra
Giận là “Sân” thêm Tham-Si đủ bọn
Không sửa dọn, đời nhỏ mọn ta bà

Trang F-B đầy ảnh khoe giàu có
Là biểu hiện tâm nhí nhố gạt người
Khoe mua xe, rồi mượn ta ít củ
Người giàu ụ đâu vàng lú khoe đời

Trang F-B đầy truyện-thơ tình ái
Tự sáng tác, là luyến ái gọi mời
Thích sưu tầm, là người hâm trai gái
Tơ tưởng tình mình bốc cháy ra lời

Trang F-B đầy share tin nhảm nhí
Là những người vụn vặt chí ngoài đường
Quan tâm chuyện hiếp dâm đâm cha chú
Đầu óc đen như khoai dú bếp nương

Trang F-B đầy chê bai, oan khuất
Là của người chí bất đắc, chửi đời
Tùy theo mức của bất đồng chính kiến
Hay cớm chìm, tay sai lén cò mồi

Trang F-B đầy tụng ca thô thiển
Khen bốc thơm chuyện trời biển kể công
Là của kẻ Dư luận viên ngớ ngẩn
Viết, chửi xàm, xứng lương lãnh ba đồng

Trang F-B của những người có tiếng
Mà trống trơn, nghèo nàn hiếm chuyện đời
Là những người cố ngậm tăm hưởng miếng
Đỉnh chung mà, phải kín tiếng đó thôi

Trang F-B của những người danh tiếng
Mà chật kín những chuyện hiếm tuyệt vời
Là những người không còn thiết tha miếng
Muốn viết ra chuyện thâm kín, răn đời
(VD : Góc nhìn ALAN, Tony buổi sáng, ...)

Trang F-B toàn vụn vặt chửi bới
Đúng là nhà kẻ bê bối chí thường
Người làm sao, của chiêm bao làm vậy
Đã “bé người”, bé cả giấc mơ thương

Trang F-B đầy chuyện đạo khiên cưỡng
Đúng là nhà kẻ mê ngưỡng, đạo si
Chuyện Chúa-Phật, nhưng tịnh không tư tưởng
Kẻ mộ đạo, chưa thấy hướng đường đi

Trang F-B đầy chuyện khoe nghề nghiệp
Là đích thực người chủ muốn Pi-a (PR)
Yêu nghề nghiệp, thường trao đổi đồng nghiệp
Chứ không ai dưng tự viết tụng ca

Trang F-B đầy hình - chuyện khiêu sex
Ắt chủ nhân thích hoa lướt ngoài tường
Ngặt ông trời, bò hay húc, sừng ngắn
Nên thuyền tình thường dang dỡ vẩn vương

Trang F-B đầy ngụ ngôn thâm thúy
Chuyện-thơ ca, chứa ẩn ý trùng trùng
Chuyện dân sinh, chuyện nước non, quốc tế
Chủ tâm can, chưa thỏa chí tang hùng …
PNP-SG10/5/2015