Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Lựa chọn


LựA CHọN

Phạm ngọc phương
  
Gái lớn thì phải lấy chồng
Mẹ nhờ mai mối làng Đông làng Đoài
Một anh thầy giáo trẻ trai
Một ông giàu có tuổi ngoài sáu mươi
Một anh văn sĩ hơn đời
Ngặt cái vợ chết tuổi dôi ngũ tuần …

Nàng kiêu nhan sắc trầm ngâm
Nếu mà phải quyết con phân thế này
Đời bớt gian khó trả vay
Ban ngày làm bạn ông ngoài sáu mươi

Hoàng hôn phủ tím chân trời
Con ngồi đối ẩm chàng lơi ngũ tuần
Đêm về say ánh trăng ngân
Con xin gối ấp môi gần thầy anh ! …

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Phiếm

PHiếM
Phạm ngọc phương

Đời nay mật hiếm ruồi đông
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông quá nhiều
Đẹp tài người thích phải kiêu
Ăn thua tốt nhịn khéo chiều là xong
Lụy đò nín thở qua sông
Qua rồi “ghe cũ” mới mong trở về
Nữ kém hương sắc ma chê
Nam nghèo tài thiếu huyết dê, quỷ hờn
Chẳng tham sắc, nào trai khôn
Con thầy bồ bạn phải buông chớ đùa
Gọt Xoài chớ để Xoài chua
Đừng chơi bạn khốn nó cua bồ mình
Được quyền tham vọng, gái xinh
Đồng Tử mạt, công chúa kềnh mới cao
Tuổi lớn sức yếu xuống mau
Trẻ (đè) một tay xuống già cầu hai tay
Dày nợ nếu mình tốt vay
Vay xài cho sướng con (cháu) cày trả thôi
Không con tội sống với trời
Có con tội chết (khi) chưa vợi nợ tình
Tham sân mới có chiến tranh
Lãnh tụ kiệt xuất xây thành xương khô
Ba sáu tàn vàng vua Ngô
Sánh vai chúa Chổm xuống mồ còn say
Văn mình vợ người xưa nay
Ễnh ương khéo thổi cũng tày bò to …
 

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Nhớ

IMG_2656.jpg
NHớ
Phạm Ngọc Phương
(Hình chụp nhà Phương)
 IMG_1921.jpg
Mình đi ta nhớ bồn chồn
Nhớ hơi thở ấm nụ hôn ngọt ngào
Mình đi ngày thấp đêm cao
Mùi hương quyện rối ngạt ngào đêm đen
 IMG_1441.jpg
Màn đêm nhớ tóc nhung huyền 
Thơm mềm quyến rũ nụ tiên căng tròn
Mình đi chăn gối héo hon
Nụ hôn nằm ngủ khô mòn chờ ai
 IMG_1976.jpg
Mình đi lá rụng hiên ngoài
Đêm sâu vang vọng như ai thở buồn
Mình đi Đông tạnh mưa tuôn
Giọt đêm sầu vắng đôi hồn chia xa
 BIMG0132.JPG
Mình đi hồn bỏ lại nhà
Ta buồn thơ thẩn hồn xa theo mình !
IMG_2652.jpg

Hận tình Thiên Nga


HậN TìNH THiÊN NGA
Phạm ngọc phương
(Toàn bộ hình minh họa mượn ở trên mạng)


Đôi thiên nga trắng lưng trời
Rẽ mây xuân đáp nhẹ bơi giữa hồ
Nước xanh gợn sóng nhấp nhô
Soi tình đôi lứa ai ngờ vụt tan
 
Thinh không lao xuống đại bàng
Chém đôi vuốt sắc chặn ngang hẹn hò
Chàng thiên nga vội kêu to
Bay nhanh em hỡi anh lo chặn đường
 
Tim hiền quả cảm đáng thương
Nhưng không móng vuốt chiến trường bại vong
Lá cà đánh xáp vài vòng
Thiên nga trúng vuốt sắc cong máu trào
Cắn chặt khóa cánh trên cao
Không buông, thân nát vuốt cào máu loang …
 
Biết chẳng thể chống đại bàng
Nàng kêu thê thiết bay ngang trốn rừng
 
Tình yêu sức mạnh phi thường
Hờn căm kẻ giết yêu thương của mình
Thiên nga quyết rửa thù xanh
Ngậm mẩu sắt nhọn luyện hành mổ sâu …
 
Tháng ngày thấm thoắt qua mau
Mùa xuân lại đến hận sầu còn sôi
Đòn mổ chớp nhoáng xuyên người
Sắt nhọn hơn móng vuốt nơi đại bàng
 
Trời xanh mây trắng khăn tang
Thiên nga trở lại nơi chàng ... năm xưa …
Đại bàng nhác thấy lao bừa
Tưởng đâu dễ nuốt như xưa con mồi
 
Một trận huyết chiến tả tơi
Máu đỏ lông trắng rụng rời bay xa
Đại bàng thét động rừng già
Thiên nga ngậm miệng mổ qua kinh hồn
 
Chim chóc sợ hãi chân run
Ngỡ một mạng nữa chim buồn ra đi
Chiến trường chợt lặng im nghe
Đại bàng gục chết, thiên nga màu đào …



Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Điệp vàng Xuân


Điệp vàng Xuân
Phạm Ngọc Phương
(Mến tặng ThuyDung!)


Trời Xuân hoa Điệp vàng màu nắng
Nắng thắm hoa Điệp hờn môi em
Lá Điệp tươi xanh ghen mắt biếc
Thềm xưa hai đứa từng mơ duyên


Mắt em lóng lánh nắng Xuân sang
Mong tình đôi ta thắm duyên vàng 
Anh đắm mắt em vàng hoa nắng
Mơ đường tình ta mãi thênh thang

Nào ai biết trước chuyện ngày sau
Anh mải bôn ba, em qua cầu
Em đi Điệp vàng rơi mấy độ
Mấy độ xác hoa xót hồn nhau

Ngắm hoa Điệp vàng chiều nắng Xuân
Ngậm ngùi nhớ xưa chuyện đôi mình
Vàng cánh hoa rơi cánh nắng rụng
Xác hoa hay xác ngày Xuân xanh ?
PNP23/02/2010

Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

Ba hạt mưa


BA HẠT MƯA
Phạm Ngọc Phương

Cũng mưa giọt nước mắt ông trời
Hai người bên ấy hồn chơi vơi
Cà phê ngắm mưa tình lãng mạn
Người chờ bên hiên, ướt lòng rơi

Xòe tay bên hiên đón mưa bay
Mưa lạnh môi khô ướt tim này
Cùng một khoảng trời mưa ba hạt
Hạt vui …
             phiêu lãng …
                                hạt …
                                       sầu cay ! …

Giọt lòng đêm

Giọt lòng đêm
Phạm Ngọc Phương

Đường đêm hun hút nỗi buồn thơ
Vàng ánh đèn khuya mắt mong chờ
Mưa giăng kính xe buồn xa vắng
Gạt nước xua đi giọt buồn mưa

Đèn pha xé toác rực lòng đêm
Đưa ta xa mãi chốn êm đềm
Hương tóc nhung huyền thơ thao thức
Chờ ta nỗi nhớ cháy hồng tim

Cuộc đời triền miên chuyến đi xa
Đường mưa heo hút đêm nhớ nhà
Xe chở người xuyên màn đêm đắng
Hồn đưa tim về ngọt hôn qua

Mưa đêm giăng giăng giọt sầu bay
Nhòa kính xe rưng đẫm tim này
Gạt nước xua mưa-giọt trời khóc
Gạt nhớ …
             xa nhau …
                          giọt …
                                 lòng …
                                          rơi !!! …


                           Cửa biển 3 hòn-Hà Tiên-P chụp






                 GIỌT SẦU
                  Trần Huyền Nhung
Cảm tác đọc bài thơ “Giọt lòng đêm” của thi sĩ PNP

Khắc khoải canh khuya nỗi đoạn trường
Vọng về nơi ấy vẹn tình thương
Ngổn ngang trăm hướng lòng hai ngả
Ngả vẫn thiền thơ , ngả vấn vương .

Xe đêm ai chạy chốn đường trường
Mắt buồn thao thức nỗi nhớ thương
Mơ về xa lắm người trong mộng
Ướt mắt đêm trường bụi cuốn trôi .

Ai hay anh lạc giữa hồn tôi ?
Giọt ngắn , giọt dài cứ nhân đôi
Trong tiếng thì thầm mưa trong gió
Phong ba tình đời vẫn nổi trôi .

Khuya sầu cay mắt lắm người ơi …!
Đường về lẻ bóng ánh đêm rơi
Lữ thứ xa nhà thân tứ cố
Một giọt lòng đêm giữa cuộc đời .