Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

SỰ ĐỜI VÔ LÝ


SỰ ĐỜI VÔ LÝ


Có Vua tham láo phét
Sợ Tướng biết, chê cười
Chọn toàn tướng dốt nát
Tướng dốt, biết chi cười

Tướng dốt chọn Tá dốt
Tá chọn Uý dốt luôn
Trong đống sỹ quan dốt
Ai biết chút, triệt buồm

Cho giặc thuê rừng biển
Chúng khai kiệt ngọc vàng
Rồi thải nước độc hại
Phá rừng biển tan hoang

Gây ô nhiễm sông suối
Người uống nước, ung thư
Cá biển nhiễm độc chết
Vua quan cứ giả ngơ

Cho lưỡi gỗ - bồi bút
Phát ngớ ngẩn xàm ngôn
Nào "Thuỷ triều-Tảo đỏ", ...
Làm cá chết, xàm ... ồn

Chủ nước ngoài "huỵch toẹt"
Chọn cá hay chọn tôi ?
Vua quan im miệng nghẹt
Tiền dầy cui, nghẹn lời

Hiểu biết, sợ vạ miệng
Trách nhiệm, ngậm đỉnh chung
Chỉ dân nghèo ôm bệnh
Ung thư chết đầy đồng

Vua quan nó đâu sợ
Con cái gởi trời Tây
Ăn cá thịt nhập ngoại
Vườn rau sạch trồng đây

Lính lác, dân nghèo chết
Lính xuất thân từ dân
Tham đồng lương bòn khố
Của dân nghèo, làm quân

Rồi đến ngày phán quyết
Bọn vua quan bạo tàn
Chúng nhanh chân tẩu thoát
Lính - quan em, chịu đòn

Dân giận cá chém thớt
Trừng trị lính - quan em
Còn vua quan chạy mất
Dân mình tàn hại dân

Sao mà vô lý thế ?
Hỡi những người anh em ? ...
PNP-SG-28/4/2016

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

ĐẠO TRỜI VỐN THẾ


ĐẠO TRỜI VỐN THẾ


Ông lớn chừng nào, vẻ hiền chừng nấy
Ông nhỏ chừng nào, oai ghê chừng đấy
Đại gia chừng nào, mềm mỏng chừng nấy
Nghèo - dốt chừng nào, phách rao chừng đấy

Tài cao chừng nào, bình dị chừng nấy
Thùng rỗng cỡ nào, nổ cao cỡ đấy
Duyên dáng chừng nào, ấp e chừng ấy
Xấu gái chừng nào, tự tin chừng nấy

Rượu chưng đầy nhà, uống ba chung mấy
Bợm nhậu hũ chìm, một chai không thấy
Đồ hiệu - xe hơi, tiền đâu có mấy
Chủ Bank - đại gia, quần lửng, dép giấy

Hoa thơm cỡ nào, sắc đơn cỡ đấy
Đậm sắc loẹt lòe, nhạt hương có mấy
Đó là đạo trời, dưỡng nuôi chúng đấy !
PNP-SG-23/4/2016

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

CHUYỆN LÀM NHÀ 2


CHUYỆN LÀM NHÀ 2
Mua đất từ ba mốt

Xây nhà ngót năm mươi

Mười chín năm cày cuốc

Trải muôn vàn đắng cay


Từng trải rồi mới hiểu

Sao chúng giận người thân

Thân mà không thấu cảnh

Giận hơn lạ nhiều lần


Những người ta từng giúp

Thường chẳng giúp lại ta

Khi hữu sự nguy cấp

Nhờ người đâu không hà


Người thân - ta từng giúp

Ngó lơ nhuw chẳng quen

Vì đố kỵ, không sức ?

Những việc to, cần tiền


Bởi vậy người xưa nói

Nguy, biết phúc tới đâu

Đời cứ bằng phẳng cả

Ai cần quái gì nhau


Trải nghiệm rồi thông cảm

Không còn giận người thân

Hẹp tâm mới nghèo khổ

Tự giam chốn ngục bần


Trải nghiệm rồi giác ngộ

Đời nhân quả trả vay

Cho nhiều mới đại nhận 

Sống người tin, phước dày


Trải nghiệm rồi mới hiểu
Sư khất thực làm chi

Người xin, hạ kiêu hãnh

Người cho, mở lượng bi


Từ bi như mạch nước

Càng cho, càng ngọt trong

Không cho, mạch tắc nghẽn

Nước phèn đóng rêu rong


Người từng giúp, giúp nữa

Dù giàu có chẳng nhiêu

Người chưa từng, chẳng giúp

Dù giàu có, dư nhiều


Nhờ con không phải yếu

Giúp cho con mở lòng

Đứa càng giúp cha mẹ

Càng hiếu thuận minh thông

PNP-SG-24/4/2016

 

ÔI THỜI GIAN !


ÔI THI GIAN !


Mới ngày nao Hoa Khế
Tím chúm chím môi cười
Mà hôm nay trái chín
Vàng ươm nhức răng người

Thời gian như Hoa Khế
Nhắc ta chớ hững hờ
Đời người như hoa nở
Rồi trái chín không chờ

Ước thời gian dừng lại
Cho ta níu ước mơ
Ước người mơ dừng đợi
Ta kết tóc se tơ
PNP-SG-24/4/2016


Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

NẾU HẠNH PHÚC CHỈ CẦN TIỀN


NU HNH PHÚC CH CN TIN


Ai dạy được Khỉ hát hay
Ai dạy được Vẹt biết may, thêu thùa
Dạy Mèo biết nấu canh chua
Tôi tin hạnh phúc chỉ mua bằng tiền

Con Bò du lịch Venice
Cảm Trăng sóng nước phố lên, tấu đàn
Qua Mỹ ngắm tượng Nữ Thần (T Do)
Hốt nhiên tỉnh ngộ, dấn thân thành người
Tranh đấu giải phóng cho đời
Không còn áp bức, luật thời công minh

Đến Tử Cấm Thành Bắc Kinh
Bò nhúng đuôi mực viết nhanh gieo vần
“Xuất đuôi” thành ngay “Thơ Đường”
Cúi đầu tưởng nhớ cố hương ngậm ngùi

Bấy giờ tôi tin “Con Người”
Chính từ  loài Khỉ, học - chơi mà thành
Sẽ tin hạnh phúc mong manh
Con khôn tài giỏi, vợ xinh : Mua về ! …
PNP-SG-23/4/2016


Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

ĐỪNG LÀM NGHỀ GIẾT MƯỚN


ĐNG LÀM NGH GIT MƯN


Những chuyến xe đêm bắt người
Trên xe là bọn tim Đười đầu Trâu
Bắt người đánh đập thủ tiêu
Theo lệnh bọn ác, vì niêu cơm đầy

Con ơi chớ chọn nghề này
Chó săn chểnh mảng, chó gày lên mâm
Làm nghề bắn mướn chém đâm
Xe lửa không thắng, cuối hầm núi ngăn

Húc vào vách đá bể tan
Kẻ bắn giết mướn xếp hàng nhận cơm
Năng nổ nữa, dựa cột ôm
Còn chủ ác chạy tay ôm hột xoàn

Muôn chục sỹ quan Ba Lan
Bắn gáy vùi lấp Ka-tin thuở nào
Vì chín chữ ký chứ đâu
Thằng ký tay sạch, máu đầu văng ai

Cuộc đời giết mướn không dài
Đừng vì cơm áo giết ai con à
Đời kia nghề nghiệp bao la …
PNP-SG-22/4/2016



Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

BÍ ẨN LĂNG MỘ & CÁI ÁC


N LĂNG M & CÁI ÁC


Thế lực cùng ác cực hung
Chết đều ướpc xác xây cung lăng mồ
Từ Kim Tự Tháp trận đồ
Thủy Hoàng, Tào Tháo đều thờ lăng chôn

Có ai biết tại sao không ?
Minh Vương chánh Chúa lại không ướp-Hầm
Ác Vương bạo Chúa chết bầm
Tàn hại dân chúng, xác ngầm ướp lăng …

“Linh hồn ác” trên thế gian
Cân bằng “hồn thiện”, lang thang trên đời
Bay đi tìm kiếm “hình người”
Có hồn “cực ác” nhập chơi “ác phù”

Theo kiểu “Ngưu sẽ tầm Ngưu”
Đứa trẻ ác ý, hận cừu lớn lên
Càng lớn, ác tính càng tăng
Tàn sát theo cấp số nhân không dừng

Hit-ler, Mao-Xít-Pốt khùng
Là minh chứng sống hào hùng, ác gian
Giêt người, đô ma túy tăng
Càng giết càng nghiện, thế gian tiêu điều
Lên đỉnh quyền lực, rồi phèo
Nhưng hồn quỷ ác muốn đeo muôn đời
Xúi ác Vương xây hầm rồi
Ướp xác nhốt kỹ vào nơi lăng mồ
Xác ác Vương sẽ dần khô
Nhưng hồn quỷ ác vật vờ chờ ai

“Quỷ vương hồn nhốt quan tài
Đáy kim tự tháp mấy hai ngàn mùa
Khảo cổ ham chút ngày xưa
Đục quan khai quật đâu ngờ quỷ ra
Tối tăm lẩn khuất linh tà
Nhập vào ít kẻ đạo ma khiếp hồn
Mặt dài quệt mỏ đỏ trôn
Mắt khô tham bể Lang Chồn hận sâu”-(PNP-Rồng ác 9 đầu)

Cứ thế, cái ác truyền nhau
Kim Tự Tháp, đến Lăng sau muôn đời
Muốn cho hồn ác không nơi
Đừng cho Lăng Mộ có người viếng thăm
Đừng bao giờ khai quật lăng
Để hồn cực ác mãi không nhập đời
Thế gian kẻ ác sẽ vơi …
PNP-SG-21/4/2016

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

SỰ ĐỜI TAN - HỢP, HỢP - TAN


SỰ ĐỜI TAN - HỢP, HỢP - TAN

Đời lâu lâu có thằng điên
Quậy cho nổi sóng láng giềng điên theo
Thế chiến, xung đột, gieo neo
Khởi từ óc nhỏ tham bèo mà ra

Thế chiến hai, từ Hit-le
Nay khủng bố từ Hồi bè cực đoan
Châu Á biển sôi sóng dâng
Cửu Long cạn nước, từ anh bạn vàng

Ai hay mồi lửa cháy rừng
Ai hay lỗ mọt đập trường vỡ tan
Chiến tranh, rừng cháy tan hoang
Tái sinh rừng mới, tro tàn mọc lên

Kiễng chờ thế sự đảo điên 
Xem thằng ác - súng bị đem treo đường
Hợp - tan, tan - hợp, vẫn thường ...
PNP-SG-18/4/2016

 

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

NÉN NHANG CAY NGÀY GIỖ TỔ


NÉN NHANG CAY NGÀY GIỖ TỔ


Hôm nay Giỗ Tổ Vua Hùng
Trời Sài Gòn nóng quá chừng Vua ơi
Con cháu Việt khùng hết rồi
Ngân sách trống rỗng, đua chơi tượng đài
Mà xây ngàn tỷ mới oai
Mặc dân thiếu đói, ngửa tay xin tiền

Tướng tá lương cao tới thiên
Để mặc biển đảo giặc khiêng cướp về

Quan chức phát ngôn như hề
Làm như mèo mửa, u mê lối đường

Quốc hội nghị gật thảm thương
Toàn "Thích hành quyết" với phường giơ tay
Thảng có ông nghị "nói hay"
Hỏi ra mới biết, sắp bay chức về

Trí thức thì toàn ngủ mê
Mê thật hay giả, đáng chê vô cùng
Bằng cấp cao, như cái thùng
Gõ kêu như trống, thực không chứa gì

Nông dân khổ hạn cạn đìa
Cửu Long chặn nước, bạn khìa chứ ai

Công nhân việc làm lai rai
Lương còm, nhưng uống bia chai đứng đầu

Thương nhân gian xảo thấy rầu
Bán toàn thứ độc hại nhau kiếm lời

Vua Hùng là Vua Hùng ơi
Hôm nay ngày Giỗ, xin người hiển linh
Phù cho con cháu anh minh
Thoát nạn tẩy não gian manh, thành người

Con xin thắp nén nhang này
Dâng lên Quốc Tổ lời cay đắng lòng
Cầu cho tươi thắm non sông
Xin rửa sạch não con ông cháu bà ...
PNP-SG-NGÀY GIỖ TỔ 10/3 ÂM LỊCH

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

CHUYỆN LÀM NHÀ

CHUYN LÀM NHÀ


Cai - thầu - lính lác
Giám sát, thanh tra
Đã đụng làm nhà
Chiều tà là nhậu

Cung cấp vật liệu
Bạn rượu gần xa
Chúc mừng anh nha
Chúng ta cùng … uống

Nào là mỡ máu
Cao vếu men gan
U-ric máu tăng
Mạch căng, đột quỵ

Xơ vữa động mạch
Ém ngách âm thầm
Chờ nghẹt mạch vành
Quật anh gia chủ

Người xưa không hiểu
Biểu làm nhà xui
Nhậu-lo, lui cui
Ngã rồi, trách số

Làm nhà phải cố
Tránh bỏ nhậu nhê
Ủy thác việc đi
Bớt suy nghĩ lắm

Thong thả từ tốn
Chớ lộn ruột gan
Bình tĩnh tự an
Nhà làm xuôi rót
PNP-SG-12/4/2016
 

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

RỒI CHA CON LẠI PHƯỢT


RI CHA CON LI PHƯT


Từng chở con trai-gái
Ruổi rong cây số ngàn
Phượt Sài Gòn - Đà Lạt
Dấn gót bước Nha Trang

Người ta sợ xe máy
Chê đường dài hiểm nguy
Người Phượt rồi, thích thú
Thấy sức tràn, nghiện đi

Năm nay Hè con nghỉ
Nhưng cha bận làm nhà
Nhà xong, đi con nhỉ
Đà Nẵng - Huế, Phượt xa

Quang Trung cha ngưỡng mộ
Qua Quy Nhơn ghé thăm
Uống nước giếng nhà Huệ
Thêm chí khí anh hùng

Thăm mộ Hàn Mặc Tử
Xưa cha ghé, học thơ
Chẳng biết hồn thi Tử
Có dạy cha tới giờ

Cho con thăm Đà Nẵng
“Đáng sống nhất miền Trung”
Xem Rồng phun nước - lửa
Du khách chen chật đường

Rồi cha con thăm Huế
Cung điện nhà Nguyễn xưa
Đi du thuyền ca Huế
Nghe nhạc cung đình chừ

Chỉ xin trời lại khỏe
Cha mẹ già an khang
Mỗi năm cha con Phượt
Đi thăm khắp quê hương
PNP-SG-06/4/2016









Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

SÁT THỦ DẤU MẶT


SÁT THỦ DẤU MẶT


Dấu mặt sát thủ lộ ra
Xơ vữa động mạch do ta mời vào
Thừa cân - bia rượu - thuốc - sầu
Xơ vữa mảng bám nghẹt sâu mạch rồi

Âm thầm mấy chục năm trôi
Mấy ai để ý mạch khơi hẹp dần
Người mập đỏ đắn thừa cân
Nguy cơ xơ vữa mạch phần cao hơn

Tim nhanh, huyết áp cao lên
Nguy cơ tai biến, gục liền (đột quỵ) rất cao
Cơ thể ngủ dậy tê đau
Chỗ này chỗ khác, mình đâu có ngờ
Sát thủ dấu mặt chực chờ
Khát nước, máu đặc, thời cơ nghẹt vành

Thể thao chơi dấn chút nhanh
Mảng xơ, mỡ máu tắc vành, đứng tim
Đột quỵ, tai biến, tử nhanh
Đời phán bốn chín năm sanh, số trời

Ăn theo thuở, ở theo thời
Mà thời ăn nhậu, hỡi tôi chết bà
Chiều chiều bia bọt vô ra
Bia vô cho lắm vọt ra bệnh nhiều

Cuộc đời nhân thế được nhiêu
Gắng sống thanh đạm, may chiều thọ lâu
Sát thủ dấu mặt chê hao
Qua rình những kẻ tiền bao quyền nhiều

Mồ hôi chẳng đổ, đời hiu
Tiền quyền vua chúa, mấy nhiều thọ dai
Trừ khi vua thích cày vai
Chúa thích dợt võ, họa may thọ chừng

Đời là bể khổ sóng lừng
Ai thoát được sóng, kẻ khùng/xuôi tay
Qua bể khổ, qua đời này
Sát thủ dấu mặt trốn ngay tiệc tùng
Hắn sợ thanh đạm, luyện công
Sợ những món thức ăn không mấy ngờ
Mộc Nhĩ với Gừng nấu đồ (cho nhiều một chút)
Hay chưng Mộc Nhĩ trong tô đường Phèn

Sợ thảo dược nấu nước quen
Uống thay nước trắng mỡ chen giảm dần
(Thảo dược có nhiều loại, chọn thứ mình hợp)
Mạch sẽ thông thoáng mỗi tuần
Đôi tháng mỡ máu biến dần không hay

Xơ vữa mạch cũng bái bai
Sát thủ dấu mặt qua nơi khác rình
Kẻ nhậu đều, vận động khinh
Lại tham tẩm bổ - gái xinh - lo nhiều
Rình ắt quật ngã một chiều …
PNP-SG-04/4/2016