Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

HÀ NỘI SÀI GÒN PHỐ HOÁ RA SÔNG


HÀ NỘI SÀI GÒN PHỐ HOÁ RA SÔNG
(Viết theo nhạc bài hát “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”)


1- Hà Nội Sài Gòn, phố hoá ra sông
Xe máy ngập mông, xe hơi trông như máy lặn
Mưa mới tuôn rơi, ôi em tôi ngồi thuyền trên phố
Bờ Hồ - Đầm Sen, ngập tràn nước mưa trời

Hà Nội Sài Gòn, người đi câu cá
Phố xá nay ra thành con sông
Mưa chút, nước mưa ngập qua mông
Tải qua, sóng triều dâng, tựa biển Đông

2- Hà Nội Sài Gòn, phố hoá ra sông
Cái gốc tại ai, tham ngu lấp đi kênh rạch
Đất trũng khi xưa, cho nước mưa dồn về, nay hết
Bởi vậy mưa to, đường thành rạch nước mưa trời

Thời này mọi người, dùng xe hơi săn cá
Phố xá mưa rơi thành con sông
Máy xúc bỗng dưng thành ta xi
Xe đạp ôm, thuyền ôm, nghề thành công
PNP-SG-31/5/2016



PHẪN UẤT CHỬI THỀ


PHN UT CHI TH


Giặc vào hiếp con gái nhà
Con cái phản đối, chủ gia bịt mồm
Giặc đầu độc hủy môi trường
Biển xanh hóa chết, tai ương giống nòi

Vậy mà đông lắm Đàn … Giòi
Khôn nhà dại chợ, nhảy nhôi to mồm
Hãy tin tưởng, đừng làm ồn
Hai tháng cá chết, biết … ồn tại đâu
Khuyên ăn cá, tắm không sao ! …
Trong lúc độc ngấm biển sâu chết người

Cá bờ chết hết, ra khơi
Thì bị tàu lạ nó chơi húc chìm
Nó bắn nó cướp nó dìm
Triệu dân nhờ biển, đời chìm thương đau
Con người mới xót thương nhau
Đàn Giòi miễn ấm thân tao được rồi

Miền Tây hạn mặn lúa còi
Dân khổ bỏ xứ lần hồi miếng ăn
Bị bựa láng giềng chơi khăm
Chặn sông xây đập, có thằng nào lo …

Đừng lo đói khát, ung thư
Ngắm tượng đài sướng vô tư được rồi
Lo lắng đã có Đàn … Giòi
Đệch mệch lũ bể shit ngoi chết sình …
PNP-SG-31/5/2016
 

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

VÌ SAO ?


VÌ SAO ?


Tổng thống Mỹ ở rất xa
Đến Việt dân đón như là người thân
Mở đầu từ Bill Clinton
Rồi đến G.Bush, mới gần Obama

Dẫu đêm, mưa - nắng - tinh mơ
Hàng vạn dân Việt đón chờ mừng reo
Có ai trả tiền họ đâu
Cũng không bắt buộc, vì sao họ làm ?

Bao nguyên thủ đến Việt Nam
Putin, Tập Cận, …, bàng quan lòng người
Trừ số ít công vụ thời
Còn đông dân mặc, nại đời áo cơm

Tổng Mỹ đến, tràn đường đông
Dân bỏ mọi việc tư - công, đứng chờ
Dân Việt chuộng ngoại ? Hay khờ ?
Đến nỗi G.Bush trầm trồ ngợi khen !

“Ngôn tại ý ngoại” thôi nhen
Obama nói, dân (Việt) chạm trái tim ông rồi
Ngược lại cũng đúng lòng người
“Giá trị Mỹ”, dân hạn trời mong mưa

Tìm chi đường lối vòng vo
Loanh quanh mỏi mệt đời bò nhai rơm
Bò nào chẳng thích cỏ non …
PNP-SG-30/5/2016


Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

BÍ KÍP THÀNH CÔNG "5 N"


BÍ KÍP THÀNH CÔNG "5 N"

Năm N, bí kíp thành công
Sống trong thời lụt "Chó tâng bàn thờ"

1-"Ngu" là thường biết giả ngơ
Để Sếp khỏi sợ ta mơ tranh tài
Mặc dù ta biết rõ mười
Để Sếp không sợ, giả cười, chẳng khôn

2-"Nín" là biết đóng-mở mồm
Không dại nói đúng - sai luôn, Sếp đì
Không chắc, ngậm chặt miệng đi
Dẫu có say xỉn, nín khe, ăn tiền

3-"Nịnh" là ca Sếp lên tiên
Đỉnh cao trí tuệ, linh thiêng, ăn vàng
Nịnh trước mặt, thua lưng chàng
Thờ Phật ăn Oản, Trạng (Trình) ban lời rồi

4-"Nhịn" là biết kềm nén lời
Sếp nói muốn ói, vẫn cười vẫn khen
Sếp chửi, vuốt mặt, miệng im
Ngày mai Sếp hối, sẽ khen đệ hiền

5-"Nhậu" là biết dưới biết trên
Biết chiều Sếp đến nơi quên đường về
Ăn chia trên dưới đề huề
Công việc trơn chạy, ai chê lòng thòng

Năm N, bí kíp thành công
Sống trong thời lụt "Chó tâng bàn thờ"
Dấu mình biến sắc Tắc Kè
Mới mong tồn tại, chi khoe hỡi người ....
PNP-SG-22/5/2016

RẬN CHỬI CHÓ


RN CHI CHÓ

Rận to mồm chửi chó Ki
Mày làm éo gì (cho) tổ quốc Rận tao ?
Chó gầy-ghẻ, Rận bu nhâu
Đã hút no máu, vênh vao dạy đời

Truyền đời nhà Chó chúng mày
Mang ơn tái tạo Tổ bầy Rận tao
Không Rận Tổ, có Chó sao ?
Bày đặt phản động kêu gào này kia
Đồ Chó phản động, chết đi ! …
PNP-SG-21/5/2016

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

CÁ CHẾT BÁO HẾT THỜI KỲ


CÁ CHẾT BÁO HẾT THỜI KỲ


Trước ai vào bộ chín chi
Xách ngay đầu hói cúi đi chào ... Lèo
Bốn tốt mười séo vàng dèo
Dán ngay cửa miệng thèo lèo hén gien

Kỳ này thấy loạ à nhen
Bô chín chi mới không em sang ... Lèo
Chú tịt lại thăm Nga nghèo
Ký kết mua bán, ... cá vèo chết toi

Cá chết khắp biển Trung còi
Đến cao nguyên mãi xa xôi Lâm Đồng
Cá chết nổi trắng sông giồng
Trắng kênh Nhiêu Lộc bên hông Sài Gòn

Cá chết, có kẻ thù ngầm
Lén xả độc chất thoả lòng ghét ghen
Muốn thoát tay tao hả em
Thì phải trả giá dân đen đói dài

Tận Bĩ mới tới Thái Lai
Cá chết dân đói mới bai thằng ... Lèo
Bỗng dưng tổng Mẽo qua vèo
Còn muốn đi bộ cá kèo thêm canh
Đất nước sau đó đổi nhanh ....
PNP-SG-22/5/2016

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

HẠNH PHÚC TÌM ĐÂU


HNH PHÚC TÌM ĐÂU


Cưỡi Mẹc (Mercedes) người tới Nha Trang
Fiu một (future 1) mình cũng lang thang Chợ Đầm
Cam-ri người tới Lâm Đồng
Chở con, xe máy ta xông sương mù

Nay sắp hoàn thành chung cư
Cha con mình lại vi vu đất trời
Nhiều tiền thì lái xe hơi
Ít tiền xe máy Phượt chơi, kém gì

Tận hưởng cuộc đời vô vi
Vô thường vui sống kiếp ni thỏa đời
Tình cha con vẫn xanh ngời
Mặc thời gian nhuộm bạc phơi mái đầu
Hạnh phúc đây, phải tìm đâu …
PNP-SG-20/5/2016





Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

NGUỒN CƠN TẠI ĐÂU ?


NGUỒN CƠN TẠI ĐÂU ?


Lễ đôi ra biển mát Hè
Gặp cảnh chen chúc người đè lên nhau
Miền Trung ô nhiễm biển sâu
Vũng Tàu - Long Hải tranh nhau kéo về

Chen nhau ăn uống lều thuê
Xong chen xả rác, ngập mê bãi triều
Tà dương tắt bóng quạnh hiu
Ngập rác với rác, người đâu chẳng người

Bốn chục năm, Người chen Đười
Hai chục năm nữa, toàn Đười chen nhau
Nhìn biển ngập rác lòng đau
Hỏi đâu nguồn cội xa sâu hoá Đười ? ....
PNP-01/5/2016

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

ĐẤT NƯỚC MÌNH CÒN GÌ NHẬU KHÔNG EM ?


ĐT NƯC MÌNH CÒN GÌ NHU KHÔNG EM ?


“Đất nước mình có gì nhậu không em ?”
Oh, đầy món, tha hồ anh chọn lựa
Từ những dự án, công trình đầu tư của Khựa
Toàn đồ rác thôi, nhưng lại quả bựa nhậu ngon lành

Đến những món cho thuê đất vàng biển bạc rừng xanh
Chúng khai thác đến tanh banh, ô nhiễm
Nhưng món nào xào vô cũng nhậu ngon, trách miễn
Được bù lỗ, từ ngân sách bòn khố thuế dân còi

Oh, còn những món nhậu rất ngon, từ những mảnh đời
Vất vưởng tha hương của kiếp thân lao nô, đẻ thuê, nô lệ tình dục
Họ muốn đi nước ngoài làm việc, tìm thiên đường rồi sa vào địa ngục
Trên mỗi tấm thân cũng nhậu được triệu chục triệu trăm

Hay anh muốn kiếm “đặc sản tươi sống” để ăn ?
Oh, đầy rẫy những mỹ nhân háo danh chân dài tới nách
Họ cần một cái danh người mẫu - nghệ sỹ - nghệ nhân -… , để ra giá với khách
Cứ thoải mái nhậu đi, chỉ búng tay cái tách, là xong

Anh đừng lo đất nước mình có còn gì nhậu không ?
Từ công trình - tượng đài nghìn tỷ, đến bằng cấp giáo sư - tiến sĩ
Cái gì cũng có thể bóc ra tiền mà nhậu cho mệt nghỉ
Mặc đất nước sẽ về đâu anh nhỉ ? Đã có người lo hết, khỏi cần lo ! …
PNP-SG-11/5/2016



Follow
Đất nước mình có gì nhậu không em
Đất nước mình có gì nhậu không em?
Sao thực đơn hôm nay thứ gì cũng hết?
Dạ thưa anh, cá biển thì đã chết.

Cá sông, không. Nước mặn đã tràn bờ.


Ếch, cua, lươn, rắn, ốc chiên bơ
Đồng khô cạn, diệt vong từ tháng trước.
Có tôm sú bơm rau câu mọng nước
Không phải em bơm, trước khi nhập nhà hàng.

Món sườn heo sốt với rượu vang,
Giờ có thêm salbutamol cho nhiều nạc.
Hay anh ăn rau muống xào tỏi đi, cho nó mát.
Rau tươi xanh, rách lá, giống có sâu.

Món xúc xích Đức này, anh thường nhậu bấy lâu
Nghe nói có chất gây ung thư, em cũng không biết nữa.
Đây là món vú dê căng sữa
Anh nghĩ coi, vú dê đâu nhiều rứa mà làm.

Heo sữa quay, lưu tủ lạnh nhiều năm.
Khô mực nướng, em đã ngâm oxy già cho hết mốc.
Thôi thôi em; anh nghe mà muốn khóc.
Anh xin thề, anh bỏ nhậu từ nay.
[Bài thơ Nhậu của Phan Xuân Trung]

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

CHIM BÁO BÃO


CHIM BÁO BÃO


Oi bức đi trước cơn giông
Biển Đông dậy sóng Cửu Long hạn chằng
Thiên tượng từ Nhân tượng ngầm
Biển im đứng gió, sóng gầm đến nơi …

Nước lớn “Đả Hổ diệt Ruồi”
Là cớ thu hết quyền người vào tay
Quá trình “Quốc xã” sâu cay
Thể hiện tâm lý “hèn nay cầm cờ”

Võ sĩ Sa Hoàng đăng cơ
Thể hiện ý chí dân mơ phục hồi
Sức mạnh Xô Viết như thời
Hô phong gọi gió người đời cúc cung

Nước Mỹ nổi Donald Trump
Ăn nói bạt mạng cực đoan, sếp sòng
Thể hiện một cơn sóng ngầm
Lòng dân chán ngán Sen Đầm bao lo
Chống toàn cầu hóa - giúp xa
Đưa đầu tư Mỹ về nhà Mỹ dân

Chuyển trục Châu Á chậm dần
Anh Thiên Tử vội khoe gân móng Rồng
Nhanh chóng nuốt trọn Biển Đông
Biển Hoa Đông lấn, Nhật lồng lên ngay
Gươm tàu đọ Kiếm Samurai
Một phen tóe lửa sao Mai lu mờ

Asean cá chết đầy bờ
Chỉ là dấu hiệu mưu cơ sóng ngầm
Trước bão sóng gió im thầm
Là đang tích gió thét gầm sóng cao
Mùi biển tanh ói nước sâu
Điềm màu xanh sẽ hóa màu đỏ tươi …
PNP-SG-05/5/2016


Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

CÁI SAI CỦA LÝ QUANG DIỆU


CÁI SAI CỦA LÝ QUANG DIỆU

Trên đời chẳng gì tự nhiên
Thứ đã tồn tại, có nguyên nhân tồn
Rừng mưa cây lá xanh rờn
Sa mạc cát nóng, đã ôm nhân thành
Muốn sa mạc, hoá rừng xanh
Là vô cùng khó, ixrael làm rồi

Khó khăn tốn kém tới trời
Làm vẫn được, so tính lời lỗ sao
Mới quyết định làm tới đâu ....
Có xứ tiềm năng rất giàu
Lý Quang Diệu, xác nhận câu để đời (
*)
Vậy mà sao cứ nghèo hoài
Vừa nghèo - hèn - dốt, băng hoai tinh thần
Vậy đâu ẩn chứa nguyên nhân
Để mà tháo gỡ, lần lần đi lên ? ....

Lịch sử ngàn năm quốc vong
Dân làm nô lệ, xiềng gông lâu dài
Bị tiêu diệt hết người tài
Bị thay văn hoá ngoại lai cúi đầu

Lấy lại độc lập, vẫn sầu
Vua quan phong kiến đè đầu, trị dai
Ngu dân, bịt kín mắt tai
Duy trì hủ tục, đeo gài tạ chân
Người làm quan, cả họ vinh
Học hành phấn đấu, chỉ rình làm quan
Sự học cấm võ chuộng văn
Khuyến khích ích kỷ, đua ganh tiếng đời

Tạo đống trí ngủ tâm tồi
Danh bằng cao vút, tài thời tí teo
Trăm năm thuộc Pháp khác đâu
Ngu dân dễ trị đè đầu thằng dân
Gần trăm năm chiến cộng nhân
Cũng chẳng thay đổi được phần tâm sang

Ai cũng chòi đạp làm quan
Bất chấp đạo lý - đức vàng xưa nay
Có chức, vơ giàu nứt thây
Tiền bạc con cái trời Tây dấu nhèm
Mặc kệ dân đói rách bem
Rừng vàng biển bạc bị đem cố rồi
Từ cao nhất đến lính tồi
Tràn lan mánh khoé, tiền moi dân nghèo
Đầu tư dù lớn dù bèo
Cũng đều chia chác, quăng vèo an nguy
Ngân sách rỗng, ngàn tỷ chi
Cho tượng đài đứng lối đi ai nhìn
Sâu xa từ "chỉ biết mình"
(Người không vì mình, trời tru đất diệt)
Từ Vua Quan đến lính tinh cũng vầy

Ngược lại tinh thần Samurai
Trách nhiệm - tự trọng, thân này kể không
Nên đất nước Nhật đơm bông
Đây cũng bốn chục năm ròng, loanh quanh

Thiên thời - địa lợi - hoà nhân
Lý Quang Diệu mới thấy phần Địa - Thiên
Muốn canh tân, phải đổi "Nhân"
Thay được nếp nghĩ "nô nhân" Trâu Bò
Làm ăn chưa thụt đã thò
Chưa nặn "Bụt", đã "Bệ" bò nặn ra

Quan không ích nước : Xấu xa
Bằng cao vô dụng : Tội nhà chồng lên
Đàn ông phải khoẻ sức - tiền
Đàn bà giỏi, phải mẹ hiền, vợ ngon

Trí tuệ là sáng tạo tuôn
Không phải "Trí ngủ" chui luôn tháp ngà
Nói không làm được : ba hoa
Cán bộ nói phét, cho ra hiện trường

Giáo dục - trồng người : Chủ trương
Phổ thông miễn phí, đức trông hơn tài
Cạnh tranh tìm kiếm nhân tài
Có tài thì dụng, con ai không cần

Không cho cơ chế độc quyền
Vừa đá bóng, vừa thổi còi liền, ai chơi
Duy trì phản biện, săm soi
Từ chính trị đến khắp nơi cộng đồng

Quân gian chẳng có đất dung
Thì nước mới có cơ hùng, đổi thay
Bốn chục năm ngoài, loay hoay
"Không chịu phát triển", nước này ngộ ghê ....
PNP-03/5/2016