Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

TAY THỰC DÂN


TAY THC DÂN

Thực dân xưa bóc lột xứ thuộc địa
Bóc tài nguyên và lột kẹ sức người
 Ngỡ trăm năm thực dân kia đi khỏi
Tư tưởng lỏi vẫn tồn tại trong đời

“Tay thực dân”, là những quân khôn lỏi
Chơi gác ta, từ ớt bỏi trái chanh
Uống cà phê hay rủ rê ăn nhậu
Sàng qua lại, trả tiền đậu nơi mình

Chục hộ dân ở cận lân, đổ rác
Thì 9 hộ thuê đổ rác, trả tiền
Còn một hộ “Tay thực dân” chơi gác
Rác nhà mình, đổ thùng rác láng giềng

Hàng xóm nhắc, thì kêu ca rắn mắt
Lâu lâu tôi, mới đổ hắt chút thôi
Là lối xóm, sao tấm lòng hẹp thắt
Tôi ít rác, đổ ké bác, la trời (nhà hn đông chc ngưi)

“Tay thực dân” mà cầm quyền, điêu đứng
Ra luật gì, chỉ lợi chúng, hại mình
Dầu thế giới giảm, xăng đây tăng lên giá
Độc quyền vàng, chênh lệch có … 4 triệu/cây xinh

Lương nằm chết, thuốc - điện - xăng tăng miết
Nuôi một con, vợ chồng kiết xương sườn
Tiên học phí, hậu học văn, tăng riết
Ai biểu khờ, xui rớt đất “Tay thực dân” ! …
PNP-SG27/4/2015

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

NGẪU NHIÊN - CÒ ỈA MIỆNG CHAI


NGU NHIÊN - CÒ A MING CHAI



Ngẫu nhiên như Cò bay trên trời
Mấy người dưới đất uống bia chơi
Tán dóc thiên hạ ngồi chém gió
Giựt mình Cò ỉa trúng miệng chai
---
Ngẫu nhiên Mỹ muốn rút hết quân
Ra khỏi I-rac, Ap-ga-nistan
Ngẫu nhiên dồn quân về Châu Á
60 phần trăm binh lực thiên



Ngẫu nhiên ISIS nổi Trung Đông
Cờ đen chém giết khí thế hung
Trong vòng 5 tháng lan tỏa khắp
Cờ đen xài súng A-K không
---
Ngẫu nhiên “nước lạ”, đảo lén bồi
Xây cứ, đường băng giữa biển khơi
Hoàng Sa Trường Sa thầm gấp rút
Ngẫu nhiên dàn khoan, quậy đục ngời (HD981)

Ngẫu nhiên đường băng, cứ xây xong
Cả Asean tầm tấn công
Chiến đấu cơ 5 trăm cây số
Uy hiếp toàn bộ cả biển Đông


Ngẫu nhiên dân Việt đi biểu tình
Đập phá Hà Tĩnh với Bình Dương
Ngẫu nhiên đập - đốt “Nhầm” bạn tốt
Taiwan - Hàn - Sing - Nhật, quá thương

Ngẫu nhiên Hà Nội bỗng “cưa cây”
Mấy ngàn cổ thụ, cưa mát tay
Ngẫu nhiên Đồng Nai bồi sông bán
Bình Thuận bụi trào, nhiệt điện bay
---
Ngẫu nhiên Miến Điện bỏ “bạn vàng”
Đã từng tài trợ sáu mươi năm
Quay qua thân thiện Châu Âu-Mỹ
Ngẫu nhiên du kích Miến nổi xung

Đánh quân chính phủ, biên giới Trung
Tàn hoang dân sợ chạy lung tung
Chính phủ ném bom, lạc qua bạn
Ngẫu nhiên biên giới, bạn kéo quân

Nhưng nếu “Ngẫu nhiên” Miến thông quan
Đường xe lửa Trung - Vịnh Bengan
Ngẫu nhiên du kích huề chính phủ
Ta lại như xưa, nối bạn vàng
---

Ngẫu nhiên đất nước rộng Ucraine
Tổng thống thân Nga, bị dân đen
Biểu tình lật đổ, đòi dân chủ
Dân đòi thân Mỹ, thân Châu Âu

Lập tức “Ngẫu nhiên” nơi Cremea
Phiến quân nổi dậy đòi thân Nga
Phiến quân có tăng và vũ khí
Hiện đại bắt sống quân Ucraina

Ngẫu nhiên Cremea đòi trưng cầu
Dân ý gia nhập vào Nga sâu
Ngẫu nhiên đa số dân đồng thuận
Sát nhập vào Nga, thế mới sầu

Ngẫu nhiên quân nổi dậy miền Đông
2 tỉnh Doneck với Lohenk
Có trăm xe tăng-pháo hiện đại
Đánh thắng cả quân đội Ucraine

Sau đó đàm phán thế thượng phong
Đòi là tự trị tỉnh miền Đông
Dần dà theo chân Cremea đó
Sát nhập vào Nga thế là xong …
---
Thế giới trừng phạt cấm vận Nga
Ngẫu nhiên bạn tốt từ china
Hợp đồng mua dầu mấy trăm tỷ
Mà là tỷ đô mới xa hoa
---
Ngẫu nhiên quân Mỹ thế lưỡng nan
Nếu không can thiệp vào Ucraine
Các nước cộng hòa Liên Xô cũ
Lần lượt sát nhập vào “tay quen”

ISIS quậy tưng Irac - Xiri - Libi
Không cho quân Mỹ yên rút đi
Cái bọn cờ đen sao giết ác
Chuyển trục về Đông, phải chậm khi
---
Ngẫu nhiên xứ Lào rớt máy bay
Chết quan thân Việt, thế mới gay
Ngẫu nhiên Lào-Miên tiền dồn dập
Bạn china ôm, cho mới cay


Ngẫu nhiên Lào xây thủy điện sông
Xa-ya-bu-ri chận Mê-kông
Ngẫu nhiên cam-bốt xây thủy điện
Khổ Việt nước sông, cạn cuối dòng
---
Ngẫu nhiên 88 ở Trường Sa
Lệnh trên lính đảo không bắn nha
Tuyệt không tạo cớ xung đột lớn
Ngẫu nhiên giặc bắn, … mất đảo nhà

Ngẫu nhiên giáo dục cải cách hoài
Cải tiến cải lùi, cứ loay hoay
Đi đâu loanh quanh đời mỏi mệt
Giật mình 4 thập đã vụt bay

Ngẫu nhiên tháng 3 rớt trực thăng (trc thăng quân s MI-8)
Ngay đảo Phú Quý, thế mới căng
Ngẫu nhiên tháng 4 cũng rớt đó
Hai Su-22, nổ tan hoang …
(2 chiến đu cơ hin đi Su-22M4 cánh cp cánh xòe)

Ngẫu nhiên xứ Việt ngập hàng Tàu
Tất cả hàng hóa thấp đến cao
Gần toàn đầu vào của sản xuất
Đều nhập china, “Ngẫu nhiên” đau

Ngẫu nhiên “phim lạ” ngập ti-vi
Đủ loại phim hay đến mê ly
Xem riết nhập tâm “tư tưởng lạ”
“Quân tử trả thù…” muộn quá đi

Ngẫu nhiên công trình khắp Việt Nam
Đều là trúng thầu “bạn lớn ngang”
Ngẫu nhiên chất lượng như “Cò ỉa”
Mà trúng miệng chai, thế mới hoang …
PNP-SG29/4/2015

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

TRẢ GIÁ ĐÁNH MẤT MÌNH


TR GIÁ ĐÁNH MT MÌNH


Đàn cá sạch bơi vào rạch ô nhiễm
Đầy thức ăn, nhưng nguy hiểm, nhiễm ô
Con thích nghi, nhuốm mình đen chén mập
Con cố chấp, đói thoát rạch, xa bờ

Khi xã hội như cái rạch đã thối
Làm thân cá muốn lớn vội, ăn nhiều
Đánh mất mình, hòa tan cùng ô nhiễm
Phải tham lam - vơ vét - diễn, bạc điêu

Đó là giá, cho giàu sang thăng tiến
Khi xã hội như con nghiện chích rồi
Bạc tóc sớm, nhậu ngập đời, điêu dối
Tuổi được bao, hư ngũ tạng, bệnh trời

Mấy chục ngàn, phó-giáo sư, tiến sĩ
Chiếm địa vị, lương hậu hỹ cao sang
Hỏi thực lòng, cống hiến nhiêu giá trị
Cho Tổ Quốc hóa rồng hổ huy hoàng

Còn những người cố giữ mình trong sạch
Như con cá rời xa rạch nhiễm ô
Chấp nhận nghèo, không thức thời, xu phụ
Đêm ngồi thiền, xem sao đoán huyền cơ …
PNP-SG22/4/2015

MƠ VUA HÙNG CHỬI AI


MƠ VUA HÙNG CHI AI



Hôm nay giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 ÂL)
Kể lại giấc mộng dị thường đêm qua …

Ê bọn cháu chắt ranh ma !
Tụi bay rảnh quá phá nhà phải không ?
Gọi ta Quốc Tổ Vua Hùng (năm 258 TCN)
Là ăn bớt sử Việt chừng 3 thiên

Giang sơn Dương Tử bờ Nam
Kinh Dương Vương đó vội vàng quên sao ? (t năm 2789 TCN)
5 ngàn năm ngót trước sau
Bớt đi phân nửa ta đau trong lòng

Tổ ta từ thuở Hồng Bàng
Kinh Dương Vương đó giang san trải dài
Từ sông Dương Tử bao đời
Hoa Hạ phương Bắc lấn khơi mất dần

Các ngươi loại cháu chắt đần
Lịch sử cũng bớt xén lần là sao ?
Hám danh kỷ lục tào lao
Ghép hình Quốc Tổ ta nào dám xưng
 Cái hình to nhất, mà dưng
Nhìn Vua Hùng giống “Bao Công” bên Tàu
Giang sơn chẳng phục được nào
Thì cũng truyền lại đời sau biết đòi
Cháu chắt tàu sít mắt lòi …

Vua Hùng giận dữ chửi ai
Mà ta xấu hổ, toát mồ hôi, giật mình …
PNP-SG28/4/2015

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

40 NĂM 30-4 NGHĨ VỀ CUỘC NỘI CHIẾN MỸ


40 NĂM 30-4 NGHĨ V CUC NI CHIN M
(12/4/1861 – 09/4/1865)



Cuộc nội chiến Hoa Kỳ 4 năm tàn khốc (1861-1865)
Đã cướp đi ngót triệu sinh mạng đôi bên
Và chung cuộc phe Bắc Mỹ chiến thắng
Phe thất bại buộc giải giới : miền Nam

Đã chiến tranh, thì nguyên nhân cuộc chiến
Xét kỹ ra, ta đôi lúc bật cười
Những nguyên nhân, thường chỉ là nguyên cớ
Che lòng tham và kiêu hãnh loài người

Miền Bắc Mỹ muốn xóa bỏ nô lệ
Nhưng miền Nam, các bang muốn duy trì
Là cái cớ, đã xảy ra nội chiến
Thế chiến 2, cũng từ cớ nhỏ ti

Ông Lincol là tổng thống miền Bắc
Chiến thắng rồi, là tuyên bố rã hàng
Những chiến binh của miền Nam được giữ
Ngựa, vũ khí cá nhân, và trở về quê làng

Chỉ quản thúc những tướng Nam hiếu chiến (500 người)
Và tiệc mừng ngày thắng chiến, chỉ năm đầu (1865)
Từ năm sau không còn mừng chiến thắng
Để nước Mỹ mau hàn gắn bể dâu …

Bất chợt nghĩ, sao nước Mỹ khờ thế
Không mỗi năm mỗi kỷ niệm diễu binh
Chẵn 10 năm lại tổ chức thật lớn
Để tôn vinh mình chiến thắng linh đình

Nhưng nghĩ lại, nước Mỹ không làm thế
Thì thế giới vẫn biết Bắc thắng Nam
Bên thua trận, không loét thương xỉ nhục
Và nước Mỹ mới nhanh chóng siêu cường
PNP-SG26/4/2015


Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

CẨU SẢN VÔ ĐỊCH


CẨU SN VÔ ĐCH


Người đời gọi bọn ta “Cẩu Sản”
Là có ý thị mạn khinh khi
Chê bọn ta là loài quái đản
“Chó cũng tởm”, đủ biết là gì

Nhưng bọn ta rất nhiều ưu việt
Mọi tổ chức quân phiệt đều thua
Sức sống như trùng độc cỏ dại
Sức tàn phá khủng khiếp vô bờ

Lũ bọn ta không cần Tổ Quốc
Cũng chẳng cần nguồn gốc, đất đai
Chiếm được đâu, đó là Tổ Quốc
Cướp của dân nơi đó mà xài


Cẩu Sản không màu cờ chuyên biệt
Có thể màu cờ đỏ hay đen
Hay trắng-xanh, … sọc vằn … chi đó
Riêng một điều, thờ thần chiến tranh

Thế kỷ trước, quốc xã hấp dẫn
Bọn ta mượn cờ đen - đỏ lòm
Thế kỷ này, khủng bố thống lĩnh
Chúng ta đổi cờ đen, thuận dòng

Về tổ chức, hệt như rừng rú
Kẻ tàn bạo hung dữ làm trùm
Trong đấu tranh sinh tồn giết chóc
Kẻ trùm giết chiếm ngai xưng hùng

Muốn gia nhập tổ chức Cẩu Sản
Phải bất nhân vô cảm làm đầu
Trên ra lệnh, cứ nhắm mắt trảm
Dốt - tham tàn - háo sát, lên mau

Quân Cẩu Sản là “Liên hiệp quốc”
Á-Âu-Phi-Mỹ-Úc, chẳng sao
Đã cẩu sản, 4 phương “đồng chiết”
Hùa theo nhau cướp giết chặt đầu

Bệnh nhân loại, ham sống sợ chết
Lòng ích kỷ, chẳng thiết hy sinh
Làm sao địch lại quân Cẩu Sản
Không theo ta, giết bất lưu tình


 Trăm Cẩu Sản thâm nhập thành phố
Chỉ một năm, vạn ngố dân theo
Vì không theo, cắt cổ như chó
Sợ túm vó, cả họ như Cheo

Hộ kinh doanh, Cẩu Sản thu thuế
Tên nào né, má nhìn không ra
Còn cả gan đi thưa cảnh sát
Thì đêm khuya ta giết cả nhà

Cắt cổ rồi lôi ra giữa phố
Ghim bảng hiệu, “bọn chó phản dân” (hay k gian phn quc)
Dân nhìn thấy run chân khiếp ngó
Ai còn gan đi tố, gương gần

Đánh đối mặt các ngươi đáng nể
Ngang bằng ta, ta để con tin
Bắt người thân các người, uy hiếp
Không đầu hàng, ta giết thân nhân

Gia nhập quân Cẩu Sản, hậu đãi
Tiền - quyền uy - thoải mái giết người
Tay nhúng máu, không quay đầu lại
Chỉ còn đường giết mãi hết đời

Vào Cẩu Sản, không giết, bị giết
Cá vào Lờ, khờ hết đường ra
Và tổ chức Cẩu Sản lớn miết
Chẳng bao lâu tranh cướp sơn hà

Rất tự hào, đỉnh cao trí ác
Là vô địch, bất pháp tranh hùng
Bệnh nhân loại, sợ-tham-chết nhát
Gặp đại gian đại ác, tiêu tùng …

Cẩu Sản ta lúc là Nazi, stalinist
Lúc là Alquaeda, ISIS, KGB
Lúc Pôn-pốt, Bokoharam, maoist, …
Nhưng bản chất giết-cướp là nghề

Đâu Cẩu Sản bọn ta quyền chính
Thì muôn dân nghèo dính xương sườn
Thu vào tay mọi nguồn tài chính
Dân chỉ còn mạng dính khô xương

Ta chỉ dùng bọn người tham ác
Còn trí thức, quẳng vứt thùng phân
Nếu có dùng, vài trí ngủ ác
Loại trí nô, ngựa gác - chó săn

Cai trị dân bằng cùm-gươm thép
Và tuyên truyền dối ép lâu dài
Biến người dân thành con Cừu nhép
Tùy cạo lông vắt sữa thịt nhai

Nửa châu Âu thoát tay “Nhà Sản” (cng sn)
Tưởng đã thoát tai nạn, sai rồi
Ai đã đọc lý luận cộng sản
Đâu có dạy cắt cổ giết người

Nhưng vào tay Cẩu Sản, là khác
Giết đập đầu - chôn sống, …, chết đói khát, chuyện thường
Vì bọn ta chủ trương tàn ác
Đừng tưởng thoát “Nhà Sản” vội mừng
(Ta rình đây, trong từng góc phố
Trong lòng người lười-ngố-ác-tham)

Dân cứng nào vào tay Cẩu Sản
Cũng mềm như máy cán thép hồng
Quái nào chống được lính Cẩu Sản
Khi đói dài, quyền mất, tay không

Hỡi những ai muốn nhanh giàu có
Khỏi công khó, vào Cẩu Sản nào
Quá dễ dàng, chỉ cần tâm nhẫn
Dám giết người, ôm sẵn vị cao …

Nhắc lại đây một lần cho rõ
Chống Cẩu Sản chỉ tổ diệt thân
Như Chúa - Thánh - Phật : là tinh hoa của nhân thiện ngã
Thì Cẩu Sản đây, là hiện thân của cặn bã ác nhân …
PNP-SG24/4/2015

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

HỎI MẸ 8 - TỔ QUỐC


Tổ Quốc Việt thời Hông Bàng (2879 trước CN) đến thời Vua Hùng

HỎI MẸ 8 - TỔ QUỐC 


Tổ Quốc Việt thời 2 Bà Trưng (năm 43 SCN) có tên Lĩnh Nam


Tổ Quốc là gì hả mẹ ?
Nghĩa trang liệt sĩ đề ghi
“Tổ Quốc ghi công liệt sĩ”
Tổ Quốc xã nghĩa là gì ?

“Tổ Quốc” chính là “Đất Nước”
Đất mẹ truyền đã muôn đời
Cầm quyền mạo từ Tổ Quốc
Mỵ dân, là “Nước hiện thời”

Bởi nhà cầm quyền không nói
“Đất Nước ghi công hy sinh”
Mà lại dùng từ “Tổ Quốc”
Là muốn, chỉ công lính mình

Như lính Việt Nam 88
Hy sinh bảo vệ Trường Sa (14-3-1988)
Họ viết : “Tổ Quốc ghi công tử sĩ”
Dễ hơn : “Đất Nước ghi công”, bởi là

Nếu viết : “Đất nước ghi công tử sĩ”
Thì lính hy sinh Hoàng Sa
Việt Nam Cộng Hòa hồi đó (19-01-1974 chống TQ xâm lược)
Cũng phải ghi công luôn à !

Thực ra sòng phẳng phải viết
“Chế độ ghi công hy sinh”
“Thể chế” cầm quyền hiện tại
Khác với “Tổ Quốc” xa hình

Đương nhiên cầm quyền khôn khéo
Khoác lên “Chế độ hiện thời”
Áo choàng thiên thu “Tổ Quốc”
Để người dân dễ vâng lời

Như mấy ngàn năm Tổ Quốc
Đất Nước Nga có bao đời
Chế độ xã hội chủ nghĩa
Nga mới bảy chục năm thôi

“Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa”
Thực là thể chế một thời
Không thể đánh đồng “Đất Nước”
Mấy ngàn năm sóng ra khơi …
PNP-SG23/4/2015
Tổ Quốc Việt Nam hôm nay (2015) còn lại có bây nhiêu
chưa tính biển đảo đang bị giặc gặm nuốt điên cuồng

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

HỎI MẸ 7 - BÁN NƯỚC & PHẢN BỘI TỔ QUỐC


HỎI MẸ 7 - BÁN NƯỚC & PHẢN BỘI TỔ QUỐC


Bán nước là gì hả mẹ ?
Xưa Vua xử tội "Tru di"
Thế còn "Phản bội Tổ Quốc" ?
Xưa nay xử tử, khác gì

Bán nước là bán đất nước
Nhượng đất biển cho giặc ngoài
Cầm quyền nước mới bán nước
Thường dân chỉ "Phản bội" thôi

5 ngàn năm sử đất nước
Vài kẻ bán nước lẻ loi
Như Trần Ích Tắc, Chiêu Thống, …
Vài kẻ đại bịp đương thời

Bán nước có 2 hình thức
Công khai : Nhượng đất-Biển-Trời
Thầm lén : Cho thuê, hợp tác
Làm Thái Thú cho giặc ngoài

Phản bội Tổ Quốc là tội
Phản bội quyền lợi Quốc Gia
Gây nguy hại cho đất nước
Nguy dân hại cả muôn nhà

Tiết lộ bí mật đất nước
Cho giặc làm nước lâm nguy
Gây tổn máu xương dân-lính
Giúp giặc chiếm nước ở lì

Ai cũng có thể phạm tội
Phản bội Tổ Quốc, khi mà
Giúp giặc thông tin quan trọng
Làm tổn hại nước, dân ta

Bán nước chỉ người quyền chức
Từ quan đầu tỉnh trở lên
Đặc biệt tứ trụ đầu nước
Ký bán nước, chết quân - dân

Bán nước, phản bội Tổ Quốc
Là 2 trọng tội khó tha
Địa vị càng cao, càng dễ
Bán nước, phản bội Sơn Hà !
PNP31/12/2014


Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

CHÓ SẢN : TRÙNG ĐỘC LÂY LAN




CHÓ SN : TRÙNG ĐC LÂY LAN



Nơi nào chó sản đi qua
Chỉ còn nghèo - dối - mồ ma điêu tàn
Nơi nào chó sản cầm quyền
Giàu có dân chủ, mơ thiên đường mù

Chó sản từ ác - nghèo - ngu
Nơi thiện - giàu - sáng, xóa mù, chúng tan
Chó sản : Trùng độc lây lan
Trên đống rác rưởi điêu tàn chiến tranh

Diệt chó sản, việc toàn dân
Tuyệt không thỏa hiệp ác - đần - tham lam
Không cầm súng cho quân gian
Chó sản nhanh chóng rụi tàn, biến đi …
PNP-SG14/4/2015



ĐNH NGHĨA DÂN GIAN
Dân gian nói mấy anh “Nhà Sản”
Là ý nói mấy anh “Cộng Sản”
Còn khi nói mấy tên “Chó Sản”
Chỉ mấy tên “đến Chó cũng tởm” !
PNP-SG23/4/2015


Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

HỐT


HT

Sông Hàn tính hốt sông Hồng
Sông Hồng chơi trước, hốt phăng sông Hàn ...

Tội nghiệp ông kẹ sông Hàn
Ra sông Hồng tính hốt quan tham về
Sông Hồng ô thước thâm hề
Nhanh tay hốt trước trầm khê sông Hàn

Sông nào sâu nuốt Trường Giang ?
Chỉ sông Pô-tô-mắc có đàng cạnh tranh
Đấu trí rồi đấu vuốt nanh
Tình báo đấu trước, đến anh quân đồi

Sông nào cũng phải có người
Lòng dân tưởng nhỏ, ý trời đó anh
Muốn hốt Lạc Việt nhỏ xinh
Ngàn năm vạn cốt khô thành gò cao …

“Đằng sau những gia sản kếch xù, là những tội ác” - Mario Puzo
“Đằng sau những cái chết bất thường, là những tổ chức” - PNP
PNP-SG20/4/2015