Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

5-10-15-20 THỰC PHẨM ĐỘC



5-10-15-20 THỰC PHẨM ĐỘC
(Viết lời theo giai điệu bài hát 5-10-15-20)

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
1-Con tôm ốm nhắt, trông đâu có bắt mắt.
Bơm vô hoá chất, bắt mắt trông to ghê, ăn sẽ bịnh ung thư, ăn sẽ liệt con ... ngu !

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
2-Heo nuôi nguyên chất, cả năm nó ốm nhắt. 
Heo nuôi hoá chất, 3 tháng ký trên trăm, ăn sẽ mập luôn thân, ăn sẽ thành heo cân !

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
3-Rau trái xưa trồng hao công, đâu có lớn.
Rau trái bây giờ hoá chất nó to ghê, ăn sẽ bịnh nghe anh, ăn lắm bịnh nhăn răng !

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
4-Phở tái xưa hầm bao xương có nước chất.
Phở tái bây giờ, hoá chất nó quăng vô, ăn rất ngọt nghe anh, ăn lắm bịnh ung thư !

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
5-Cà phê nguyên chất xưa kia uống mới đắng.
Cà phê hoá chất, uống đắng, bọt thấy ghê, uống lắm bịnh ung thư, uống lắm bịnh teo ... u !

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
6-Sữa xưa uống béo do bơ - kem sữa lắm.
Sữa nay uống béo, trong đó mê-la-min, uống lắm bị tiêu gan, uống lắm bịnh u nang.

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
7-Rau Muống Tỏi xào, xưa kia ăn rất bắt.
Rau Muống bây giờ đem nhớt tưới lên trên, cho nó mọc xanh um, ăn sẽ mồ xanh luôn

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
8-Tôm khô rất mắc, xưa mua ăn bá phát.
Tôm nay hoá chất, đỏ chét chúng phun lên, ăn sẽ mập thây sưng, ăn riết bịnh u gan.

Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
9-Táo Lê mới hái xưa kia trông tươi rói.
Táo nay nhúng thuốc, 3 tháng vẫn tươi nguyên, ăn sẽ sình gan lên, ăn sớm rồi quy tiên !
Năm mười, mười lăm hai mươi, ba mười, vừa đúng ba mươi !
                 PNP-SG-28/02/2018

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

NGHIỆP NẶNG NGHIỆP NHẸ


NGHIỆP NẶNG NGHIỆP NHẸ

Giấy mỏng bịt mắt, thấy mờ
Giấy dày che mắt, tối mò, thấy chi
Nghiệp dày - mỏng, có khác gì
Nghiệp dày phước mỏng, mù đi trên cầu

Nhưng người mù điếc biết đâu
Nghiệp dày che biết mất tiêu, bước càn
Nói - làm tầm bậy, hoang đàng
Xảy chân rớt xuống sông, tan cuộc đời

Người trả nghiệp nhẹ bớt rồi
Mới nghe mới thấy được đời thấp cao
Mới hiểu sai - đúng, bể dâu
Tu thân, sám hối, niệm câu tâm bằng

Chay tịnh được trên năm ròng
Nghiệp nhẹ, trí sáng, chợt lòng nhận ra
Đâu là chánh đạo/tham ma
Gần người  ô trược, thấy ta mệt nhoài

Tự dưng muốn lánh xa rời
Ồn ào rượu thịt, từng mời gọi xưa
Thương kẻ nghiệp nặng, mộng du
Nói bậy làm bậy, nghiệp đưa, biết gì
Bịt mắt đi trên cầu rìa
Đến thời trả nợ, lộn mề xuống sông

Phước mỏng nghiệp dày, tham sân
Đi trong u tối, tuyệt không hồi đầu
Xin cho họ hưởng phép màu
Khai mở tai - mắt - tâm sâu hối về
Bấy giờ người tỉnh cơn mê ...

        PNP-SG-27/02/2018

CHỒNG THƯƠNG, CHỒNG GHÉT


CHỒNG THƯƠNG, CHỒNG GHÉT
Chồng thương chồng đội lên đầu.
Chồng ghét, quăng xuống dưới cầu, ướt mem.
Sống cho chồng thương, khó nhen.
Muốn làm chồng ghét, nói quen cái mồm !

         PNP-SG-27/02/2018

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

NẾU THẬT LÒNG MUỐN NƯỚC GIÀU


NẾU THẬT LÒNG MUỐN NƯỚC GIÀU


Đất nước 64 tỉnh thành
Đóng góp ngân sách, Sài Gòn nhất thôi
Một mình Sài Thành lẻ loi
Trên nửa giá trị, ôi thôi quá giàu (#54% ngân sách)

Phát triển như có phép màu
Kinh tế đứng hạng “đầu tàu” quốc gia
Hút lao động khắp nước ta
Ra đường Tết vắng teo là biết thôi

Nếu Sài Gòn mở “gấp đôi”
Rất nhanh đất nước Việt ôi sẽ giàu
Giàu nhanh, chẳng tốn kém nhiều
Tự nhiên đơn giản, sài chiêu đã dùng

Hà Nội nhập đất Hà Đông
Sài Gòn nhập đất Dĩ An - Đức Hoà 
(Dĩ An thuộc Bình Dương, Đức Hoà thuộc Long An)
Cho quy chế riêng, hài hoà
Giữ phần ngân sách xây toà đường riêng
(Giữ 1 phần thuế thu để phát triển hạ tầng SG)

Đất lành chim đậu đương nhiên
Thêm hơn chục triệu dân yên việc làm
Thêm đất Trảng Bàng, Long Thành
(Trảng Bàng thuộc Tây Ninh, Long Thành thuộc Đồng Nai)
Thêm chục triệu nữa dân tình an vui

Nghề lại nuôi nghề xưa nay
Người nuôi người vốn vẫn hay chuyện đời
Vùng trọng điểm, địa lợi rồi
Kinh tế thúc đẩy thiên thời đi lên
Chỉ thiếu nhân hoà bất ganh
Vô tư vì quốc gia quên vùng miền
 Dám làm hay không, mới phiền ....
        PNP-SG-23/02/2018

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

ĐỜI GAI CHÔNG, MỚI THÀNH CÔNG


ĐỜI GAI CHÔNG, MỚI THÀNH CÔNG

“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai ?” - (Phan Bội Châu)

Chưa trải đường đời, hay trách móc
Sao ta sinh ra, bất phùng thời ?
Cha mẹ - quê nghèo, anh em bạc
Vợ chồng bèo bọt, nhạt duyên trời

Nửa đời phong sương, bươn khổ ải
Đói nghèo nhục trải, oải lòng nhân
Tứ phía chông gai, liều xốc tới
Không cày chết đói, buộc phải siêng

Vừa chạm thành công, thân lâm bệnh
Vật lộn bệnh tật, giật sức về
Ăn chay niệm Phật, rèn khổ hạnh
Một ngày giác ngộ, tỉnh cơn mê

Cám ơn Tạo Hoá, an cực khéo
Luôn gặp nghịch cảnh kéo nửa đời
Buộc ta bươn chải, bơi chối chết
Rèn thân sắt thép, chí bén ngời

Nếu con nhà giàu, sớm hạnh phúc
Liệu có cố sức, nai lưng cày ?
Không hề nghèo đói - ai sỉ nhục
Liệu gắng tận lực, có hôm nay ?

Cổ nhân chí lý, khi đúc kết
Kinh nghiệm thành bại trên đường dài
“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai ?” 

        PNP-SG-22/02/2018

EM ƠI HÀ NỘI RÁC !


EM ƠI HÀ NỘI RÁC !

Rác ngập Hà Nội, Hồ Gươm
Tràn phố đi bộ trung tâm Sài Gòn
Đà Lạt ngàn hoa, rác chồng
Có ai hỏi rác cội nguồn đâu ra ?

Nhập công nghệ rác, mấy cha
Tham lam ham chút tiền ma, rước về

Dân xài - xả rác ê hề
Quen tay, chưa có luật lề phạt cao
Chúng xả được, mình ngu sao
Mỗi người xả chút, biển bao rác tràn

Môi trường ngập rác, điêu tàn
Do dân bắt chước nhau làm bừa thôi
Phạt nghiêm như Nhật - Sing coi
Ra đường sạch bóng rác lòi không ra

Ai làm ra luật ? Mấy cha !
Sợ đưa nghiêm luật, “phe ta” chết đầu
Nên rác vẫn ngập phố sầu ...

      PNP-SG-22/02/2018


Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

TUẦN HOÀN THỊNH SUY


TUẦN HOÀN THỊNH SUY

Kẻ từng “cưỡi ngựa bắn cung”
Mới hiểu nỗi khổ “lượm thung bắn ruồi”
Còn khoẻ, tiền kiếm đương thời
Mệt bệnh nằm xó, ngó trời, tiền mơ

Sông hạn đến đáy cát trơ
Là lúc sấm nổ gió đưa mưa về
Tạo Hoá toàn năng an bề
Suy rồi lại thịnh, trải nghề sẽ tinh

Ăn thua phước đức còn xanh
Sẽ ngày “cưỡi ngựa bắn cung” đắc thời

   PNP-SG-20/02/2018 - Mồng 5 Tết 

NƯỚC SÔNG CÒN CÓ KHI CẠN

      (Stevejobs - Chủ hãng Apple những ngày bệnh cuối đời)

NƯỚC SÔNG CÒN CÓ KHI CẠN

Khoẻ mạnh cống hiến tứ phương
Yếu bệnh nằm nghỉ, niệm hương kinh thời
Trầm thăng sức khoẻ đời người.
Sống cho có ích, ngậm cười trăm năm !

Ai khoẻ ăn nhậu - chơi hăng
Qua trung niên bệnh, nhặt tăm bùi ngùi
Ước khoẻ mạnh lại như thời
Trẻ trai để kiến tạo đời hôm nay

Trẻ qua, sao trở lại đây ?
Sức đã không có, tiền dày cũng không
Tiền - sức dẫu nhiều nước sông
Cũng có khi cạn trơ hông cát bồi
Lúc biết hối tiếc, muộn rồi ...
PNP-SG-20/02/2018 - Mồng 5 Tết   

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

PHƯỚC ĐỨC & CƠ NGHIỆP

(Hắc Công Tử & Bạch Công Tử thi nhau đốt tiền nấu nước sôi)

PHƯỚC ĐỨC & CƠ NGHIỆP

Phước đức như nhựa trong cây, như xăng trong máy bay. Cây hết nhựa thì cây phải chết, máy bay xăng hết thì kiểu nào cũng rớt tanh banh.

Trung thành tài trí Khổng Minh, không thể chắp nối nổi nghiệp nhà Hán mong manh hết phước. Gian hùng Tào Tháo thất đức, không giữ nổi cho con cháu khỏi mất nước, vào tay Tư Mã Ý già nua. Kẻ sống tận hưởng hết phước là cơ nghiệp chỉ từ thua đến thua ...

Hãy cứ nhìn vào thực tế bao nhiêu đời Vua Trung Hoa, chỉ có triều đại nhà Chu sống kiệm phước là kéo dài nhất - 873 năm. Còn các triều đại khác, dù có cai trị hà khắc ác ôn như Tần Thuỷ Hoàng muốn lưu truyền vạn thế, cũng không thể dài quá 43 năm.

Chuyện xứ ta, hội đồng Trạch khôn ngoan, dẫu chịu khó làm ăn tích cóp vài trăm ngàn mẫu ruộng thênh thang, cũng bị phá sạch trong tay các con. Nhất là tay Công Tử Bạc Liêu (Hắc Công Tử) dám thi đốt tiền đun sôi nước siêu, chỉ để tranh nhau người đẹp mỹ miều, hỏi sao cơ nghiệp không sớm tiêu điều.

Năm mới nói ít hiểu nhiều, hãy sống kiệm phước và tạo công đức hồng điều cho thật tốt thật nhiều ...

               PNP-SG-19/02/2018 - Mồng 4 Tết

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

SỨC HÚT SÀI GÒN


SỨC HÚT SÀI GÒN

Sài Gòn - thành phố lạ kỳ
Ai đã từng sống, xa lìa - nhớ nhung
Mệt mỏi, hối hả, sống trong
Kẹt đường, bụi khói xe đông - ốm người

Chán mệt, ai bỏ xa rời
Về nơi yên tĩnh, lại ngùi nhớ thương
Tết nhất, người về quê hương
Sài Gòn tạm nghỉ, ra đường vắng hoe

Xong mấy ngày Tết nơi quê
Thập phương trở lại, đông mê Sài Gòn
“Cuồng xoay - hào phóng - lạnh lùng”
Ai đã từng sống, thật lòng khó xa !
    PNP-SG-17/02/2018 - Mồng 2 Tết



Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

NGUỒN CƠN BỂ KHỔ THẾ NHÂN


NGUỒN CƠN BỂ KHỔ THẾ NHÂN

Chí Phèo say quậy chửi làng
Chửi cha mẹ đứa sinh chàng, bỏ rơi
Chẳng hề thấy mình có sai
Tự lăn bùn vũng, nào ai xô mình

Bá Kiến giảo hoạt khôn sành
Đội trên đạp dưới, giàu thành phú gia
Gian xảo lật lọng điêu ngoa
Luôn cho mình đúng, mình cha nhất làng

Thị Nở xấu xí, nhỡ nhàng
Yêu thương anh Chí, lòng vàng còn thua
Thấy đời hạnh phúc như mơ
Chẳng hề oán trách, chê bơ Chí bần
————
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi phần
Câu Chiên ngoan đạo, chuyên cần tụng xưng

Sám hối tội từ vô chung
Đại thừa Phật pháp vẫn dùng xưa nay

Càng người tài trí cao tay
Càng thấy mình lỗi, sửa sai nhiều bề
Càng người tăm tối u mê
Luôn tự hào nhất, trăm bề đẹp sang
Đời xưa nay ngược oái oăm 
Thế nhân mới khổ mãi lăn vũng lầy.
         PNP-SG-15/02/2018


Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

GIAN KHÓ MỚI LÓ THÀNH CÔNG


GIAN KHÓ MỚI LÓ THÀNH CÔNG

Không đêm, sao có được ngày ?
Không vợ/chồng dở, sao mày làm nên ?
Nhờ được, ai chịu nai lưng ?
Không cha mẹ khó, ai dưng cố cày ?
————-
Thế gian thường thế, thói đời
Không bị đói khát buộc bơi, ắt chìm
Vợ/chồng kém, gánh gia đình
Buộc phải lăn lộn, kiếm tìm, nghĩ suy

Kiếm được, tích góp phòng khi
Ốm đau, thời thất, tai di hoạ dời
Chẳng dám ăn chơi, bạc bài
“Chân cắn miệng đá”, lâu ngày giàu lên

Đó là tương hỗ âm dương
Ai không thấu hiểu sẽ thường phá gia
Chê vợ/chồng kém người ta
Bỏ lấy người khác, nghiệp nhà lụn ngay

Tỷ phú, thời trẻ chông gai
Lớn trong gian khó, nhờ ai được nào
Bơi trong thiếu thốn, ba đào
Chuyên tâm, liều mạng, mới vào "cầu may"

Không đêm, sao có được ngày ?
Không vợ/chồng dở, sao mày làm nên ?
Mới nghe, tưởng những lời điên ....
           PNP-SG-14/02/2018

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

ĐỜI VẪN THẾ, NAY LÒNG VUI


ĐỜI VẪN THẾ, NAY LÒNG VUI

Trước đi Tuất sủa ran đường
Ngang qua lòng bực bội dường đá quăng
Nay qua Tuất vẫn sủa vang
Chú tâm câu niệm, tuyệt không bực gì

Quay vào tâm, quá diệu kỳ
Đời vẫn cứ thế, ta thì đổi thay
Tâm thay, đời sẽ đổi ngay
Ta Bà bể khổ thành nơi Niết Bàn
        PNP-SG-13/02/2018