Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

TRẺ CON - NGƯỜI LỚN XẾP HÌNH TẾT THIẾU NHI


TR CON - NGƯI LN XP HÌNH TT THIU NHI
Trẻ con xếp giấy thành hình
Người lớn xếp gối thành hình trẻ con
Sự đời thay đổi nước non
Thời nao người lớn - trẻ con, vẫn xếp hình !
PNP-SG31/5/2015

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

HÒA HỢP HÒA GIẢI, KHI SÓI ĂN CHAY


HÒA HP HÒA GII, KHI SÓI ĂN CHAY

Đàn Sói giết chó chăn Cừu
Xông vào tàn sát đàn Cừu tan hoang
Chó nhỏ cùng với Cừu con
Liều mình bỏ chạy lên non sắt rào

Sống sót biệt lập trên cao
Gây đàn đông thuận hoa Đào quanh năm
Cộng đồng sung túc cỏ xanh
Nhớ quê gửi cỏ tươi giành thăm thân

Quê hương xưa đã điêu linh
Sói chăn hung ác Cừu thành trơ xương
Vừa bị vắt sữa, cạo lông
Cừu nào kêu khổ, Sói xông giết liền

Cừu nào có nhận cỏ tiền
Thân tộc gửi cứu đỡ liền trơ xương
Thấm thoắt hai thế hệ luôn
Bầy Cừu đau khổ lê xương héo gầy

Đàn Sói ác mũi thính hay
Biết được tiền cỏ nước ngoài rất thơm
Cừu kiều gửi dưỡng thăm thân
Ta chận ăn bớt một phần giàu ngon

Sửa giọng nói rất tình thương
Mời Cừu hải ngoại cứ thường về thăm
Đồng bào khúc ruột trăm năm
Cứ đem tiền cỏ rất thơm về nhiều

Hòa hợp hòa giải sớm chiều
Chuyện xưa thù cũ nhiễu điều giá gương
Cừu hải ngoại hỏi dễ thương
Hòa giải - hòa hợp, Sói còn ăn xương thịt Cừu ?
Sói cười, nên giải oán thù
Từ nay Sói chẳng ăn Cừu, chỉ ăn rau …
PNP-SG30/5/2015

CHIM BÁO BÃO, THÚ ĐẦU ĐÀN


CHIM BÁO BÃO, THÚ ĐU ĐÀN

Kẻ thức giả, như con Chim Báo Bão
Không thể ngăn cuồng phong đáo đến người
Nhưng báo trước cho những ai phước báo
Biết tránh đi không ngáng tráo ý trời

Kẻ thủ lãnh như thú đầu đàn dẫn
Cả đàn đi theo linh mẫn riêng đời
Nếu cộng nghiệp của số đông may mắn
Sẽ đến được nơi sông mát cỏ trời

Kẻ thủ lãnh thường tâm can sắt đá
Thường bảo thủ, thành công quá hoặc tàn
Như Lưu Bị biết Kinh Châu nghiệp bá
Không nghe lời Khổng Minh, phá hư đàng

Đời vẫn thế, kẻ làm thường không biết
Còn kẻ biết, trời cản miết, không cho làm
Bò hay húc, nếu sừng dài nhọn sắc
Như Trâu mộng, thì đời chắc tiêu tàn
Và mãnh Hổ nếu đẻ nhiều như Chuột
Thì muôn loài có còn đó hay tan ? …

Kẻ thức giả, như con Chim Báo Bão
Không thể ngăn cuồng phong đáo đến người
Chim Báo Bão, hay bị vua nấu cháo
Dám nói bão khi còn im xanh trời !
PNP-SG23/5/2015


Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

CỜ THẾ TOÀN CẦU


C TH TOÀN CU

Ucraina và cá nước Bantic

Bàn cờ quốc tế trải ra
Mỹ đảng dân chủ Obama cuối thời
Muốn an thân hưởng danh ngời
Nô-ben hòa bình đó bỏ mặc người năm châu

Pu-tin Nga quậy trời Âu
Tàu Tập Cận cũng quậy sầu biển Đông
Trung Đông khủng bố hung hăng
Siri I-rack xung phong chiếm tràn

Khổ anh quốc tế Sen Đầm
Lửa cháy khắp chốn, người dân trông mình
Nước xa sao cứu lửa gần
Nhưng buông không cứu, lửa sân đến nhà
11 tháng 9 chưa xa
Không chặn giặc giã, nó xà đến ngay
Nổ bom Anh Quốc mới đây
Mình hiền thế này, chúng cũng chẳng tha

Châu Âu - Anh - Úc - Cờ Hoa
Không liên minh chặt, thế chiến 3 bây giờ
Chuyển trục Á Đông bây chừ
Phải có khác biệt, cứng khừ mới xong

Châu Âu, châu Á, Trung Đông
Phải có chiến lược song song mới thành
Phá nước cờ thế gian manh
Phải “Độc trị độc” mới nhanh cân bằng …

Cờ đen khủng bố là thằng
Quân cờ quấy rối, mỏm băng, núi chìm
Đầu sỏ trong tối súng tuồn
Đào tạo, cung ứng, tiếp nguồn, từ đâu ?

Khủng bố như Nấm mưa sau
Alqaeda, Isis, phiến quân Maoits … lau nhau đua đòi
Không chận bọn này khổ đời
Trung Đông cấp, mỏ dầu trời cũng nguy …

BÌNH ĐỊNH TRUNG ĐÔNG

Quá khứ dân quen độc tài
Chính quyền dân chủ, diễn hài đôi năm
Irack phải có Hussein
Siri Asad mới quen trị vì
Phải kiếm tay cứng, lợm lì
Chiều hướng thân Mỹ Âu thì ta nâng
Tàn bạo, bạo lực mới xong
Tay thép bẻ sắt mới cong nhẹ nhàng
Đừng ham dân chủ vội vàng
Irack Apganixtan đó, gương vàng kỹ soi
Mười năm quân Mỹ mệt hơi
Rút quân là khủng bố thời tới kia

Nam Hàn không Phác-chánh-Hy
Độc tài tay sắt, Bắc Hàn kia lượm rồi
Tát nước bắt cá chắc ngời
Tố diệt khủng bố như thời In-đô (1965-1966)
Phải triệt triệu cộng quậy ho
Mới bình định được In-đô vững vàng
Dân chủ, tự sát nhẹ nhàng …

ĐÔNG ÂU XHCN CŨ VÀ CÁC NƯỚC BANTIC

Thoát nhà sản chưa bao lâu
Tâm lý vẫn sợ chặt đầu giết đêm
Đất tốt khủng bố nổi lên
Người dân quá sợ bị xiên bị tù
Sống lâu trần thấp tù mù
Ra nơi cao sáng nhắm mắt gù khom lưng

Pu-tin võ sĩ mắt Ưng
Biết tâm lý đó quậy tưng làm càn
Tài trợ nổi dậy sau màn
Rồi kéo quân đội dọa ngang láng giềng
Geogia, Ucraina đảo điên
Nato không mạnh, tính liền mấy em
Những nước tách Liên Xô run
Sợ bị sát nhập gương Crưm mới rồi
Obama quá yếu thời
Cả năm sau mới dám chơi giúp vào
Ucraine sức yếu xiêu rào
Mỹ - Âu chậm chạp, bạn nhào, diệt thân

Dân chủ, theo ý người dân
Sợ chiến tranh, sẽ bị phần chiến tranh
Nato không cải tổ nhanh
Pu-tin hốt hết, biến thành Gato
Tập trận liên kết diệt to
Liên hoàn bầy Sói, Cọp to cũng mù
Những nước mới thoát âm u
Mới biết sợ và căm thù sô - vanh
Viện trợ Lat-vi, Lit-va, Ba Lan
Hungari, Anbani, … hiệu quả hơn anh nhát giàu
Nhà giàu Đức và Bắc Âu
Giàu hay sợ chết là câu thường tình
Giàu lấy tiền-súng nhà mình
Giúp nhà nghèo túng chết khinh, vây thù

Dân Nga nghèo chút, không ngu
Nhưng Pu-tin khéo lời ru “tự hào”
Phục hồi sức mạnh thuở nào
Hồi còn Đế Cộng Nga cao, … dân hùng
Nước Nga khoe mạnh quá chừng
Thực ra nghèo yếu, bán từng dầu thô
Bán tài nguyên, chẳng hay ho
Phải thuê Pháp đóng tàu to tàng hình
Lãnh thổ rộng lớn, phước lành
Nếu siêng chí thú, thì anh ai bằng
Tham gặm chút đất mẻ răng
Láng giềng sợ hãi, càng năng chống mình

Thế giới thấy Nga bất minh
Phong tỏa cấm vận, dân tình khổ thôi
Đồng Rup mất nửa giá rồi
Hàng hóa thiếu thốn, Putin thời có sao
Lãnh tụ hung, dân khổ đau
Chống độc tài, bị tù đau hơn nhiều
Dân Nga cũng khổ trăm chiều …

CHÂU Á VÀ MỘNG HOÀNG ĐẾ TRUNG HOA

Hôm nay nổi sóng biển Đông
Rồng china thức quậy tưng chiếm tràn
Chiếm biển bồi đắp đá hoang
Nâng thành căn cứ, đường băng của Tàu
Các nước châu Á đau đầu
Đua nhau thân Mỹ kềm Tàu bành tham
Nhật - Hàn - Phi - Thái - Đài - Sing
Indo, Brunei … khó nuốt, vì có anh Mỹ rồi
Mới đây Miến Điện theo thời
Kết thân Âu Mỹ, khựa ôi máu trào

Chỉ còn có Việt với Tàu
Vừa đồng chí, vừa thông nhau, khó đời
Việt nhịn, Tàu lấn tới nơi
Không nhịn, mà đánh, lo rơi cờ hồng
Dân Việt nòi giống Lạc Hồng
Xem Tàu truyền kiếp là quân giặc thù
Nhưng nhà cầm quyền lừ khừ
Giặc chiếm sợ một, dân thù sợ 3
(Có tật giật mình chưa xa
Sợ dân thù oán đem ra pháp trường)

Tàu biết, ép phải theo đường
Dần nuốt biển đảo vô phương thu hồi
Chọc cho xuất huyết khắp người
Toàn thân chảy máu, sức trời cũng suy
Kinh tế phá nát tương ri
Chính trị văn hóa mật thì ru ngon
Xa giao kết, dọa già non
Gần thì lấn chiếm kềm không ngóc đầu

Phim ảnh đồng hóa đã lâu
Đồng biên đồng chí đồng màu cờ sao
Kinh tế phụ thuộc quá sâu
Chính trị văn hóa cũng đâu kém gì
Nai bị Trăn lớn quấn ghì
Càng lúc càng siết, nuốt thì bao lâu ?

Lào - Cam mấy thành sân sau
Nuốt Việt êm thắm mộng Tàu sớm xong
Kềm chặt nuốt trọn biển Đông
Asean tất cả nằm trong tay rồi
Biển Đông, mỏ dầu của trời
“Cùng khai thác” dụ-dọa hơi, sẽ thành
Sen Đầm Mỹ, hóa Sen đành
Cộng Hòa lên nắm, biển xanh đỏ rồi

Giả vờ ve vuốt “mặt trời” (japan)
Xong Nam Á sẽ về xơi chú mày
Mối thù xưa chiếm tao này
Mười năm chưa muộn thù dày trả lâu

Kinh tế đang khủng hoảng sâu
Nợ thối sắp vỡ, ung đầu bể ra
Chiếm trọn biển Nam Trung Hoa
Mỏ dầu vô khối là ta quân bình …

-------

Cái tật nhân thế vì mình
Thấy quan tài lệ đổ nhanh, muộn rồi
Châu Úc đất rộng kho trời
Dân thưa quân yếu, vài hơi đầu hàng

Cốt lõi phải thành Liên Bang
Á Châu nhà sản kết đoàn vùng lên
Thế giới chỉ có vỡ tim …
Nhưng quên : Cộng hòa Mỹ sắp đến phiên, khó rồi ! …
PNP-SG26/5/2015


Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

CÒN CHỦ CÒN MÌNH


CÒN CH CÒN MÌNH

“Ăn cây nào, rào cây nấy”
Câu buộc ràng, thân nô đấy
Biết việc ấy, là ác sai
Ăn cơm người, nhắm mắt xuôi

Với bọn gian, quân là chó
Cho ăn rồi, xuỵt cắn đó
Không cần ngó, nghĩ đúng sai
Tao xuỵt mày, cứ cắn ngay

Người thiện lương, không là chó
Áo cơm mình, không từ “nó”
Lương từ thuế, góp từ dân
Không bao giờ, đâm bắn dân

Ác hại dân, thua loài chó
Biết còn chủ, còn mình đó
Ông chủ lính, là Nước - Dân
Vì Dân mình, ta dấn thân
PNP-SG26/5/2015

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

LỪA NGƯỜI THÂN QUEN = BÁN RẺ DANH DỰ

Tên Sing gian lừa điện thoại du khách VN bị dân Sing trả đũa !

LA NGƯỜI THÂN QUEN = BÁN R DANH D

Đừng tự hào khi lừa đào được bạn
Như tên trộm khoe thắng trận chôm xe
Số tiền đó là giá trị đời bạn
Khi táng tận bán danh phận vỉa hè

Sống đời gian, thời “xạo hết chỗ nói”
Thì anh em, cấp trên dưới, vợ chồng
Đều láo dối, đều lọc lừa quen lối
Dối chính mình, ai cũng thói, sao tôi không ?

Ngay khi đó, bạn thỏa hiệp cái ác
Mặt thay sắc, trở thành ác bất nhân
Trường phúc đức bị giảm trừ tuốt lút
Không thể nào ngăn lực ác tác nhân

Xui đầu thai, thời “xạo hết chỗ nói”
Nhưng đường tối, đường gian dối, đâu nhất lối phải vào
Chấp nhận nghèo, ngay thật dù thiếu đói
Phúc đức tăng, mặt tươi rói sức cao
PNP-SG25/5/2015

THỜI LẠ LÙNG

Thầy chùa ở đâu đi hộ vệ "Nhất bộ nhất bái" mà bay đá song phi người đi đường - Quảng Bình

THI L LÙNG

Đá hụt lấy nón cối ném người đi đường xem "Nhất bộ nhất bái"

Thời lạ Giáo rất giống Sư
Sư lạ rất giống anh từ công an
Công an lạ giống xã hội đen
Xã hội đen lạ mặt y chang thầy chùa ! ...
PNP-SG26/5/2015
Sư đội nón cối giống lính
CSHS đánh CSGT, thật là hung dữ !
Nếu mặc áo che hình xâm thì anh chàng XHĐ Hải Bánh trông chả khác thầy Chùa


Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

THỰC CỦA CHIẾN TRANH DỌA DẪM


THC CA CHIN TRANH DA DM


Báo biếc trang mạng miếc
Mấy hôm rày đăng miết
Mỹ - Trung căng thẳng khiếp
Sắp thế chiến chết hết

Hoàn Cầu báo hù phét
“Mỹ tự chôn mình chết”
Nếu cố tình hăng tiết
Đụng china đầu tét

Thời hạt nhân, toàn cầu
Đánh nhau cùng chết sầu
Ai đông quân như tàu
Nhưng bom chùm chạy đâu

Chủ yếu hù dọa nhau
Dọa chiếm Taiwan sầu
Dọa đánh Nhật bể đầu
Chiếm Phi làm sân sau …

Hù dọa kẻ nhát chết
Bịp những người không biết
Khích lừa dân hăng tiết
Dám tranh biển lấn đất

Tàu đánh Mỹ, cùng chết ?
Mỹ đánh tàu, bốc phét !
Quân Mỹ mạng quý đắt
Thách nó không liều chết
Dân phản chiến la hét
Tổng thống Mỹ sợ phép

Tranh thủ lấn biển Đông
Xây căn cứ nhiều nhanh
Đặt vào thế bất tranh
Các căn cứ liên hoàn
Mỹ vào, đã xong toàn
Mổ Mèo lấy Cá chăng ?

Trong xả tức người dân
Quên cuộc sống khó khăn
Ô nhiễm cả tinh thần
Sợ chiến, bớt đấu tranh

Nợ xấu trăm ngàn tỷ (usd)
Bao năm vẫn dấu kỷ
Chôn nghĩa địa ngàn tỷ
Xây phố hoang bán quỷ
Để cỏ mọc hoang hủy
Xác chết lâu phân hủy
Làm sao che mùi hỉ ?

Kinh tế sụp dây chuyền
Như núi đổ bạo quyền
Dân loạn là hỏng chuyện
Phải tìm kế kim thuyền (thoát xác)

Bồi đắp đảo biển Đông
Mấy chim một tên cong
Hù nước nhỏ ngậm mồm
Lập nhanh thiết liên bang

Siết chặt Lào - Việt - Cam
Sớm thu hồi Đài Loan
Tranh chiếm mỏ dầu tràn
Giữ huyết mạch biển Đông

Nuốt Việt, Lào tự xong
Lào thân thuộc Việt Nam
Cam-bốt rót tiền - hàng
Trói chặt chẳng mấy hôm

Việt với Trung thân thiết
Cùng nhà sản sắt thép
Ta giúp từ khởi nghiệp
Nợ tình tiền trùng điệp
Bao điều còn dấu biệt
Lãnh đạo sợ ta thiệt
Sợ dân nổi tiêu diệt
Kẹt tiến thoái đành tịt
Nhắm mắt theo ta bịp

 Nhưng nuốt Việt khó thiệt
Địa chính trị ác nghiệt
Mỹ sợ bị thua thiệt
Khi tàu nuốt trọn Việt

Lịch sử dài cay nghiệt
Mấy lần ta chiếm Việt
Cả ngàn năm chưa diệt
Dân Việt khó trị thiệt
Dù có mua Vua Việt
Dân vẫn chống ác liệt

Tốn tiền biết cơ man
Phim đồng hóa ngày đêm
Hàng chật phố kìn kìn
Mấy chục năm tuyên truyền
Viện Khổng Tử giả thiền
Nuôi thái thú bộn tiền
Dân nhìn mặt thì hiền
Vẫn chống tàu mới điên

Còn thằng em Đài Loan
Ỷ Mỹ giúp nó ngang
Mấy chục năm không màng
Không sát nhập cộng đoàn
Phải dọa đánh mới xong

Áp lực thằng em Miến
Cho mở đường tây tiến
Vịnh Bengan thông biển
Tranh ép Ấn liểng xiểng
Chở dầu tiện đường biển

Thằng em Miến mới đây
Đá đàn anh mới cay
Dám thân Mỹ hả mày
Cho mày loạn biết tay

Xúi người Rohinya
Du kích mao-ít ta
Đánh nội chiến ta bà
Dân sợ chạy hằng hà
Thế giới chửi quá đà
Muốn yên phải nhường ta
Thoát sao khỏi tay ma

7 phần nhập khẩu dầu
Dầu phải chở bằng tàu
Độc hải lộ đau đầu
Chúng chận, ta chết mau
Một tháng hết xăng dầu
Còn đánh đấm được sao ?

Nên bằng mọi giá cao
Phải giữ đường chuyển dầu
Xui Thái Lan ham giàu
Đào kênh Kra cho mau
Để Mỹ khó chận nhau

Ta sẵn lắm kế hiểm
Nhưng vẫn ngán Nhật Bản
Hồn võ sĩ khiếp đảm
Chém mình đứt đôi luôn

Nhật đã sửa hiến pháp
Cho quân sang nước khác
Tiềm lực nó dào dạt
Làm vũ khí ào ạt
Toàn đồ chơi xịn ác
Ta khó bề ăn hiếp

Nhưng dân Nhật nó ít
Không sanh, toàn già chết
Đánh tổng lực nó thiệt
Trên trăm triệu dễ thịt
Nếu không Mỹ giúp dập

------------

Tình thế rất gian nan
Ta cố tình hung hăng
Như con Nhím xù lông
Sợ kẻ thù hiểu thông
Đánh mình rồi nuốt phăng

Lệnh cho báo Hoàn Cầu
Chửi, hăm he xí ngầu
Nếu Mỹ dám nhảy vào
Tự đào hố chôn sâu
Chửi mạnh, dọa mạnh nhau …

Chỉ đạo tay sai tiếp
Báo đăng loạn sex xiếc
Tăng giá đời sống nghiệt
Dân chạy ăn hổng kịp
Còn biết đâu ta bịp
Nhanh chiếm biển xây vượt
Trước dân chủ Mỹ thiệp
Cộng hòa lên, ác liệt
Thì có mà chết tiệt
Nga ngố cũng y hệt …
PNP-SG25/5/2015


Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

QUYỀN TỰ VỆ


QUYN T V


Thú săn có nanh vuốt
Tự vệ và kiếm mồi
Thú cỏ chạy nhanh vút
Tự vệ có sừng đôi

Con người có chân tay
Cước quyền để tự vệ
Hay kiếm - súng - dao phay
Đấu kẻ thù hung tệ

Nơi pháp luật bảo vệ
Dân đỡ phải mạng liều
Nơi pháp luật vắng vẻ
Không tự vệ là tiêu

Nơi tà quyền xảo điêu
Kêu tin vào pháp luật
Nhưng lại chơi luật rừng
Vũ khí - đông, hiếp ngặt

Tay đôi chơi quyền thuật
Mày thắng, tao nể mày
Chơi hội đồng, súng chặt
Thắng có chó gì hay

Đánh đá người còng tay
Yếu, không thể tự vệ
Đánh phụ nữ trẻ con
Dân võ nào hèn tệ

Với bọn hèn thỏ đế
Chó hùa ỷ đông này
Ta không cần thượng võ
Cứ xiên mạnh thẳng tay

Đấu gươm - súng - chân tay
Đều số quân đồng hạng
Đánh hội đồng tiểu nhân
Đây dao xiên liều mạng

Quyền tự vệ chính đáng
Trời ban cho muôn loài
Luật đểu chơi hiếp đáp
Thì xiên bây như ruồi

Bây đông - súng - dùi cui
Đây bom xăng gạch đá
Súng tự chế bẫy mìn
Luật công bằng đáp trả

Bây tiểu nhân ép quá
Đây bom xăng vô nhà
Không cho người ta sống
Tụi bây chịu can qua …
PNP-SG12/5/2015


ĐỔI MẠNG CHO ĐÁNG


ĐI MNG CHO ĐÁNG

Nổ bom xe ở Tân Cương TQ

Chỉ một người nổ bom xe liều chết
Giết trăm người, triệu giặc khiếp kinh hoàng
Trăm người dân Tây Tạng tự thiêu chết
Triệu người tiếc, quân giặc nhếch cười khan

Mạng sống quý, phải nghĩ suy đánh đổi
Một đổi mười, đổi trăm hay đổi ngàn
Một cái chết làm triệu thù run rẩy
Giặc hoảng chạy, Tổ Quốc mãi huy hoàng
PNP-SG23/5/2015


Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

DIỄN TUỒNG LỪA DÂN, NUỐT ĐÀN EM


DIN TUNG LA DÂN, NUT ĐÀN EM


Hung hăng con bọ xít
Chiếm - bồi đảo nhanh khiếp
Xây đường băng đường biếc
Đuổi máy bay Mỹ hết

Ai cũng phải trầm trồ
Cường quốc nhanh không ngờ
Vượt qua Nhật Bản khờ
Đòi vượt Mỹ bây giờ

Nhưng mấy ai thực biết
Khổng lồ chân đất sét
Hào nhoáng da sơn phết
Che bên trong mục nát

Kinh tế tăng thần tốc
3 chục năm 10 phết (10%)
Thực số liệu bốc phét
Che nợ mang chồng chất

Nợ xấu núi đang chờ
Địa chấn sụp bất ngờ
Ô nhiễm khói bụi mờ
Thanh trừng chết me giờ

Nội bộ trong rối rắm
Xác chết khỏa mùi mắm
Biển Đông phải quậy sóng
Lừa dân quên miếng đắng

Tàu sân bay đồng nát
Chạy phải kéo, sơn phết
Máy bay có thể cất
Nhưng hạ cánh, tan xác

Không quân máy bay rác
10 bay lên 4 rớt
Chẳng bị ai bắn hết
Đồ dzỏm nên tự chết

Tàu ngầm thế hệ xưa
Ồn như máy xay cưa
Sona dò biết thừa
Ngư lôi phóng chết chưa ?

Khoe hỏa tiễn Đông Phong
Nhiều lông Nhím ghê hung
Gặp Patriod không phòng
Nổ tan giữa không trung

Tàu đổ bộ như lá
Ngàn chiếc trông đông quá
Gặp bom chùm lạy má
Nhìn không ra con quá

Bộ binh chục triệu đông
Toàn lính con một không
Chưa đánh sợ mất dòng
Làm éo dám đánh đung

Hù thôi, mấy thằng em
Nó sợ, mình nuốt êm
Mình quậy nó ngồi im
Là sợ nhát, teo chim

Ngu gì đánh với Mỹ
Tên Sen Đầm quốc tế
Dân chủ lên, yếu thế
Cộng hòa lên, chết nhé !

Mỹ nó đâu có ngu
Mạng lính Mỹ đắt ưu
Hù dọa những con cừu
Gặp sói né rất mưu

Đừng quên mục đích ta
Quậy lên sóng biển xa
Để lừa dân ngu nhà
Quên họa sụp không xa

Đàn áp Pháp Luân Công
Có người bảo ác hung
Thực luyện quân âm thầm
Dám giết chóc người dân

Khích dân tộc hăng tiết
Nhắc hoài chuyện thảm sát (Nam King)
Biết quân Nhật không nhát
Đánh nó ư ? … tự sát

Bọn ngu hô “đánh đi”
Là bọn éo biết chi
Đánh, đánh cái … bánh mì
Lừa nuốt thằng Việt si ! …
PNP-SG23/5/2015