Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018
Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018
AI ĐIÊN?
AI ĐIÊN?
Thằng điên hỏi một thằng điên
Này bạn cảm phiền, tôi có điên không?
-Thằng kia trợn mắt xù lông
Tôi và ông tỉnh, đám đông mới khìn!
Hai thằng đi gặp ông thiền
49 ngày toạ dưới nền cội Đa
-Xin hỏi đạo sĩ cao xa
Tớ ăn cá chết Formosa khá nhiều
Nên nói nổ có hơi liều
Xin hỏi chúng tớ điên nhiều hay chăng?
Đạo sĩ có vẻ “Thiền đăng”
Ta ăn rau thả bè sông đã vầy
Trách gì ăn cá chú mày
Ngồi đây đả toạ đủ bầy “Thiền đăng”!
Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018
VÔ LÝ CŨNG ĐƯA CÁI LÝ CỦA NÓ
VÔ LÝ CŨNG ĐƯA CÁI LÝ CỦA NÓ
Kẻ cắp cho rằng mình có lý
Ai bảo của nhiều tí, khoe ra
Ngoại tình cũng cho mình đúng lý
Vợ/chồng vụ đó yếu, tìm hoa
Tham nhũng cãi lý, do cơ chế
Tôi không làm thế, ghế đâu ngồi?
Mọi người tham gian, đều chống chế
Thế thời, phải thế, hãy trách thời!
Xảo biện, lý do, to hơn (mục) đích
Là tham-hèn-yếu, thích hơn người
Chấp nhận làm đúng, dù nghèo túng
Học Thánh Gan-đi, chúng theo ngời!
Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018
Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018
NGUỒN CƠN HẠNH PHÚC
NGUỒN CƠN HẠNH PHÚC
Người ta sợ cô độc
Kiếm cặp để vui lên
Nào hay khi đóng cặp
Vui-buồn bởi nghiệp duyên
Sám hối trả nghiệp cũ
Làm phước tích thiện dày
Xả bẩn - vô nước sạch
Bình phước xanh sớm đầy
Nghiệp nhẹ, phước đức tích
Thần thái hoà, thong dong
Nghĩ - nói lời tương ái
Hạnh phúc khỏi cầu trông
Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018
Thuận theo tạo hoá, trường tồn
THUẬN THEO TẠO HOÁ, TRƯỜNG TỒN
Tạo hoá chế tác con người
Đủ mọi cơ phận tuyệt vời tinh vi
Não bộ chỉ đạo tổng quy
Điều chỉnh tất cả những gì tổn thương
Tuổi thọ trăm rưởi năm thường
Nếu sống đúng cách dùng nương ý trời
Tiếc thay, biết cách mấy người
Ngoài dăm ẩn sĩ trốn đời non cao
Người ta sống giữa lao xao
Tham - sân - si tự giết bào tuổi xuân
Tham ăn huỷ sớm thận - gan
Sơn hào hải vị nhanh tàn Tuỵ thôi
Tuyến tuỵ hư, đường cao vời
Gan suy huyết áp nhảy nhôi, bệnh đầy
Tham sắc dục, thận suy rồi
Lo âu giận dữ, tim trời cũng nguy
Quan - thương trường, đấu - thị phi
Triền miên tùng tiệc, bệnh thì bủa vây
Giàu sang đừng tưởng nhàn thây
Thiếu vận động, thừa ăn đây, bệnh sầu
Mà toàn những bệnh nhà giàu
Tim-mạch-huyết áp, ung thư rầu, ... khó chơi
Bệnh nhiều như giọt mưa rơi
Cũng từ ba gốc trái trời mà ra
Thứ nhất, ăn uống tham - đa
Thứ hai tâm loạn do ta lo sầu
Thứ ba, thức khuya - lười nhiều
Ba thứ cộng lại, tiêu điều đời xanh
Hiểu rồi, lo sửa cho nhanh ...
PNP-SG-12/8/2018
Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018
Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018
Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018
TRÂU CHẬM CHÂN, NGƯỜI CHẬM DUYÊN
TRÂU CHẬM CHÂN, NGƯỜI CHẬM DUYÊN
Đắm trong công việc mải mê
Ôi trai - gái tốt chúng bê hết rồi
Hàng ngon có chủ - thuộc người
Dù tài - sắc mấy, chịu đời chậm chân!
Trâu chậm, nước đục khổ thân
Người chậm lận đận tình duyên muộn màng
Sớm hay muộn, hạnh phúc vàng?
Ăn thua phước đức - nghiệp ràng - tu thân!
Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018
BÀN VỀ “LÁO”
BÀN VỀ “LÁO”
Kẻ gọi “Láo”, nói - làm điều vượt phép
Mà luật trời và luật pháp an hành
Dốt - tự đại, thường cho mình được “Láo”
Đua hơn Bò, Ếch nổ bụng tan tành!
Tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ
Trong khi làm thì quá tệ, mửa mèo
Luôn tự hào ta đỉnh cao tài nghệ
Tài giỏi thế, sao cứ để mãi nghèo?
Nhỏ biếng lười, nghèo đổ thừa cha mẹ
Ham ăn chơi, sợ già sẽ hết hơi
Có vợ chồng vẫn ngoại tình, đổ tại
Chồng vợ nghèo, không chiều chuộng - biết chơi
Bóc thì ngắn, cắn miếng dài, sao có
Đứng núi này, lại trông ngó núi kia
Tài sức kém, tham vọng trần mây gió
Thoắt bốn mươi, sức xuống ngó theo kìa
Trẻ chơi gấp, mới năm mươi kém sức
Tự cho mình nghỉ mất sức, an nhàn
Không nuôi con tới ra nghề chắc chắn
Lại đòi con phải giỏi giắn nuôi mình
Con đã kém, lo gia thất còn khó
Vòng luẩn quẩn, nuôi con nó ra gì
Nghèo sống khó, noi gương trên, kém hiếu
Trách Trời già, quá láo lếu, phân bì.
—————
Kẻ gọi “Láo”, nói - làm điều vượt phép
Mà luật trời và luật pháp an hành
Trong vũ trụ, tất cả theo nhân quả
Nói - làm láo, gặt hậu quả rất nhanh!
Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018
TÌNH YÊU VĨNH CỬU
TÌNH YÊU VĨNH CỬU
Người đàn ông luôn yêu cô
Dù cô xấu/đẹp-tánh thô-kém tài
Dù cô trẻ hay già rồi
Yêu cô chẳng đổi, là người ... cha cô
————-
Người đàn bà luôn yêu anh
Dù anh phú quý/công danh lỡ làng
Khi anh khoẻ hay bệnh tàn
Vẫn yêu anh mãi, là nàng ... mẹ anh!
Tình yêu trên cuộc đời xanh
Ngoài là cha mẹ, đổi công-xinh-tài
Là tình có điều kiện rồi
Thiếu đi điều kiện, tình thời chẳng trao ...
Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018
Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018
CẢM NHẬN VỀ THIỀN
CẢM NHẬN VỀ THIỀN
Thiền là khi ta trở về nghỉ yên trong lòng Thượng Đế
Gấu - Cá Phổi - Dơi - Ong Chúa - ..., đều ngủ Đông như thế mà thôi
Thượng Đế sẽ chữa lành mọi vết thương trong lúc nghỉ ngơi
Và gìn giữ sự sống qua Đông-Hạn dài hơi, qua chướng duyên ác thời hoàn hảo!
Buông chùng, thư giãn cho toàn thân mềm nhão
Nhịp thở nhịp tim cứ chậm nhẹ theo mách bảo nội tâm
Ngồi Kiết Già, tay xếp ấn Phật thư thả bình yên
Thấy tâm hồn như mặt Hồ lặng êm, hoan hỉ
Đó là thời khắc ta trở về trong lòng Thượng Đế ngơi nghỉ ...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)