Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

NGUỒN GỐC TRỘM CẮP


NGUN GC TRM CP


Trăm năm sự nghiệp trồng người
“Nữ hoàng sáu ngón” dạy đời “Văn hoa”
“Danh nhân văn hóa” chôm thơ
“Tiến sư - Giáo” sĩ mượn hờ luận văn

Chính quyền vốn “Cướp” cho nhanh
Sửa luật biến của người thành … của ta
Quy hoạch đất kiến Quốc Gia
Đền rẻ bán mắc, mấy nhà … giàu to

Độc lập - Hạnh phúc -Tự do
Dấu trừ (-) đọc đủ ôi lo, còn gì
Thói thường trộm bởi đói - suy
Giàu vẫn trộm cắp, là vì … “Chất gian”

“Gian Vua” lây xuống “gian Quan”
Vua Quan chôm thuế, dân gian chôm … đồ
Xã hội trộm cắp côn đồ
Cội nguồn từ đỉnh tham ô, gian tà …
PNP-SG-21/11/2014



Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

CÁM ƠN CUỘC ĐỜI


CÁM ƠN CUC ĐI



Cám ơn Con đến trong đời
Để ta yêu nổi kiếp người bể dâu
Cám ơn Cha Mẹ khổ đau
Cho ta hình vóc ngẩng đầu đạp gai



Cám ơn Tổ Quốc rộng dài
Cho ta đất mẹ, làm người có tông
Cám ơn nhân loại, công nông
Cho ta cơm áo nuôi thân trưởng thành

Cám ơn lịch sử liệt oanh
Cho ta yêu cội nguồn mình Lạc Long
Cám ơn thầy giáo thật lòng
Can đảm dạy thật ta, không dối lừa

Cám ơn một tiếng gà trưa
Lời ru vọng Tổ Quốc từ ngàn năm ! …
PNP-SG27/11/2014

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

CƠ CHẾ LOẠI BỎ


CƠ CH LOI B

Sự đời vốn dĩ bất công
Nông dân trồng lúa, lụt dâng, đói đầu
Công nhân tạo của cải giàu
Suy trầm kinh tế, đi đầu mất lương

Thầy giáo cây gạo cho trường
Học viên sụt giảm, tiền lương xuống liền
Lãnh tụ hiếu chiến cuồng điên
Chiến tranh lính chết, vua “chiên” sau cùng
                                                                          
Đời sợ nhất lãnh đạo khùng
Vạch ra đường lối nghèo-hung rối mù
Đường nhân loại có thiên thu
Không đi, chui nẻo tù mù, chết dân

Bước ngoặt rẽ “phải” một lần
Bước ngoặt “phải” nữa, là chân bước lùi
Lãnh tụ điên, nước thậm xui
Đỉnh cao “trí tệ” giật lùi, tưởng ngon

Lãnh tụ dở, loại bỏ luôn
Mới mong dân tộc có đường tiến lên !
PNP-SG-22/11/2014


Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

TỬ ĐẠO, VỊ QUỐC VONG THÂN HOÁ THẦN HỘ QUỐC


TỬ ĐẠO, VỊ QUỐC VONG THÂN
HOÁ THẦN HỘ QUỐC


Chỉ ngàn dân có tinh thần tử đạo
Triệu thằng xạo có súng bạo, vãi quần
Ỷ đông súng bắt nạt dân không súng
Súng ngang bằng, dân tao búng ... gãy gân !

Giặc dẫu đông nhưng là quân chết nhát
Thứ chó hùa, dám tan xác không mày ?
Chấp nhận chơi, một đổi mười, lãi chắc
Bom xe-người, giặc đông nhúc, thổi bay

Chết vì nước, hồn bay về cố Quốc
Thần vệ Quốc, cúi chào các vua Hùng
Chào chí sĩ, hiền nhân bao thuở trước
Ôi tự hào, cõi vĩnh phúc thung dung !

Khốn khổ thay cho bọn hèn bán nước
Khi chết đi, không cố Quốc để về
Làm cô hồn nơi tàu man đói khát
Mặt mũi nào bay dám ngước nhìn quê !
PNP-SG24/11/2014


Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

ÍT AI NGỜ


ÍT AI NG



Ít ai ngờ cha tư tưởng khủng bố
Và mẹ đẻ, bọn trùm dữ, cực đoan
Kẻ làm thầy dạy bạo lực giết chóc
Là kẻ cung cho vũ khí lan tràn

Ít ai ngờ, những triết gia đại thức
Mác, Bec-na-so lại đốc thúc giết người
Càng không ngờ, những chính đảng to lớn
Lại khủng bố - giết chóc - dối che trời

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong …”
Tưởng nghe nhầm, không - chính thơ thi sĩ
Ít ai ngờ, tưởng khẩu hiệu muội mông

Ít ai ngờ, gia nhập đảng - tất yếu
Khi con người phải tranh đấu trong đời
Không để ý đến gốc nguồn “đảng phái”
Vô tình ta ra khủng bố hại người

Ít ai ngờ dùng đồng tiền nhỏ bé
Mua hàng “Lạ”, sẽ triệt hạ quê mình
Ít ai ngờ, chút tham vặt tưởng nhỏ
Tạo hình ảnh trộm cắp thế giới khinh

Ít ai ngờ, tham rẻ xây thủy điện
Gây nắng-hạn và mưa lụt tan hoang
Ít ai ngờ, tham xe hơi sang trọng
Gây thay đổi khí hậu biển dâng tràn

Ít ai ngờ, muốn nhàn thân-tiền lắm
Mua chức ngon, thành kẻ đắm đức tàn
Dấn thân vào đường ăn chận-tham nhũng
Có ngờ đâu, con cháu mạt tan hoang

Ít ai ngờ, chút lòng tham quyền tước
Đẩy thân ai vai lãnh chức diệt dòng
Thành Pôn-pốt, xtalin, Hit-le, Mao mác, …
Diệt dân tộc, đường xây xác, máu sông

Ít ai ngờ, chút lòng tham, ích kỷ
Biến doanh nhân thành ma quỷ giết người
Đồ bẩn độc bán cao lời ai biết
Diệt dân tộc, diệt nhân thế như chơi

Ít ai ngờ, chút thờ ơ an phận
Thấy ác nhỏ không ngăn chận từ đầu
Nước Mỹ-Anh chậm chặn tay Quốc xã
Phải trả giá trăm triệu mạng bể dâu

Nay Putin - Sa hoàng Nga tái thế
Đang bắt tay Tập “Vạn Tuế” tung hoành
Đẻ - nuôi lũ giặc cờ đen tang chế (ISIS)
Mỹ-Nato chần chờ, Âu-Á sẽ mất nhanh

Ít ai ngờ, dân Nga mơ “Đế Quốc”
Giúp Putin là đang “thuốc” nước mình
Chút Xô-vanh, dân tộc anh thái quá
Trăm năm dài gột rửa má ô danh !

Ít ai ngờ, vì quyền lợi đảng phái
Thầm bắt tay với cố đại kẻ thù
Cho Lang Sói thò chân vào nhà đứng
Sẽ ngậm ngùi vong Quốc đúng ngàn thu !
PNP-SG-23/11/2014


Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

HỎI MẸ


HI M 1 -VIT LI CHO ĐÚNG


“Quê hương là gì hở mẹ” ?
Chẳng cần ai dạy vẫn yêu
“Đảng xấu” là gì hở mẹ ?
Lông nhông, nhậu phá sớm chiều !

“Quê hương” chôn nhau cắt rốn
Không yêu là thứ “tam vô”
“Đảng xấu” kết bè những kẻ
Lười - tham - dốt - láo - côn đồ !

“Quê hương mỗi người chỉ một”
Một mẹ Tổ Quốc mà thôi
Quê hương nếu ai đem bán
Toàn dân phỉ nhổ muôn đời !

PNP-SG-17/11/2014

HI M 2 - ĂN CP & T CHC



“Ăn cắp” là gì hở mẹ ?
Mà sao người Nhật coi khinh
“Từ chức” là gì hở mẹ ?
Họ nói, chẳng có xứ mình

“Ăn cắp” là cố ý lấy
Những gì không phải của con
Dù là tài sản tiền bạc
Hay những sáng tác thông thường

“Cầm nhầm” cố ý là cắp
Dù chỉ giày dép, cái ô
Mình lấy, người ta bị mất
Phải mua tốn kém món đồ

Cắp nhạc gọi là “Đạo nhạc”
Cắp thơ gọi là “Đạo thơ”
Cắp văn - “Đạo văn” chính hiệu
“Giáo sĩ” - “Tiến sư” không ngờ

“Ăn cắp đỉnh cao” bằng “Luật”
Biến của người thành của mình
Của mình - cũng của mình nữa
Chống cự ? Cưỡng chế, “tù nhanh”

“Từ chức” là xin thôi chức
Khi ta mắc lỗi làm sai
Để người tài hơn thay thế
Ở ta chưa có vụ này

Ở ta chức do “Trên cử”
Cử xong, thủ tục “Dân Bầu”
Chỉ thôi chức khi “Trên đuổi”
Hay lương tâm cắn rứt đau

“Không đuổi”, lương tâm “không cắn”
(Do hợp cánh, “vắng” lương tâm)
Từ chức là chuyện “mơ thánh”
Của kẻ sĩ khí, hùng nhân.
PNP-SG-20/11/2014



HI M 3 - HÈN GIC ÁC DÂN



Mẹ ơi, mẹ cho con hỏi
“Hèn giặc-ác dân” là gì ?
Mà con thấy người ta chửi
Tràn đồng thác lũ ngoài kia ?

“Hèn giặc” là kẻ hèn hạ
Sợ giặc, thờ giặc như cha
Giặc vô nhà sợ nín thở
Chui đầu xuống cát, Lạc Đà

“Ác dân” là quân ỷ súng
Bắt nạt dân chúng tay không
Cơm - áo - lương dân, bạc bẽo
Cưỡng đoạt của dân tràn đồng

“Hèn giặc-ác dân” là thứ
Khôn nhà dại chợ tài lanh
Đồng bào đang tâm chém giết
Thờ giặc làm cha anh mình

“Hèn giặc-ác dân” cực xấu
Không thể tồn tại được lâu
Kéo bè phá tan đất nước
Dân nổi dậy sẽ bêu đầu !
PNP-SG-21/11/2014


HI M 4 – THAM NHŨNG LÀ GÌ ?

Tham nhũng là gì hở mẹ ?
Mà sao bắt miết hết đâu
Đến nỗi chủ tịch than thở
Đàn sâu đông quá phát rầu !

“Tham nhũng” là chôm công quỹ
Tư túi của kẻ chức quyền
Người dân không thể tham nhũng
“Dân chống tham nhũng” là điên

Tham nhũng xây cầu, cầu sập
Tham nhũng làm đường, đường hư
Tham nhũng đất đai, cướp đất
Tham nhũng xây trường, dột mưa

Tham nhũng đầu tư, lương thấp
Nhân công mình gầy xác ve
Tư bản bỏ tiền phải bóc
Bảo kê quan chức áp đè

Tham nhũng giáo dục, trường loạn
Đại học mọc “Nấm sau mưa”
“Đại học toàn dân”, hơn Mỹ
Cử nhân gác cửa, ế thừa

Tham nhũng tài nguyên khai thác
Cấp phép bừa bán kiệt rừng
Cạn nguồn tài nguyên, ô nhiễm
Dân khổ, quan chức dửng dưng

Tham nhũng bổ nhiệm cán bộ
Mua quan bán chức công khai
Thanh tra-thanh dì-thanh mẹ
Thanh - kiu, nếu phong bì dày  

Tham nhũng lực lượng cảnh sát
Dùng tiền chạy tội, chuyện thường
Băng đảng, bảo kê, mãi lộ
Giao thông vòi tiền nhiễu nhương

Tham nhũng hoành hành quân đội
Quân đông danh sách “lính ma”
Mua vũ khí giá vượt trội
Chất lượng đồng nát, chưng nhà

Bay tập, máy bay tự rớt
Tên lửa bắn thử : Xịt ngòi
Pháo binh bắn thử : Trật lất
Giặc tiến công là chết toi

Tham nhũng hoành hành văn hóa
Ti vi phim “lạ” tràn lan
Trẻ thuộc sử “lạ” hơn Việt
Lớn lên mất gốc hoang đàng

Tham nhũng nội bộ kinh tế
Được mùa mất giá, nông sầu
Giá lên - mất mùa, dân khóc
Quy hoạch, điều tiết có đâu

Tham nhũng đầu tư phát triển
Thủy điện-hạt nhân, người quăng
Lại ôm rinh về tràn lấp
Nắng-hạn, mưa-lụt nhọc nhằn

Tham nhũng hoành hành nhập khẩu
Hàng “lạ” thác lũ đầy đường
Từ đầu đến chân “hàng độc”
Dập chết hàng nội thảm thương …

Tham nhũng chính trường, khổ nhất
Giặc ngoài chi phối nước nhà
Hủy diệt nhân tài-dân khí
Mất nước trong ruột mất ra !


Tham nhũng là chuyện tất yếu
Khi quyền lực không hãm phanh
Tham nhũng rất dè công luận
Cơ chế kiểm soát rõ rành

Tham nhũng rộ mưa tưới Nấm
Ở nước chuyên chế độc tài
Một mình “múa tay trong bị”
Bán cả Tổ Quốc một mai

………

Tham nhũng tai hại vậy đó
Người xưa gọi giặc nội xâm
Quốc Gia nào ngập tham nhũng
Khỏi đánh, nước mất đổ sầm !
PNP-SG-22/11/2014

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Rồng ác 9 đầu


Hình ảnh tưởng tượng về Hydra

RỒNG ÁC 9 ĐẦU
Phạm Ngọc Phương

Quỷ vương bị nhốt quan tài
Đáy kim tự tháp mấy hai ngàn mùa
Khảo cổ ham chút ngày xưa
Đục quan khai quật đâu ngờ quỷ ra

Tối tăm lẩn khuất linh tà
Nhập vào ít kẻ đạo ma khiếp hồn
Mặt dài quệt mỏ đỏ trôn
Mắt khô tham bể Lang Chồn hận sâu

Chế tạo Rồng ác chín đầu
Có chung một bụng đầy câu huyết hờn
Cửu đầu Long giết người muôn
Cướp đoạt của cải dâng tuồn quỷ cha

Chín đầu độc ác riêng tà
Hỗ tương chi viện lợi ma vô cùng
Chín đầu một dạ thờ chung
Quỷ vương chúa, đầu phản thùng, diệt ngay

Chất liệu chế Rồng nghiệt cay
Thân người tham - hận, sưu dày, tiền ngu
Nơi đâu Rồng đến, chết - tù
Đói nghèo, vô cảm, diệt tu, đức tàn

Quỷ vương hiểm trí đa đoan
Xây lăng yểm mạch, ngôi toàn để con
Anh hùng bao kẻ căm hờn
Nổi lên chống trả mình đơn xác đầy

Lòng dân hận đỏ trời mây
Than ôi phận lẻ tay gầy làm sao
Đêm sầu khấn lệ trời cao
Cầu mong cứu độ anh hào xuất sinh

Thượng đế vương chút lưu tình
Hờn ca sông núi hiển linh thúc lòng
Anh hùng áo vải trời Đông
Nổi lên trừ diệt ác Rồng hại nhân

Trước làm suy yếu Rồng trần
Thông tin tỏ hết hèn dân nộp tài
Đói ăn Rồng yếu tác oai
Vùng lên giãy chết, giết dài, loạn dân

9 đầu Rồng lớn run chân
Mạnh tay chặt cả một lần thời xong
Muôn dân hò hét vang đồng
Đập tan lăng mộ quỷ không chốn về

Bọn Rồng nhỏ chạy tán mê
Tàn cơn binh lửa trăm nghề lại xanh
Phục hồi đạo đức dân lành
Triệt mầm Rồng cửu đầu manh tái hồi

Ngẫm cùng tắc biến mà thôi
Quê hương hoàn trả cho người hồi hương
Đừng quên hồn quỷ vật vường
Chờ tham-ngu-ác dân nương trở về
PNP03/03/2012
 

NGÀY NHÀ GIÁO BUỒN


NGÀY NHÀ GIÁO BUN

Hiến chương nhà giáo năm nào (20/11)
Hân hoan sung túc, đón chào thầy cô
Tiệc tùng quà cáp trống cờ
3 năm nay Bộ bóp xơ xác trường

Sinh viên lác đác vắng thương
Trả lương không nổi buộc trường “xiết bao”
Hiến chương nhà giáo vắng teo
Tặng cho thông báo, nhà nghèo - thắt lưng

Sự đời muôn thuở con buôn
Khách đông nhiều lãi chia tuồn cho ai
Đến khi thời khó, ló bài
Bớt lương thầy giáo cho ai thêm nghèo

Xưa qua sông bắc “cầu Kiều”
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
Chợ con buôn chữ thời nay
Lãi - ăn, lỗ - bắt giới thầy gánh cho

Bộ Giáo - Dao sắc “Xin-Cho”
Thầy là “Thợ dạy”, còn Trò - Cừu chăn !

PNP-SG-19/11/2014

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

HƯƠNG XOÀI ƯƠNG


HƯƠNG XOÀI ƯƠNG


Ai đi xa không nhớ
Nhớ nhà, nhớ quê hương
Như nhớ cào hương vị
Xoài xanh chấm mắm đường

Nhớ hình ảnh thân thương
Cha già ngồi đọc báo
Mẹ ta bên bếp hồng
Lo bữa cơm  gia đạo

Đời phiêu du thầy giáo
Biền biệt nơi trời xa
Trải cao nguyên sương phủ
Biển lúa xanh mượt mà


Nơi đâu bàn chân qua
Cũng ẩn tàng giàu đẹp
Cũng dân tình ngược xuôi
Kiếm ăn đời chật hẹp

Chòi đạp trong lồng thép
Tranh ăn hóa dửng dưng
Thản nhiên nay người phán
Đâu có tiền : Quê hương !

PNP-SG-17/11/2014

XÃ HỘI NGƯỜI - MA



XÃ HI NGƯI - MA

Xã hội ngày nay trộn Ma-Người
Ma-Người, Người-Ma cũng vậy thôi
Đều hay sử dụng chiêu ma cả
Đều dùng tà phép để hại đời

Ma-Người là Ma sót tính Người
Hại đời nhưng hại chừng mực thôi
Người-Ma, là Người đầy ma tính
Hại đời bằng tham - ác, mưu hôi

Lẫn lộn Ma - Người, Ma nhiều hơn
Tài sản, tiền bạc, hở bị chôm
Mét vuông 1 dân 4 ăn cắp
Người đối với người, ma tốt hơn

Xã hội Ma nhiều, xã hội Ma
Chỗ ngon toàn của "con cháu cha"
Mọi thứ trên đời, mua bán hết
Lưu manh giả dạng, đức cha già

Xã hội Người-Ma, ai cũng gian
Hối lộ thì bảo, quà cho - mang
Tậu được vi-la, vợ nuôi cá
Con học Anh - Mỹ, cháu tự sang

Xã hội Người-Ma, nông dân nghèo
Được mùa mất giá quá gieo neo
Người-Ma ăn chén cơm đá bát
Chèn ép nông dân, tội cổ treo

Xã hội Người-Ma, công nhân gầy
Làm ráo mồ hôi, tiền còm bay
Rời quê, nhốt mình khu công nghiệp
Trai đơn gái chiếc, phá thai đầy

Xã hội Người-Ma, doanh nhân gian
Trộn đồ bẩn độc, hại người dân
Miễn thu lợi nhuận vơ đầy túi
Mặc cho dân tộc chết mòn dần

Xã hội Người-Ma, lạm phát bằng
Gác cửa không có "Cử nhân", quăng
Nhân viên, tài xế : Thạc-Tiến nhóc
Giáo Sư - Dư sáo, đầy mưa - Măng

Xã hội Người-Ma, lương rất bèo
Lương tâm, lương chức, vứt chuồng Heo
Người-Ma chen chúc, giành lương-lậu
Hải quan-Thuế-Cảnh, ...,  chức - giá cao !

Xã hội Người-Ma, lính đánh thuê
Còn chủ còn tiền, dân rất chê
Quân đội không bảo vệ dân-Nước
Cơm-áo-lương anh, từ dân ra

Xã hội Người-Ma, đức vất đi
Toàn là Hổ Báo thay "Lương y"
Bầy đàn Lang Sói thay "Từ mẫu"
Không xuỵt tiền ra, chết mặc mi

Xã hội Người-Ma, Giáo-tháo dày
Giáo chức "dức cháo", tự trọng bay
Dạy sai con trẻ, không xấu hổ
Vì nói quá thật, thầy "đi" ngay !

Quốc hội Người-Ma, Nghị “đuổi ruồi”
Năm họp đôi bận, cho có vui
Chủ mà nó “biểu” thì ta “quyết”
Toàn chuyện “rau muống”, phát ngôn … hài

Xã hội Người-Ma, ai cũng điêu
Hại dân hại nước, nói rất yêu
Tất cả họ nói gì tốt đẹp
Cứ hiểu ngược lại, chẳng sai nhiêu !

Xã hội Người-Ma, bởi cầm quyền
Đỉnh cao gian ác, bạc, đảo điên
Kẻ trên lừa dưới, dân lừa chúng
Dân hoá Người-Ma, chỉ ít niên !
 PNP-13/11/2014

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Hà Nội Mùa Hoa Sưa

                    
Hà Nội Mùa Hoa Sưa
Phạm Ngọc Phương


Hà Nội mùa hoa Sưa
Mưa tháng ba thầm gọi
Hồn Phố như bừng dậy
Tinh khiết màu hoa Sưa

Trên con phố ngày xưa
Bao tình nhân hò hẹn
Trắng tình hoa màu thẹn
Mong manh nào hợp tan

Dòng đời giông bão tràn
Vùi tuổi xuân ước vọng
Cánh hoa rơi tủi hận
Nghẹn ngào nhớ người xưa

Mưa phố cũ giao mùa
Gột rửa hồn ráo tạnh
Nắng lửa Hè, Đông lạnh
Tinh khôi phố trổ hoa

Cánh Hoa mỏng tình xưa
Đọng sâu tim Hà Nội
Nay tha hương vời vợi
Ngùi nhớ mùa hoa Sưa
PNP21/3/2012