Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Để gian khó rèn con thành tài


ĐỂ GIAN KHÓ RÈN CON THÀNH TÀI

Đừng để cảnh “cha dạy học, con đốt sách”
Con cháu bán hết đất nước phì nhiêu
Thảm cảnh xưa của ông “Hội Đồng Trạch”
Con phá gia, là “Công Tử Bạc Liêu”
—————

Dân Việt mấy ai biết tên ông “Hội Đồng Trạch”
Giàu cự phách, cha “Công Tử Bạc Liêu”
Đời tích góp ba trăm ngàn mẫu ruộng 
Cả cuộc đời, đâu dám chi sài nhiều
(110k mẫu ruộng lúa, 200k mẫu ruộng muối, trải dài 3 tỉnh Bạc Liêu-Cà Mau-Cần Thơ)

Danh Công Tử Bạc Liêu, con ông, ai cũng biết
Con nhà giàu, chuyên phá phách, đốt tiền
Tiếng du học bên trời Tây - nước Pháp
Học ăn chơi, sau phá hết giang điền

Sử loài người, con Vua Chúa cũng vậy
Cha dựng nghiệp, cờ khởi dậy, anh hùng
Truyền ngôi con, đứa bỗng dưng thừa hưởng
Biết gì đâu, tiền - quyền nướng váy hồng

Âu - Mỹ nay, tỷ phú giàu đều hiểu
Chỉ cho con, đủ giản thiểu học nghề
18 tuổi, là ra đời tự lập
Vay nhà nước mà tự học, con nghe

Những Bill Gate, Sorros, SteveJobs, ..., đều thế
Không để nhiều, dù con kế nghiệp nhà
Không cho con, điều kiện để buông thả
Lăn ra đời, mài dũa với người ta

Vì họ biết, bản chất Người dễ nhác
Ai muốn khổ, muốn lăn lóc, hy sinh
Nhất khi trẻ, tâm trí còn non nớt
Dễ lôi kéo, theo tiếng gọi bản năng

Đứa con nào, chứng tỏ mình tố chất
Thì cha mẹ mới tiếp sức, nâng con
Để gian khó, buộc con bơi hết sức
“Trói lại đánh, khen con giỏi chịu đòn”

Nên Âu - Mỹ nhiều tập đoàn gia tộc
Đã giàu có, rất vững chắc nhiều đời
Khác Ta - Tàu, thường “Cha Hổ, con Chó”
Vì thương con, nhưng không dạy nên người
—————

Đừng để cảnh “cha dạy học, con đốt sách”
Con cháu bán hết đất nước phì nhiêu
Thảm cảnh xưa của ông “Hội Đồng Trạch”
Con phá gia, là “Công Tử Bạc Liêu”

        PNP-SG-09/03/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét