Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

TỰ HÀO & TỰ TRÀO 2



TỰ HÀO & TỰ TRÀO 2



"Việt ta rất đỗi tự hào
Theo anh Ga - rỉn bay vào vũ tru"
Chúng ta tự hào thiên thu
Đánh Pháp đuổi Nhật - Mỹ thua chạy về

Thủ téng phát ngôn như ... thề
Ma-dzê-in, sản phẩm mê lòng người
Tự hào nghìn tỷ tượng đài
Đu dây mạo hiểm, trẻ ngày qua sông

Tự hào nông nghiệp nông thôn
"Gà đi bộ", "vịt trời" luôn đắt hàng
Được mùa mất giá, chuyện xoàng
Cửu Long hạn, dân đói đang chuyển nghề

Tự hào nghèo, học giỏi ghê
Năm vạn tiến sĩ, nhưng chê, hổng thèm giàu
Kinh tế đứng dưới "top sầu"
Dân chủ đội sổ mãi đâu, chửa về

Tăng viện phí, dân sướng nè
Tăng giá điện, người nghèo nghe mát lòng
Tự hào quan chức "đọc thông"
Diễn văn soạn sẵn, đọc không sai nào

Tự hào, dân tự giác cao
Tin tưởng, quyền bính trọn trao đảng nhà
Đa đảng chi, cãi mệt nà
Đất đai công hữu thuộc nhà nước thôi
Tư nhân khỏi mệt loi nhoi
Sở hữu, quy hoạch, .... trăm bôi nhức đầu

Tự hào trí tuệ thần sầu
Cưa cây thần tốc, trồng lâu, chết hoài
Vì trồng chẳng cởi bọc dai
Ny lông bịt rễ, chết dài, phải thay

Ngư dân bám biển rất hay
Mặc cho tàu lạ húc ngày ủi đêm
Hải quân nhàn bờ ngồi xem
Lỡ ngư dân chết, quan ngại thêm, lặp hoài

Tự hào lãnh đạo kỳ tài
Nợ công ngập cổ, sang oai như thường
Xe công nghìn tỷ phô trương
Phố cổ đi bộ, xế công tương ầm ầm

Tự hào dân đói, khoẻ thần
Bô-xit, fo-mồ-xà, ..., xả độc kịch trần, sống nhăn
Tự hào lực lượng vũ trang
Bách chiến thắng, chỉ thề trung anh đảng nhà

Tự hào, con quan - đại gia
Sang Anh - Mỹ, mua cho hết cha đất vườn
Mua cho tư bản nghèo thường
Cho mau giãy chết, thiên đường tràn sang

Tự hào cạm bẫy tứ giăng
Biển độc, sông hạn, bạn vàng vẫn thân
Mười sáu tốt, bốn vàng nhăn
Vẫn núi liền núi, liền sông cạn tà

Tự hào chui rọ người ta
Vẫn ca tự sướng, tiếng ta ra ... Tàu
PNP-21/8/2016

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

BÊN HẢI VÂN QUAN


BÊN HẢI VÂN QUAN
Mây trôi ngang đầu, biển dưới chân
Nước non xanh biếc, lòng bâng khuâng
Kìa "Hải Vân quan", kiêu hùng đứng
Như đã bao đời, bên cố nhân

Đệ nhất hùng quan, giữa đất trời
Chứng nhân đổi thay, đã bao thời
Cuồn cuộn mây bay, ầm sóng biển
Vĩ đại ngàn năm, vẫn đơn côi
PNP-19/8/2016






Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

HAI ĐIỀU VÔ HẠN


HAI ĐIỀU VÔ HẠN
Ngoài vũ trụ, có hai điều vô hạn
Sự ngu xuẩn, và sự khốn nạn của người
Xã hội người, đỉnh của đỉnh khốn nạn
Cướp sạch cạn, bán nước bán dân còi
PNP-18/8/2016



Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

ĐÚNG QUY TRÌNH, TRÁI TÂM MÌNH


ĐÚNG QUY TRÌNH, TRÁI TÂM MÌNH

Bổ nhiệm mà "đúng quy trình"
Con quan "vắt mũi" chình ình ghế trên
Tài đức phấn đấu trăm năm
Không bằng cơ cấu "đúng băm" quy trình

Cưa cây xanh "đúng quy trình"
Trăm năm cổ thụ, sạch tinh chẳng còn

Trăm năm bia đá còn mòn
Ngàn năm bia miệng "làm đường" vẫn nguyên
Đường "đúng quy trình" hư nhanh ...

Tiêm vắc xin "đúng quy trình"
Trẻ em đang khoẻ, thình lình chết ngang
Chẳng ai trách nhiệm dám mang
Thu lợi tiền vàng hàng đống, phủi tay ...

Đau chân kia, mổ chân này
"Đúng quy trình" nhé, chân mày, mày lo
Trước khi vào mổ, "xâm to"
Chân trái, chân phải, xâm cho rõ ràng
Kẻo bác sĩ mổ lộn hàng ...

Quy hoạch đất "đúng quy trình"
Đất ông bà bỗng hoá thành của ai
Người dân phút chốc trắng tay
Tiền còm giải toả, kệ mày lang thang ...

Toà xử án "đúng quy trình"
Cướp bánh mì đói, phạt liền tù giam
Ống nước vỡ thiệt tỷ ngàn
Nhờ nhân thân tốt, con quan, khỏi tù

Đầu tư, phép "đúng quy trình"
Fo-mồ-xà đó, thình lình biển tiêu
Rác thải chôn ngập bãi triều
Đất chết, biển chết, dân tiêu, quan giàu
Cấp phép "đúng quy trình" tàu
Đất Việt dân Việt "xuống tàu" chẳng hay
"Đúng quy trình", hoạ Sói bay ...
PNP-SG06/8/2016
http://dantri.com.vn/blog/dung-quy-trinh-va-vo-trach-nhiem-20160806061625066.htm