Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

CÁM CẢNH ĐỜI CHA CON CÔNG TỬ BẠC LIÊU



CÁM CẢNH ĐỜI CHA CON CÔNG TỬ BẠC LIÊU

Khen thay Trinh Trạch Trần gia (Ông hội đồng Trạch, cha Công Tử Bạc Liêu)
Một đời tay trắng làm ra muôn giàu
Mấy trăm ngàn mẫu ruộng màu
Bao gồm mấy tỉnh, đứng đầu miền Nam

Cơ nghiệp truyền lại cho con (Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy)
Một đời phá hết chẳng còn chút chi
Tạo Hoá sao khắc nghiệt ghê
Cha xây con phá, trăm bề xót đau
Đời cháu hai tay trắng phau
Phải chăng thiếu đức, nên mau trả Trời?
         PNP-SG-24/10/2018
(Công tử Bạc Liêu & tòa nhà đồ sộ ông Hội đồng Trạch cất lên)

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

GIÀU - CÓ TÀI, NGHÈO - LẮM TẬT


GIÀU - CÓ TÀI,  NGHÈO - LẮM TẬT
(Không kể dạng giàu do thừa kế, ăn theo)

Kẻ đã nghèo thường buộc đèo lắm tật
Hay lắm tật rồi lật bật mà nghèo?
Không rõ lắm, thường tật-nghèo đi cặp
Không khoáng đạt, ắt não chật rác bèo!

Không giỏi giang, thường lang bang hát lượn
Không khéo-siêng, thường lẻo miệng đẩy đưa
Không làm - học, ắt lê la quán - chợ
Nhàn cư vi, bất thiện độ, từ xưa

Người đời nói, "ngựa hay là ngựa chứng
Kẻ có tài, hay kèm lắm tật nhiều"
Thực tế thấy, con người như phòng trống
Không chứa tài, ắt chứa đống tật liều!
          PNP-SG-23/10/2018

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

MUỐN KHÔNG BỆNH, SỐNG VUI


MUỐN KHÔNG BỆNH, SỐNG VUI

Đấng tối cao sáng tạo ra thế giới
Và tạo tác ra vạn vật muôn loài
Đã an định trong quân bình tuyệt đối
Để thế giới được vận động tuyệt vời

Từ nhỏ nhất như vi khuẩn, sâu kiến
Đến to lớn như Sư Tử, Cá Voi
Mỗi một loài có cấu tạo cơ thể
Để tồn tại và duy trì khác nhau

Loài ăn Cỏ, tiêu hoá hấp thụ Cỏ
Loài thú săn, thì ăn thịt, săn mồi (Hổ, Gấu Trắng)
Loài ăn tạp, ăn cả Thịt và Cỏ (như Gấu Nâu)
Nhưng quân bình trong tỷ lệ tuyệt vời

Thú ăn ngày, tuyến mồ hôi phát triển (Trâu, Dê, Người, ...)
Để giải nhiệt và thải độc cho thân
Thú ăn đêm, tuyến mồ hôi không có (Sư Tử, Linh Cẩu, ...)
Rất hài hoà, như một sự tự nhiên

Riêng loài Người, được đặc ân Tạo Hoá
Cho thông minh, di chuyển bằng hai chân
Càng văn minh, càng xa rời Tạo Hoá
Tự cho mình, giỏi hơn Trời, nghênh ngang

Lòng tham quá, ăn - mặc - ở - di chuyển, ...
Cả tranh nhau, vũ khí tuyển phát minh
Rất hiệu quả, Người khôn ngắn đâu biết
Đang hại mình, và huỷ diệt hành tinh

ĂN UỐNG
Xét răng-ruột, Người là loài ăn tạp
Nhưng tỷ lệ, thức ăn nạp khác nhau
Tám phần trăm, răng nanh ăn thịt cá
Chín chục phần ngũ cốc, củ - quả - rau 

Người tham ăn, nốc sơn hào hải vị
Thêm rượu bia nước ngọt, bị quá tay
Còn ướp lạnh, hay uống chung nước đá
Trẻ đã bệnh, ấy đã là quá may

Mà thịt cá, rau nào đâu nguyên chất
Toàn nuôi trồng, bằng hoá chất cho nhanh
Khi nấu nướng, còn nêm nhiều gia vị
Hoá chất không, sướng miệng, hại tấm thân

Người thường xuyên phải tiệc tùng tiếp khách
Ngoài bốn mươi, đã tim mạch - tiểu đường
Tại vì sao? Đã suy hư tuyến Tuỵ
Gan thận suy, đường ruột kém, bệnh trường

Trong tự nhiên, gió trời dù lạnh/nóng
Thì cơ thể, vẫn tự động thích nghi
Điều quan trọng, thoáng khí trời nuôi dưỡng
Ham máy lạnh, thiếu khí dưỡng, bệnh rề

Nằm giường nệm, tưởng êm lưng cho sướng
Nào biết đâu, hại cột sống, đau lưng
Nằm giường nệm, trong phòng máy lạnh nữa
Nào bệnh xoang, đau xương cửa trung niên

Mồ hôi đổ, ngoài cân bằng nhiệt độ
Còn thải độc cho cơ thể người ta
Ham máy lạnh, chẳng giọt mồ hôi đổ
Đủ bệnh tật, đã chực chờ không xa

TÌNH DỤC - SINH SẢN
Tạo Hoá gài, để duy trì nòi giống
Người và vật, đến mùa đều phối giống, sinh sôi
Người tham dâm, bày tấn công phòng thủ, chân dài váy ngắn
Sáu múi, thuốc bổ âm-dương, tham dục quá, mà đời sớm toi

QUẦN ÁO, TRANG PHỤC
Quá đuổi theo những nhu cầu thẩm mỹ
Mà con người đã tích luỹ bệnh thân
Mặc phong phanh, ham giày thanh cao gót
Khỏi phải chờ, bệnh tật đến rất nhanh

XUNG ĐỘT, ĐÁNH NHAU
Loài ác thú, đánh nhau dùng nanh vuốt
Người văn minh, đánh dùng tuốt súng - boom
Đỉnh tàn ác, boom hoá học - nguyên tử
Bấm nút thôi, tỷ người chết om xương

Thử hoá học, thử nổ boom nguyên tử
Lan phóng xạ, gây bệnh tật tràn lan
Bệnh máu trắng, bệnh ung thư, ... khủng khiếp
Đều từ Người, tham giành giết tàn hoang

MUỐN KHOẺ MẠNH, ÍT BỆNH TẬT
Ăn mặc ở, cả yêu đương trai gái
Cứ nương theo duyên tự tại mà hành
Thuận tự nhiên đã tỷ năm tiến hoá
Hơn văn minh, vài kỷ đã tài lanh

Thức ăn uống, đừng ham nhanh-nhiều-rẻ
Thứ tự nhiên, tốt trông bé - xấu - còi
Tránh không ăn thứ chế biến - hoá chất
Tránh rượu bia, nước ngọt sướng miệng người

Người - động vật sống ban ngày, muốn khoẻ
Ngủ sớm nhé, và dậy hé ban mai
Vận động đủ, ăn uống tuỳ độ tuổi
An lạc, nhẹ nhàng, tuổi thọ dễ trăm hai!
          PNP-SG-21/10/2018

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

TINH HOA QUÝ TỘC


TINH HOA QUÝ TỘC

“Tinh hoa” là tinh trong hoa
Không phải tinh tướng “ba hoa” lắm tiền
“Quý tộc” là người “Thánh Hiền”
Không phải chức lớn, đốt tiền, chơi ngông

Lắm kẻ cơ hội Lý Thông
Giàu Thạch Sùng mới, tự phong cho mình
Tinh hoa - quý tộc, khoe tiền
Nhưng nói - làm bậy đầu điên mắt loà

Những người đáng gọi tinh hoa
Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu, ..., ta xứng rồi
Bill Gate - Steve Jobs, ..., giúp đời
Quý tộc danh xứng với người tài - tâm

Có chút danh - tiền nhẹ bâng
Ảo tưởng tự nhận, là hâm quá đà
Loại “quỷ sờ tộc” xấu tà ...
    PNP-SG-18/10/2018

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

THẮNG VÓ NGỰA THỜI GIAN


THẮNG VÓ NGỰA THỜI GIAN

Ôi thời gian, thời gian
Vó Ngựa phi, chẳng đợi
Con cái còn khờ dại
Cha mẹ, ôi đã già

Từng ngày, từng ngày qua
Quyển sách đời cứ lật
Nào biết sau ngủ gật
Là trang cuối hay chưa?

Thời gian chở nắng mưa
Muối đầu xanh điểm bạc
Đường phố quen thảng lạc
Bớt nói hay thở dài

Thiền định khuya-sớm mai
Chợt hiểu người đạo sĩ
Hơi thở nhẹ cầm giữ
Tuổi thọ ngoài trăm năm!

Không phải họ sống tham
Sống dài trên trăm tuổi
Sống lâu để học hỏi
Đời ngắn, sứ mệnh dài

Chẳng thể phó cho ai
Đành kéo dài tuổi thọ
Tu thân, rèn đức độ
Thắng vó Ngựa thời gian!
     PNP-SG-15/10/2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

BƯNG BÔ BẦY LÂU LA


BƯNG BÔ BẦY LÂU LA

Dân thiếu ăn thiếu thuốc
Bệnh viện nằm giường ba (1 giường 3-4 bệnh nhân)
Còn bị nạn lấy đất
Chục năm đòi lê la

Hạng vô cảm quan quyền
Tư duy “Mì ăn liền”
Ngàn tỷ đổ “nhà hót”
Lợi ích nhóm, lợi tiền

Có chút danh “ca sỉ”
Nhờ cái mỏ “hót hay”
Ảo tưởng “trí tuệ thánh”
Phát ngôn vẻ ta đây

Thứ “Xướng ca vô loài”
Vô cảm đòi dạy đời
Nhân dân tặng gạch đá
Dư xây biệt phủ rồi

Đừng tưởng dân không biết
“Giao hưởng hợp xướng ca”
Khác “Giao hợp hưởng xướng”
Bưng bô bầy lâu la!
  PNP-SG-14/10/2018


Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

MUỐN THỌ BAO LÂU?


MUỐN THỌ BAO LÂU?
Nhanh như Sóc, tuổi thọ như Sóc (10-15 năm)
Chậm như Rùa, tuổi thọ như Rùa (250-300 năm)
Nhanh Mãnh Sư đực, thọ hai lăm mùa
Đủng đỉnh Voi thọ, tám chục mùa lá rơi
Thở nhanh, tuổi thọ ngắn hơi
Thở chậm, tuổi thọ gấp đôi hạn kỳ!
        PNP-SG-12/10/2018

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

TRÁI NGƯỢC


TRÁI NGƯỢC
-Toà tháp đôi nước Mỹ tưởng vô cùng vững vàng bê tông cốt thép,
Chỉ trúng một đòn tấn công kép 11/9, ít phút đã đổ bẹp tan tành.
-Còn những thứ như tơ nhện, tưởng vô cùng yếu đuối mỏng manh, 
Lại trường tồn vững bền đến mức kỳ lạ!
            PNP-SG-11/10/2018


Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

THỜI ĐỂU XỨ LỪA


THỜI ĐỂU XỨ LỪA
Ong-Ruồi đậu xuống nhành Lan
Nào ngờ Bọ Ngựa nguỵ trang, rồi đời!
Người ham danh-sắc, đểu thời
Sa guồng tàn độc, mười đời phước tiêu!
           PNP-SG-10/10/2018

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

VÒNG XOÁY NHẢY VIỆC


VÒNG XOÁY NHẢY VIỆC

Bao giờ Bò đẻ ra Dê
Ông chủ tư bản thích nghề tăng lương!
—————
Đã là tư bản đầu tư
Theo đuổi lợi nhuận, chuyện xưa vậy rồi
Bao giờ trả món tiền mười
Thứ mà có thể có người bán năm?

Nhân viên dù tài niên thâm
Chỉ trả lương thấp “sáu tầm” vậy thôi
Chán nản bỏ việc, tuyển người
Dù trả lương mới “mức mười” mới xong

Người cũ chỗ mới lương tăng
Tạo ra làn sóng chuyển luân không ngừng
Kỹ năng nâng mãi không dừng
“Trung thành” là giấc thiên đường mộng mơ

Âu-Mỹ cảnh này quen xưa
Người không nhảy việc, là “chưa có tài”
Lẻ loi Nhật Bản có bài
Trung thành khuyến khích làm hoài một nơi
Nhưng luân chuyển việc không thôi 
Để người lâu cũ có thời đổi tay
Tránh việc quen nhàm chán đây 
Trung thành khuyến khích, nghề hay vẫn mài
Mấy ai học bài khó này ...
        PNP-SG-09/10/2018


Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

NHÌN CON CÁI BIẾT CHA MẸ, NHÌN THẦN THÁI BIẾT TÂM TƯ


NHÌN CON CÁI BIẾT CHA MẸ, NHÌN THẦN THÁI BIẾT TÂM TƯ

Con khảnh ăn nuôi khó, thường cha mẹ làm nên, giàu có
Con phàm ăn dễ nuôi, cha mẹ cực chết thôi, cày chổng vó vẫn nghèo!
—————
Đứa trẻ nào nhỏ mới sinh đã trông thông minh lanh lợi
Là Tạo Hoá đã dành sẵn cho nó vời vợi gian truân.
Còn đứa trẻ nhỏ xíu đã trông đĩnh đạc bình nhiên
Là Tạo Hoá đã dành sẵn cho nó khoảng trời bình yên êm ả.

Bởi thế xưa các cụ nói, Trời sinh Voi Trời sinh Cỏ cả
Trải quá nửa đời, đối chiếu thuyết luân hồi nhân quả, thấy giống hệt vậy thôi
Ta có mặt nơi nhân gian đây, đã chán vạn lần rồi
Hết một kiếp Người, lại mang theo tội - công luân hồi đầu thai tiếp.

Nếu công đức cao dày, xây đường bắc cầu, ..., cứu giúp đời trùng điệp
Thì mở mắt ra đã gặp thời gặp thế của một kiếp anh hào
Hoàn cảnh đẩy đưa tự nhiên vào vị trí sang cao
Mà người đời vẫn thường nói, là Người đó phước cao - chân mệnh

Trái ngược lại, Phước mỏng Nghiệp dày, mở mắt ra đã khổ sở tật bệnh
Trải trầm luân mới kiếm nổi miếng ăn nuôi sống bản thân
Dù có nỗ lực trần thân, đến mức khôn khéo tinh ranh
Vẫn một đời, chỉ “hai tay vày lỗ miệng”.

Luân hồi nhân quả là vậy, nhưng Tạo Hoá nhân từ cấy sẵn vào bộ não người khả năng hoán cải vận mệnh
Ở trong từng sát na, từng ý nghĩ vụt ẩn-hiện nhỏ nhoi.
Luôn nghĩ điều tốt, nói - hành điều thiện tốt, liên tục đôi năm thử mà coi
Dẫu vận mệnh đen đủi do Nghiệp xấu cao như Núi Ông Voi, cũng được cải sửa.

Khi tâm hồn người đã được đôi năm tu rèn gột rửa
Mặt sáng dần, thần thái sạch thanh như ly sữa, an bình
Đúng như câu, “Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh”
Ta hoà vào Thượng Đế, hay Ngài xuyên qua ta cũng vậy
Hãy coi chừng ý nghĩ nhỏ nhoi, chớ bao giờ nghĩ bậy!
                PNP-SG-08/10/2018


Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

THÓI QUEN THÍCH LẠ


THÓI QUEN THÍCH LẠ
Thật thoải mái khi được bận đồ cũ (quần áo, giày dép, vật dụng, ...)
Đi xe quen trên cảnh đường lạ xa
Nằm ngả lưng chỗ hàng ngày thẳng giấc
Ăn món lành nhưng mới lạ, nhẩn nha! 
           PNP-SG-06/10/2018