Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

CHUYỆN NHÂN QUẢ 4


CHUYỆN NHÂN QUẢ 4

Chuyện tôi chứng kiến thật
Kể lại bằng văn vần
Tùy cơ duyên người đọc
Tham khảo đời tu thân …

Tôi có một anh bạn
Là giáo vụ một trường
Ngoài năm mươi già dặn
Vợ mới mất vài hôm

Anh cùng tôi ăn cơm
Di động reo liên tục
Anh nhìn tôi ngại ngùng
Mấy cô làm mình cực

Tôi tò mò hỏi thực
Vợ mới mất thôi mà
Đã có các cô rủ
Chắc anh rất đào hoa

Anh thở dài thật thà
Vợ em bị tai biến
Nằm liệt 9 năm dài
Em một tay bưng bế

Con hầu, vợ không để
Chồng hầu vợ mới vui
9 năm rồi vợ mất
Hàng xóm họ ngậm ngùi

Họ nói em là người
Đáng "Người chồng nhân dân"
cũng từ khi ấy
Mấy cô thích làm thân ...
PNP-23/02/2015

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

THOÁT ĐỘC TÀI


THOÁT ĐC TÀI

Những dân tộc thoát độc tài tàn ác
Lại vào tay, độc tài khác trên tài
Phải tạo hóa thích trớ trêu phù ác
Hay dân tộc hợp với ác độc tài ?

Dân Á Châu sầu phong kiến thối nát
Bị vua quan cướp mất bát cơm chim
Bị đè đầu, phản đối là tàn sát
Vua quan thoát, lại rơi mạt thực dân

Thoát thực dân, lại vùi thân khủng bố
Cờ đen-đỏ, cũng cắt cổ đập đầu
Vùi lửa máu, xong vùi sâu đói khó
Vùi nhân quyền, vùi ô nhiễm khổ đau

Nga-châu Âu, vừa thoát tay vua chúa
Lại lọt búa họa máu lửa đen-hồng
Mác xít-phát xít, cùng đua nhau dậy sóng
Dìm thế nhân trong xương núi máu sông

Tại vì sao ? Bản chất người tham-nhát
Làm điều chi cũng xuất phát lợi mình
Biết hiểm họa của Hit-ler, phát xít
Sợ tốn-chết, xém diệt hết đồng minh

Không tiêu trừ Hit-ler khi trứng nước
Cả Đồng Minh xuýt phải rước diệt vong
Và hôm nay không diệt ngay khủng bố
Mỹ-Á-Âu sẽ thây bỏ đầy đồng

Là con người, thích đẹp - tươi, muốn sống
Muốn an nhàn, muốn hưởng sướng tấm thân
Mỗi dân tộc, đạt điều này nét khác
Cái nét khác nuôi cái ác khác tầm

“Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn”
Tránh Voi chẳng xấu mặt … là triết lý dân cả thộn vong nô
Thà hy sinh, không cúi mình nô lệ
Dân tâm hùng, chẳng thể làm hèn nô

Dân tộc-văn hóa nào, dám đối đầu chống ác
Thì bọn ác, bị đẩy dạt, chạy lùi
Văn hóa hèn, sống chen - chung với ác
Độc tài thoát, gặp độc tài ác hơn thôi …
PNP-SG17/02/2015

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

CHẶN LÒNG YÊU NƯỚC


CHN LÒNG YÊU NƯC

Mọi dòng sông, tự nhiên cong không thẳng
Vì đất đá, độ cứng chẳng tương đồng
Nước uyển chuyển theo địa hình tuôn chảy
Nhốt trong hồ, cũng ngầm mãi về Đông

Sông thiên nhiên đều thản nhiên bồi - lở
Dòng lịch sử lúc nhược dở lúc cường
Vua cao tay là vận may đất nước
Vua tối nhược, đất nước tuột thảm thương

Chặn được sông, nhưng mạch ngầm bất chặn
Nhốt thân ngục, khó nhốt phục lòng người
Tình trai gái - phụ tử, yêu Tổ Quốc
Như mạch ngầm về Đông nước chảy xuôi

Muốn cho nước chẳng về Đông
Ngừng quay trái đất chặn dòng thời gian
Muốn chặn yêu nước lòng dân
Cho họ của cải thế thần đỉnh cao …
PNP-SG MỒNG 3 TẾT ẤT MÙI

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

CÁM ƠN BẠN XỎ LÁ


CÁM ƠN BN X

Xin cám ơn những bạn bè xỏ lá
Đã dạy ta, cái tát quá tin người
Nhờ có họ, mà ta ngộ ra được
Đừng đánh cược, vào tình buộc thương người

Tốt và xấu, trong cuộc đời, tương đối
Rơi tình thế, người phải dối, lật lường
Rồi an ủi, tự xoa lòng tham tối
Không vì mình, trời đâu tưới lòng thương (*)

Dân xỏ lá mới nghĩ mình khôn quá
Lừa quen thân, cho rằng mình khôn lanh
“Khôn liền” thôi, đường đơn côi tự lấp
Ngáp bên đường, người ngoảnh mặt bước nhanh

Sống tin nhau, làm việc phải nguyên tắc
Rào dậu chặt, khỏi hối hận về sau
Kẻ chết đuối, vớ ôm sào rất chắc
Thân bỏ mặc, giữ lời thật, bao nhiêu …
PNP-SG16/02/2015
(*) “Người không vì mình, trời tru đất diệt”

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

SỐNG KHỎE MẠNH, THỌ TRĂM NĂM


SNG KHE MNH, TH TRĂM NĂM


Những xác chết không hề biết nói dối
Là Bác sỹ nhìn đâu cũng vi trùng
Nên tuổi thọ trung bình chỉ 58
Dân Mỹ thường, tuổi thọ cũng 75

Tiến Sĩ Mỹ giải Nô-ben y học
Đã chữa bệnh cho hàng chục ngàn người
Nói tiềm năng người sống trên trăm tuổi
(Từ 120 đến 140 tuổi là nhiều nhất)
Ăn uống nhầm nên chết sớm mà thôi

Rau quả nay cấy cày trên đất bạc
Bón phân hóa học, nên thiếu khoáng thôi mà
Người ăn vào, tưởng đã cao chất khoáng
Kỳ thực ra, thiếu chất khoáng, bệnh già

Bạc tóc sớm, thiếu chất Đồng trong máu
Viêm-khô khớp, chữa bằng “bột sụn gà”
Người sỏi thận, thiếu can-xi nghiêm trọng
Đủ vitamin, ung thư giảm hằng hà …

Mấy chất này, nếu mua ngay nhà thuốc
Rẻ bèo nhèo, nhưng chữa tốt bệnh tình
Ăn đủ chất không phải kiêng gì hết
Bệnh tật gì, rồi cũng dứt xong nhanh

Quá kiêng khem theo lang băm Bác Sĩ
Trong khi họ thọ năm mấy xong đời
Nghe theo họ tốn kém khi tiền tỷ
Nuôi bệnh mà, lòng tham khỉ dối trời

Gửi các bạn những lời vàng vô giá
Giúp cho ta được khỏe cả trăm năm
Sống khỏe mạnh tránh xa trăm bệnh tật
Với số tiền, còm nhỏ chẳng bao lăm …
PNP-SG12/02/2015

Các bạn copy link này vào ô địa chỉ của Google để download bài nói chuyện của Tiến sỹ Bác Sĩ Wallach (usa) đoạt giải Nô-Ben 1991, cho ta những chỉ dẫn ăn uống đạt sức khỏe và tuổi thọ trăm năm chẳng hề tốn kém !
http://www.mediafire.com/view/ve2q90ifdny8852/Sự_Trung_Thực_Của_Những_Xác_Chết.pdf

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

RU TÌNH THIÊN THU


RU TÌNH THIÊN THU

Ngả bóng chiều bên Tết
Lòng dưng man mác buồn
Đã bao năm tình biệt
Xuân xanh chào cô đơn

Đường trần gian vô thường
Sao thế nhân hối hả
Chen gió bể mưa nguồn
Chợt chiều hồn cỏ lạ

Ngắm nhành Mai trút lá
Dâng đời nụ tươi Xuân
Thương hồn bao mùa lá
Tình chưa nở hoa xanh

Đời hay ta vô tình
Hay phận duyên bèo dạt
Người như nước qua cầu
Sầu đong rêu đá bạc

Buồn không tên gió hát
Khô lệ sầu phiêu du
Tim thở dài ngăn nấc
Ru tình vào Thiên Thu
PNP-SG11/02/2015

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

ĐỜI NGƯỢC KHẨU HIỆU TREO CAO


ĐI NGƯC KHU HIU TREO CAO

Lòng thiện như mạch giếng thơi
Càng cho mạch rộng nước thời thêm trong
Lòng ác như bụng Lý Thông
Ác sau hơn trước để phòng thù riêng

Ở nơi người thiện nắm quyền
Mọi người đua thiện không riêng người nào
Ban đêm khỏi đóng cửa rào
Của rơi ngoài phố, nhặt trao chủ hồi

Ở nơi kẻ ác ngôi trời
Người đua tham - ác, thiện rơi mơ chùa
Nhà tường rào kín như tù
Búa tòa còn mất, thầy tu cũng phòng

Thiện-ác lan tỏa gió sông
Thấm vào dân chúng chẳng mong thế thời
Nhìn con, biết cha mẹ rồi
Nhìn cha mẹ biết con thời ra sao

Đời ngược khẩu hiệu treo cao
“Cấm đổ rác”, chỉ nơi nào rác thôi …
PNP-07/02/2015

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

CHỌN NGHỀ CHỊU NGHIỆP


CHN NGH CHU NGHIP

Kẻ ác như Hổ Báo
Người thiện dường Hươu Nai
Nai chạy nhanh để sống
Hổ rình ăn thịt đời

Trót sinh ra kiếp người
Thiện - ác đều phải sống
Đã chọn đường nghiệp rồi
Phải cuốn theo vận động

Hổ phải ăn thịt sống
Không ăn mạng chẳng còn
Khi tuổi trẻ phơi phới
Chọn nghề đắn đo lòng

Những người thiếu nhẫn tâm
Tránh nghề lính công cụ
Lính tráng tuân lệnh trên
Không ác lòng bất trụ

Người thiếu ác - thủ đoạn
Chớ chọn nghề chính trường
Nơi giả dối lật lọng
Diệt đồng bạn, chuyện thường

Nhỏ Hit-ler tà ác ?
Bé stalin bạo tàn ?
Không đâu, vì nghề nghiệp
Đao phủ phải dã man

Cuộc đời nhiều trái ngang
Chữ Nghề đi với Nghiệp
Đã chọn nghề mổ heo
Không sát sanh sao được

Tướng-cướp già càng ác
Thầy giáo già càng hiền
Nghề đổi người vậy đó
Độc tài già càng điên

Báo đài để tuyên truyền
Làm sao đòi chân thật
Tuyên huấn, dư luận viên
Phải nói lời ngang ngược

Ngoại giao, không từ khước
Chỉ nói “Có thể” thôi
Khi họ nói “Chắc chắn”
Là “Có thể” đó người

Kinh doanh chốn chợ đời
Lâu thành dân “Chợ búa”
Tồn tại được lâu dài
Chém chặt như lưỡi búa

Nghề hằng hà sa số
Cân nhắc trước khi vào
Đã vào là vô thế
Phóng lao phải theo lao

Nghề nào ta gắn chặt
Tính cách mình chứ đâu …
PNP-08/02/2015

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

BẠCH TUYẾT & 7 CHÚ LÙN HIỆN ĐẠI


BCH TUYT & 7 CHÚ LÙN HIN ĐI

Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta ai đẹp được dường như ta ?
-Thưa Hoàng Hậu, bà là người đẹp nhất trần
-Tốt, có thế chứ, thế mới là yêu nước !
……….

Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta ai đẹp được dường như ta ?
-Xưa kia bà đẹp nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn …

-Láo, phản động, phản quốc, bỏ tù gương ngay ! …
PNP-07/02/2015

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

ĐỪNG ĐẦU HÀNG KHỦNG BỐ



ĐNG ĐU HÀNG KHNG B

Phải chiến đấu với đội quân khủng bố
Hãy chiến đấu, chừa viên nổ cuối cùng
Dành cho mình, khỏi sa vào tay giặc
Nếu phải chết, đầu hãy ngẩng kiêu hùng

Bọn khủng bố chúng chiêu hàng rất dữ
Hứa ngọt ngon, rằng sẽ giữ mạng mình
Vừa buông súng, trở thành tù binh chúng
Là đánh đập, là khảo tra hành hình

Tại vì sao ? Thì quân đội khủng bố
Đến miếng ăn cũng cướp khó của dân
Chúng nuôi quân còn chưa xong, thì chớ
Khẩu phần đâu mà nuôi mớ đầu đần

Khai thác xong những thông tin cần thiết
Là thủ tiêu, bằng cách giết nhiều - nhanh
Bắt tù binh, phải tự anh đào hố
Bắn trăm người, hứa lấp lỗ, tha anh

Lấp hố xong, là trói gông bắn bỏ
10 lao công chuyên đào lỗ chôn người
Khi anh đang đào lỗ chôn đồng đội
Là đã giành chỗ nằm vội đó rồi ! …

Phải chiến đấu với đội quân khủng bố
Hãy chiến đấu, đạn cuối nổ cho mình …
PNP-05/02/2015

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

KHỦNG BỐ NHÀ NƯỚC


KHNG B NHÀ NƯC



Khủng bố nhà nước, là nhà nước làm khủng bố
Gây kinh khiếp, buộc dân sợ cúi đầu
Xảy ra ở bất kỳ thời - xã hội
Khi độc tài, độc ác tới ngôi cao !

Đưa chém giết, thanh trừng lan rộng khắp
Vì những tội, rất nhỏ nhặt, bịa hoang
Làm nạn nhân cứ ngỡ mình oan khuất
Ra pháp trường, còn khẩn thiết kêu oan

Khủng bố nhà nước, có từ thời Vệ Ưởng
Tên ác trí, chiếm Thừa tướng nước Tần
Vì Vua Tần, muốn canh tân đất nước
Theo sách lược dụng khủng bố toàn dân

Thưởng cao công, phạt chặt chân có tội
Không tha ai, cả nguồn cội công thần
Dân khiếp sợ, chỉ cúi đầu tuân phục
Cả đất nước thành trại lính toàn phần

Thời hiện đại có xtalin - quốc xã
Mao-Pôn Pốt, … cũng theo gót Vệ công
Dụng khủng bố cho toàn dân khiếp sợ
Bằng thanh trừng, tù-xử bắn tràn đồng

Chính Pôn Pốt từng nước ngoài cộng tác
Lệnh giết hết, đồng chí học nước ngoài
Đưa vào tù Tung-xleng kể chết
Cứ đập đầu với cắt cổ, còn ai

Xta-lin, Mao, Pôn Pốt, …, Vệ công gọi bằng Bác
Giết tàn sát, chục triệu mạng, bình thường
Chỉ tội dân và tay chân thuần phác
Ra pháp trường, còn hô Bác muôn năm

Bị tù - giết vì những tội vớ vẩn
Khai lý lịch, thiếu vết bẩn 3 đời
Hay hớ hênh nói 1 câu lệch chuẩn
Là giết-tù, con cháu lụy mấy đời

Mục đích chính của khủng bố nhà nước
Làm mọi người sợ tê liệt tinh thần
Không còn dám một ý nghĩ phản kháng
Mặc độc tài giết - vắt sữa - cạo lông

Muốn được thế, phải có 1 bộ máy
Gồm những tên mắt không nháy, giết người
Còn chủ còn mình, nằm lòng khẩu hiệu
Và tiền-uy, được đãi ngộ hơn đời

Bọn SS, NKDV, hồng vệ binh, … ngày nay là I-S
Được đèn xanh của chủ ác, giết tràn
Dìm toàn dân trong nỗi sợ khủng khiếp
Đó chính là, khủng bố nhà nước, dã man !

Còn điều may, trong tay nhà nước khủng bố
Bọn tay chân, như đàn chó đói mồi
Ngu nhắm mắt, nghe lệnh chủ cắn giết
Khôn nhà dại chợ, chúng sẽ chết với đời

Khi xảy ra những chạm va, chiến ngoại
Khủng bố nhà nước, chóng bị loại, quân hàng
Những liệt não trùm cẩu nô cuồng dại
Chế độ Saddam - Gaddafi - Pôn Pốt, … gương chết bại, dân hoan
PNP-03/02/2015

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

CÔ BA THÍCH GÌ ?


CÔ BA THÍCH GÌ ? (Đố vui)

Đàn ông ảo tưởng đẹp trai
Mạnh cai ô dù tiền lắm gái mê
Xem rồi ngẫm, họ thích chi ? …

Năm ngoái cô bỏ Hai Hiền
Vài tháng cô đã cưới liền Ba Cương
Đầu năm cô lại sắm giường
Tên nào vậy ? Dạ em thương Bốn Lù !

Dân nơi chịu khổ Bốn Khu
Siêng hơn chồng trước giàu đù to cao
Nên bọn em rất thương nhau...
PNP-02/02/2015

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

TÌNH CHỢ BÚA (TÌNH ĐƯỜI)


TÌNH CHỢ BÚA (TÌNH ĐƯỜI)
Phạm Ngọc Phương

Mẹ vợ dạy con gái yêu
Nghe qua thiếu điều muốn tự … nhảy sông !

Lấy chồng ăn của nhà chồng
Khoét hết con mắt khoét tròng con ngươi
Lấy chồng phải cướp quyền người
Bước qua nó ngủ cả đời ngồi trên

Lấy chồng phải nắm hết tiền
Dùng con-lá chắn, của khiêng về nhà
Nó quá thương cha mẹ già
Dùng con áp lực rời xa hai người

Ban ngày nó làm mệt rồi
Đêm về khủng bố ỉ ôi nói dài
Nói cho đến thủng lỗ tai
Sai cũng thành đúng là tài lắm con

Gia đình riêng sẽ vuông tròn
Chồng mà lộn xộn mẹ ton sang liền
Chửi dòng họ nó đảo điên
Con bà quá hiền sao bắt nạt đây

Lấy chồng phải khôn như vầy
Lựa trai một, Vi-la Tây sang  giàu
Tiền bạc nhà đất bao nhiêu
Nỉ non dưới gối con đều đứng tên

Nữa cha mẹ nó quy tiên
Gia tài điền sản con liền ẵm ngon
Lý do phải sống nuôi con
Tiền chồng quản chặt không còn một xu

Tình cảm thương chồng là ngu
Thong thả tiền nhiều nó “gù” gái ngay
Dụng cha mẹ chồng mới tài
Chồng không sợ mày nhưng ngán song thân

Giả vờ môi mép nghĩa nhân
Ông bà nội sẽ ân cần giúp tay
Thương con cháu, điểm yếu đây
Đố nhà chồng mày thoát khỏi tay con …

Con gái sướng quá dạ vâng
Mưu sâu của mẹ đã từng hạ cha
Cả dòng họ nội nhà ta
Ngả nghiêng tan tác từ tha mẹ về

Chiêu độc nay mẹ truyền nghề
Ghi tâm khắc cốt con thề … giỏi hơn
Cha con còn ít người thân
Phải con là vợ, còn phần … thân cô

Ly gián áp lực ai ngờ …
Bạn bè thân quyến đừng mơ đến nhà
Gia đình thâu tóm mình ta
Sớm tối chồng buộc nghe ca “vợ hiền”

Lấy tôi là phúc ngàn thiên
Tu chín mươi kiếp, vợ hiền như tôi
Không lấy tôi, đời anh toi
Vất vưởng ế ngồi hàng quán bê tha …

Đi chợ tôi hay ăn quà
Là để tiết kiệm về nhà đỡ cơm
Đêm ngủ ngáy như máy bơm
Là để xua hết giận hờn nhà anh

Hàng hiệu làm đẹp sắm sanh
Không phải hoang phí, cho anh nở mày
Bà con hàng xóm phục ngay
Anh là chồng tốt lo cày vợ thương

Nói ngọt gọt đến tận xương
Chồng buồn chết sớm, bình thường, mới điêu
Con gì ăn lắm nói nhiều
Mau già lâu chết mồm kêu tiền tiền ! …

Nghe mẹ con họ … muốn điên
Ai khùng cưới vợ, vì tiền lấy ta
Sắp đặt lấy chồng như là
Chợ búa lừa gạt lột da moi lòng

Thà rằng mình ế ở không
Quyết chẳng lấy vợ có lòng “sát đao”
Giữa đời chợ búa lao xao
Tranh giành khôn lỏi họa vào nhà ta
Háo sắc rước hại dzìa nhà
Đẩy ra khó lắm miệng tha tiếng đời
Mọi thứ cạm bẫy người ơi
Ngụy trang tuyệt khéo tinh đời mới hay

Bên người đẹp hồn ngất ngây
Bỏ quên thử thách tháng ngày dài lâu
Kim dấu trong túi sẽ mau
Lòi ra chân tướng chỉ cầu kiên tâm
Lấy vợ phải xét thấu tầm
Nhìn ngay bà Nhạc, vợ cầm ngày sau
Mẹ và con gái khác nhau
Chỉ là tuổi tác, về sau y sì 
(Thường giống nhau 85%)
Đường xa giày êm dễ đi
Lựa giày khôn khéo sánh bì chân xinh
Hoàn cảnh-sứ mệnh-gia đình
Là xuất phát điểm ta rinh vợ về

Ông bà lo trẻ u mê
Cẩn thận đúc kết cả dề thơ văn
Chó dữ hàng xóm sợ sang
Vợ dữ họ hàng dần sẽ vắng thưa
(Chính xác là : Dâu dữ mất họ-chó dữ mất láng giềng)
Trà hâm lại - gái ngủ trưa
(Ngày nay là gái biếng nhác, bừa bộn, không sạch sẽ)
Trai ở nhà vợ chó thưa Chạn gầm
(Chó chui gầm chạn-hèn hạ mất tư thế)
Chọn vợ thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng vừa giỏi nuôi con
Những cô béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày
Tâm lý hiện đại ngày nay
Dày công nghiên cứu tỏ bày chút chơi

Mắt môi đi đứng nằm ngồi …
Nụ cười thần khí có ngời hào quang
Người đói hay nhắc đến ăn
Người “thích đủ thứ” lăn tăn về tiền
(Nói chuyện xa gần hay đề cập đến tiền, khoe tiền)

Ánh mắt tố cáo dữ hiền
Bi quan/cao ngạo hám tiền/thanh cao
Thân thiện hỏi một vài câu
Sẽ hiểu vui sầu ẩn chứa người ta 
(Sẽ viết chi tiết ở bài khác) …

Cuộc đời là chốn ta bà
Người đâu cũng có quỷ ma thánh thần
Ăn thua khôn khéo phúc phần 
Khôn - may được vợ xinh-nhân-giỏi-hiền ! …
(Người dày ân đức và khôn ngoan sẽ có hôn nhân hạnh phúc)
PNP-17/8/2009