Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Tái xuất lên chùa


TÁI XUẤT LÊN CHÙA

Sau một tháng ẩn tích
Nay tái xuất lên chùa
Một hơi hai trăm lạy
Bạn già ngạc nhiên chưa ?

Tháng trước lần đầu lạy
Kinh vạn Phật, được trăm
Đau muốn sụm xương sống
Về rèn luyện quyết tâm

Ngày đôi ba thời lạy
Mỗi thời ráng trên trăm
Bệnh đau lưng biến mất
Huyết áp cũng bặt tăm

Nhắm đủ sức chinh chiến
Lại theo bạn lên chùa
Lễ thời đôi trăm lạy
Nay sức đã có thừa

Môn khí công lạy Phật
Màu nhiệm không thể ngờ
Hết bệnh, khỏi uống thuốc
Vui sướng, ngỡ như mơ
     PNP-SG-30/9/2017

Mắt Hồ Thu xưa


MẮT HỒ THU XƯA

Ơi mùa Thu mùa Thu
Trời lạnh sớm sương mờ
Ơi mùa Thu mùa Thu
Lá vàng ngập sân mơ

Ôi xanh cao trời Thu
Hoa vàng treo hững hờ
Cô đơn trong tình đợi
Nghe sợi hồn giăng tơ

Nghe mênh mang trời Thu
Đợi hình bóng xa mờ
Tiếng Nhạn lưng trời vọng
Nhắn gởi gì duyên xưa

Ơi đôi mắt hồ Thu
Bóng người xa mịt mờ
Bao năm tìm đáy bạc
Vô vọng mắt hồ Thu 
    PNP-SG-30/9/2017

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Tiếc sinh chậm 2600 năm


TIẾC SINH CHẬM 2600 NĂM
Chậm hai ngàn sáu trăm năm
Chẳng gặp Phật Tổ dạy răn tu người
Để đắc quả vị về trời
Nay tu vô số, không người Phật sang

Ăn chay xuống tóc thiên ngàn
Hiếm hoi giác ngộ, Phật làm càng không
Lẽ nào đường lối chưa thông ?
Vắng Như Lai dẫn, nên không tu thành !
         PNP-SG-29/9/2017

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Này anh đẹp trai


NÀY ANH ĐẸP TRAI
(Viết theo nhạc bài hát - Giăng câu)

Anh đẹp trai, trông như Tây lai
Anh nói rằng, anh đây không lai
Anh không lai Tây, sao quá đẹp trai
Ăn đứt trai Hàn, gái ngó vội vàng

Anh ơi đẹp trai, có đâu chi sai
Nhưng thú thật, cũng đâu chi hay
Đẹp trai kiêu căng, gái ngó nhiều hăng
Giá anh có tài, cao đức tuyệt vời

Đẹp trai phong nhã, nếu có thêm đức cao, tài năng
Thì em xin vâng, sẽ lấy anh phu quân tuyệt vời

Này em xinh gái, gái có xinh, chữ "Dung" mà thôi
Còn Hạnh - công - ngôn, khéo nuôi con, dâu ngoan tuyệt vời !
                    PNP-SG-26/9/2017

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Kiên nhẫn với vô minh


KIÊN NHẪN VỚI VÔ MINH

Vợ cãi chồng, tiếng to quang quác
Chồng mắc cỡ nói chạc đủ nghe
Vợ cứ bướng, chồng đi hỏi bác
Sao mình đúng, vợ quyết gạt qua

Bác cư sĩ, hiểu đời, thủng thẳng
Người bướng ngang, chắc hẳn vô minh
Như Pôn-pốt, giết nửa dân tộc
Vẫn cho mình đúng độc, khôn lanh

Người hiểu biết, mới hay mình lỗi
Người tăm tối, biết lỗi chỗ nào ?
Kiếm mấy băng giảng hay, thuyết pháp
Mở lai rai, vợ ắt nghe vào

Như mưa dầm, từ từ thấm đất
Người u mê nghe riết, sáng ra
Tự nhận biết mình sai, ắt sửa
Chuyện gia đình, không thể nóng nghe
          PNP-SG-25/9/2017

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Cải dòng Nghiệp lăn trôi


CẢI DÒNG NGHIỆP LĂN TRÔI 

"Cây khô nhúng nước vẫn khô
Người nghèo đi đến nơi mô vẫn nghèo"

Nhìn xem quanh nơi bạn
Đa số là người nghèo
Cuộc sống chỉ đắp đổi
Cố sức vẫn sống bèo

Thảng có người trúng số
Độc đắc, ngỡ đổi đời
Chỉ thời gian ngắn ngủi
Lại trắng tay, nghèo hoài

Người giàu có, số ít
Làm như nhau, sao giàu ?
Hay nhà họ may mắn
Tiền của chen chân vào ?

Có những cuộc cách mạng
Tước hết của người giàu
Ngỡ đời họ khốn khó
Vài chục năm, lại giàu
--------
Bao triều đại vua chúa
Cai trị ác, độc tài
Giết 9 họ chống đối
Ngỡ vạn tuế truyền đời

Vậy mà vài thế hệ
Triều đại đã đổi ngôi
Cứ như là trời lật
Bí mật ở "Nghiệp" thôi
-----------

Muốn giàu có, khoẻ mạnh
Muốn quyền lực, sống lâu
Muốn hạnh phúc, dài họ
Con người phải làm sao ?

Hãy tạo ra "Nghiệp tốt"
Bằng gieo "Nhân phước lành"
Tránh sát sanh, hại vật
Giúp người thật lòng thành

Người kiếp này giàu có
Từng nhiều kiếp giúp đời
Năng cúng dường bố thí
Nay "Tài Nghiệp" về người

Từng xây cầu đắp lộ
Cất chùa, giáo hoá dân
Công đức dày như núi
Nay đẹp - phú - quý - sang

Nhiều kiếp hiếu - chung thuỷ
Nghiệp dẫn hạnh phúc về
Nay vợ chồng vui vẻ
Con hiếu - ngoan, đề huề

Từng phóng sanh tha mạng
Kiếp này khoẻ, thọ cao
Nhiều kiếp theo tu tập
Kiếp này quả vị siêu
--------

Kiếp trước từng mưu ác
Gài thế tàn hại nhân
Kiếp này hoá điên loạn
Khật khùng trả báo thân

Kiếp trước từng trộm cắp
Vay nợ người rồi xù
Kiếp này nghèo khốn khổ
Ráo mồ hôi, tiền vù

Kiếp trước từng tình phụ
Đa đoan lắm tình lường
Kiếp này bị tình phụ
Mấy kết hôn, đoạn trường

Kiếp trước từng ức hiếp
Đánh đập đả thương người
Nghiệp dẫn nay què quặt
Yểu tử tóc xanh ngời

Kiếp trước từng ác khẩu
Chửi mắng đâm thọc ai
Kiếp này miệng xấu mỏ
Hô - sún, ..., hôi quá tay

Giàu nhanh bằng gian dối
Thủ đoạn lừa - hại nhân
Nghiệp sinh con oan nghiệt
Phá sạch rồi chết non
---------

Hiểu kỹ về dòng Nghiệp
Lòng thảnh thơi, không buồn
Trước những gì ngang trái
Trả nghiệp thôi, lẽ thường
Tu, "Đức năng thắng số"
Nghiệp nặng hoá nhẹ buông !
      PNP-SG-24/9/2017

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Dòng nghiệp lăn trôi


DÒNG NGHIỆP LĂN TRÔI

Tính "Không" của vũ trụ
Là khởi nguyên thăng bằng
Vạn vật tồn trong đó
Theo nhân - quả, vô cùng

Gieo nhân, quăng cục đá
Nó có thể bay cao
Kết quả sẽ rơi xuống
Dù quăng mạnh cỡ nao

Cục đá rơi, chảy máu
Là gieo nhân cho người
Gây ra quả nổi cáu
Là nhân gây đánh người

Dòng nhân - quả bất tận
Gọi dòng nghiệp đeo mang
Một cá nhân, tập thể
Chịu quả nghiệp rõ ràng

Dòng Nghiệp như sông xiết
Cuốn linh hồn lăn trôi
Một ngày dạt lên bãi
Nơi đầu thai kiếp người

Dòng Nghiệp do phước - tội
Tuỳ đó, nơi sinh ra
Từ khi người mở mắt

Nghiệp luôn chi phối ta


Ai Phước nhiều tội ít
Sinh nơi xứ văn minh
Trong gia đình thuần khiết
Sống yêu thương chí tình

Ai Tội nhiều Phước ít
Sinh nơi xứ lầm than
Trong gia đình hạ tiện
Nghèo - thống khổ - đa đoan

Thiên hà hình e-lip
Trái đất vào khúc quanh
Thời gian nhân - quả ngắn
Báo ứng giờ rất nhanh
(Ngày xưa quả báo nhãn tiền
Ngày nay quả báo đi liền sau lưng)

Nhận biết được dòng Nghiệp
Phải lo cải sửa đời
Dừng lại gieo xấu Nghiệp
Gieo Nghiệp tốt, vui người

Gieo nhiều Nghiệp phước đức
Phước bọc như giáp dày
Quả báo xấu tìm đến
Gặp giáp Phước, rụng rời
Người xưa dạy chí lý
Đức năng thắng số Trời !
   PNP-SG-23/9/2017

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Công một trời, không tên



CÔNG MỘT TRỜI, KHÔNG TÊN

Đi viếng tang mẹ bạn
Cụ bà 88 xuân
Bỗng giật mình hoảng sợ
Cha mẹ ta tuổi gần

Đời vô thường là thế
Mải vật lộn áo cơm
Nuôi con vừa lớn chút
Cha mẹ già, quá thương

Khi xưa ta còn trẻ
Ngỡ trăm năm cũng dài
Vụt nửa đời qua mất
Ôi ngắn thay kiếp người

Xin thời gian chậm lại
Cho ta kịp đáp đền
Tình yêu thương cha mẹ
Công một trời không tên
   PNP-SG-22/9/2017

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Cuộc đời & đánh vật


CUỘC ĐỜI & ĐÁNH VẬT

Trẻ đánh vật cuộc sống
Sinh tồn kiếm áo cơm
Đánh vật với lười biếng
Để học hành siêng hơn

Qua trung niên thành tựu
Đánh vật với chính mình
Không bị sắc lôi dụ
Sa chân cạm bẫy tình

Con vừa lớn, đánh vật
Với bệnh tật, giật giành
Mạng sống và sức khoẻ
Từ bệnh nghiệp, tử thần

Đánh vật với ma chướng
Dụ dỗ, cản đường tu
Thắng lười - tham - sân hận
Thắng ngon miệng, danh hư

Đời người ngỡ dài lắm
Loay hoay, quá nửa rồi
Đủ ăn, bớt đánh vật
Lo tu hành đi thôi
   PNP-SG-21/9/2017

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Tu thân tích đức, mặc áo giáp choàng


TU THÂN TÍCH ĐỨC, MẶC ÁO GIÁP CHOÀNG

Chúng sinh mắt thịt mê mờ
Đuổi theo danh sắc bơ phờ hụt hơi
Vô minh, tiến sĩ vậy thôi
Để nghiệp dẫn dắt cuộc đời chông gai

Tham - sân đưa đẩy đường dài
Càng đi càng lún, đầm lầy níu chân
Không tỉnh ngộ, giải nghiệp oan
Quay đầu kịp lúc, chìm tan nát đời

Ý - khẩu - thân, hại bao người
Gieo nhân ác đạn, chờ thời quả vong
Vô minh quá luỵ tấm thân
Sát sinh hại vật, hại nhân điệp trùng

Nhìn đi, ác nghiệp như rừng
Chỉ chờ báo oán khi thùng phước vơi
Bệnh tật tai hoạ mưa rơi
Bản thân, gia quyến, hết thời, mạt vong

Chờ gì chẳng chịu tu thân
Sám hối, làm phước, mới mong an trường
Giàu mà mỏng đức, khó lường
Bản thân, gia quyến hoạ đương rập rình

Đức nhiều như tấm giáp choàng
Đỡ giảm gần hết tai nàn rủi ro
Nghiệp xấu có đến, không lo ...
       PNP-SG-19/9/2017

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Phước đức & quý nhân


PHƯỚC ĐỨC & QUÝ NHÂN

Ai từng hoạn nạn qua cầu
Trải rồi tin có nhiệm màu thế gian
Còn phước, lỡ gặp gian nan
Quý nhân xuất hiện, giúp nàn nhẹ qua

Qua rồi hồn vẫn ngẩn ngơ
Lỡ mà không gặp, biết giờ tính sao
Nhân quả báo ứng trời cao
Thiện ác hữu báo, phước sâu hộ mình

Nhiệm màu không thể nghĩ bàn 
Nguyện thân còn ở thế gian, phước đền
Tu thân - khẩu - ý, buông phiền
Cúng dường - từ thiện - giúp liền sa cơ

Theo Phật vốn đã hằng mơ 
Thuận luật vũ trụ vô bờ thời gian 
Đạo Phật đâu có dị đoan ! ...
      PNP-SG-19/9/2017

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Khí công lạy Phật nhiệm màu (2)


KHÍ CÔNG LẠY PHẬT NHIỆM MÀU (2)

Tập khí công lạy Phật
Mới được một tháng trời
Mới đầu hai chục lạy
Ngày công phu hai thời

Nay thời trăm lẻ tám (108 lạy)
Huyết áp cao êm ru
Đau sụm lưng đã dứt
Thuốc tiên sợ còn thua

Năm rưỡi trời huyết áp
Thuốc tây, bác sĩ hù
Uống mỗi ngày đến chết
Kẻo máu lên bất ngờ

Lạy Phật nhiệm màu quá
Là khí công Phật Gia (khí công Tịnh Độ)
Chữa cả thân - nghiệp bệnh
Chẳng tốn tiền, đi xa 
(Giờ không còn phải uống thuốc tây mỗi ngày nữa)

Công phu thời nửa tiếng
Mồ hôi ướt đẫm mình
Ngồi thẳng, an lạc nghỉ
Cảm thân - thần tái sinh

Anh bạn già thân thiết
Mỗi chiều hẹn lên chùa
Lễ lạy kinh vạn Phật
Duyên này từ kiếp xưa
    PNP-SG-18/9/2017