Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

TU GIỮA ĐỜI THƯỜNG


TU GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Chân tu nào phải cạo đầu
Tu tâm - thân - khẩu, nhiệm màu đổi thay
Trước nhất đổi đời ta đây
Sau đến cha mẹ, dắt dây huynh bào
-----

TU TÂM
Mỗi ý nghĩ khởi nhỏ nhoi
Ta phải xem có hại người/hại ta
Khổ mình khổ người, dẹp qua
Tốt mình - người, mới xem ra thế nào

Ruột bưởi dù trắng - hồng đào
Đều ưa ngon ngọt thấm vào lòng nhau
Đặt mình vị người, nghĩ sao ?
Nếu mình thấy được, hãy trao cho người
------

TU KHẨU
Cái miệng tạo hoá sinh ra
Để ăn - nói, tốt xấu là từ đây
Nói bậy hoạ kéo đến ngay
Ăn - uống bậy, bệnh sớm thôi, thân hành

TU NÓI
Vạ miệng thường đến rất nhanh
Nên giảm bớt nói, dễ lành cho ta
Những điều buộc phải nói ra
Cân nhắc lợi hại trước ba bốn lần
Dù rằng sự thật trăm phần
Hại người tan cửa nát thân, cũng từ

Điều không nói, thành tội đồ
Cân nhắc ngôn từ, cho vẹn cả đôi

Nhịn người tranh cãi, tốt thôi
Để người thắng miệng, cả đời dễ yên
Đừng tranh cãi kẻ dốt - điên
Dốt điên cầm súng, nên kiềng, tránh xa

Nhịn lời huynh đệ, mẹ cha
Mới bền tình cảm, mới ra hiếu lòng

Nhịn lời con cái, vợ chồng
Một đời hạnh phúc, con hồng còn chuyên

Nhịn lời họ mạc anh em
Dòng họ bền vững càng thêm mạnh giàu

TU ĂN - UỐNG
Ngon miệng và khoẻ, riêng hai
Uống - ăn phải kỹ, mới dài sức xanh

Ngon miệng, tàn phá sức anh
Rượu bia, kích thích, ..., đừng giành phần hơn
Ăn uống đủ chất, dừng luôn
Đừng để thừa chất, sẽ buồn bệnh mai
Giữ dáng thon thả mình dây
Là biểu hiện thép, tu đây đạt rồi

Kết hợp ăn uống, tập thời
Khoẻ mạnh nhanh nhẹn, vui chơi - học - làm

Đồ bổ, thịt quý, đừng ham
Hại thân còn góp phá tàn thiên nhiên
Mặn - cay - béo - ngọt, nên kiêng
Nước ngọt nước đá, nên kiềng thì hơn
Ăn nghiêng về chay, ngủ ngon
Hơi thở cũng nhẹ, dễ còn thiền sâu
-------

TU THÂN
Nghịch cảnh chèn ép người ta
Phải chịu gian khổ, sau mà thành công
Muốn giỏi võ, phải đau thân
Khổ luyện năm tháng mới mong hơn đời

Thầy võ thiếu lâm kỳ tài
Buộc rèn đệ tử không hai trong đời
Mới vào bắt gánh nước hoài
Lên núi xuống núi, chân chai tay gồng
Ăn chay nằm đất vận công
Trui rèn năm tháng, thành công chẳng ngờ
Ở nhà lười biếng rù rờ
Tập mười năm võ vẫn chưa bằng người

Tu thân thứ nhất, không lười
Thứ hai khổ luyện, ba thời pháp hay
Gặp thầy giỏi, phước quá may
Cộng thêm tâm - trí, chắc ngày thành công
Người thành công, ghét chiều thân
Hưởng thụ thú trần hết sức thanh tao

Sắc dục, nhậu, ..., chẳng ham nào
Dư làm từ thiện công lao cho người
Sống kiệm, trời mới cho dài
---------

Chân tu nào phải cạo đầu
Tu tâm - thân - khẩu, nhiệm màu đổi thay
Trước nhất đổi đời ta đây
Giàu có, khoẻ mạnh, phước đầy, dài lâu 
   PNP-SG-30/4/2017


TÂM VUI CUỘC ĐỜI TƯƠI


TÂM VUI CUỘC ĐỜI TƯƠI
Ta vui hay buồn, thì cuộc đời vẫn thế
Thiếu người tử tế, cũng như luôn thiếu tiền
Vậy thì cứ vui, cho khoẻ người tươi sáng
Đổi thay tâm mình, luôn vui sướng thần tiên
       PNP-SG-30/4/2017

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

MUỐN HẠNH PHÚC, PHẢI TU THÂN


MUỐN HẠNH PHÚC, PHẢI TU THÂN



Ác thay con Tạo - Ông Trời
Người ta chào đời, chỉ có nửa thân
Là nữ, hay chỉ là nam (không tính số ít giới tính thứ 3)
Chỉ là một nửa, khổ đàng từ đây

Muốn có con cái hậu mai
Phải qua cửa ải khổ dài hôn nhân
Vợ chồng là người khác thân
Khác nết ăn ở, về chung một nhà

Rắc rối xung đột xảy ra
"Chén để trong sóng còn va", huống người
Phước may mà cưới được người
Nề nếp gia giáo "biết người biết ta"

Vô phước cưới "chỉ biết ta"
Thảm cảnh xung đột đổ nhà, thường thôi
Kết hôn lứa tuổi đôi mươi
Mấy ai khôn đủ, tánh người nhìn thông

Không hợp, khéo nhường, cũng xong
Không hợp còn háo thắng, xong phim hài
Kết hôn tự nguyện hai người
Ly hôn cũng vậy, oan đời tạo ra

Bỏ, kiếm người mới, được nha
Con kiếm cha mẹ mới là đắng cay
Thương con, thân đoạ kiếp này
Bỏ con lập thất mới, đầy sầu vương

Công giáo có lý, quy trường
Kết hôn là sống, đoạn trường không thôi
(... không được phân ly những gì chúa đã kết hợp)
Ly thân, bất ly hôn người
Trừ khi tử biệt, mới thời kết hôn
Là tránh thảm cảnh cho con ...

Tôn giáo, Chúa - Phật - Đạo gia
Nho gia, ..., khuyên dạy người là tốt hơn
Biết đủ, kiềm chế lòng tham
Khổ mình-người, tránh không làm, đời yên

Người đời bá đạo, đông chen
Tham sân cổ động ngày đêm báo đài
Đại gia, tình ái, chân dài
Xe hơi biệt thự đua tài, mưu toan

Tuổi trẻ nông nổi, theo gương
Họ đâu biết, dấn thân đường khổ đau
Ai nói giàu không khổ đâu
Nhưng nghèo - khổ chắc, khỏi cầu chiêm tinh

Giác ngộ, ý thức được mình
Tham sân kềm hãm, sửa mình, đi lên
Ai cũng có hạnh phúc riêng
Tạo ra bởi chính thói quen nhịn nhường

Giàu / nghèo, chỉ là con đường
Khách hành vui sướng, do đường, hay tâm ?
Lòng buồn, cảnh có vui không ?
Lòng an vui, đồi cát trông ngút ngàn



Có sức khoẻ, kiệm lòng tham
Thì ai cũng hạnh phúc tràn như ai
Lê Ngoạ triều, yếu nằm dài
Đời vua vui kém chàng trai cày đồng

Sức khoẻ quyết bởi tâm - lòng
Không tham - sân hận, mới mong sức trường
Tranh đua, tức giận, gấp thường
Qua tuổi tam thập, bệnh vương khổ liền
--------

Ác thay con Tạo - Ông Trời
Người ta chào đời, chỉ có nửa thân
Muốn hạnh phúc, phải kết hôn
Muốn chung sống thuận, tu thân làm đầu
Không tu thân, đợi gãy cầu ...
    PNP-SG-29/4/2017

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

GIÁO SÃI TIẾN SƯ

Image may contain: one or more people and text

GIÁO SÃI TIẾN SƯ
Thời mạt giáo sãi - tiến sư
Người khôn cạp đất, kẻ ngu thầy đời
Khôn/ngu chỉ cần vài lời

Người dồn về phố, mới thời đông chen

Phương tiện công, quá ho hen
Đường chật xe buyt lớn ken, kẹt nhiều
Chưa có xe ngầm xe treo
Xe hơi quá đắt, người nghèo, đi chi ?

Muốn giảm kẹt ? có khó gì !
Làm cho nông nghiệp giá thì lời cao
Các tỉnh dễ sống như nhau
Thành phố khói bụi, chui vào, hoạ điên

Đa số người là nông dân
Nông thôn tỉnh lẻ sống yên, gần nhà
Ở đâu ở đó, khỏi xa
Thành phố khỏi kẹt xe la om xòm

Làm được vậy, khỏi cấm còm
Chứ nay người tỉnh ốm nhom không tiền
Dồn về thành phố đông chen
Kiếm việc kiếm sống, đông đen, kẹt nhiều

Giáo sãi tiến sư khỏi điêu
Còn cấm xe máy ? Phố tiêu người làm
Mấy ngày tết, phố vắng tàn
Vì dân tỉnh kéo về làng quê thôi
Mỗi mình Sài Gòn lẻ loi
Nộp (hơn) nửa ngân sách, thì ôi còn gì (gần 60%)
63 tỉnh kia ? Ngủ khì
Cấm xe máy, ngân sách bán nhà mấy ông đi, để bù
Tôi thách giáo sãi tiến sư ...
PNP-SG-28/4/2017

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

ĐỪNG BẠC ĐÃI SỨC KHOẺ


ĐỪNG BẠC ĐÃI SỨC KHOẺ

Nửa đời bệnh, mới biết quý sức
Xưa hùng hục cày - húc nhậu nhèo
Còn lao vào cãi tranh - căm tức
Toàn thứ phá tim não phổi phèo

Khi còn trẻ, sức khoẻ có sẵn
Cái có sẵn, ta vẫn coi thường
Tứ khoái đấy, tưởng chừng đơn giản (ăn-ngủ-ụ-ị)
Gián đoạn coi, có nước đo giường

Làm việc - chơi, thâu đêm suốt sáng
Nhậu - cà phê -thuốc ráng phì phèo
Còn trai gái ăn chơi hoành tráng
Nào ai hay, thời gian trôi vèo

Ngoài tam thập, qua thời sung mãn
Đến tứ thập, sức giãn, yếu dần
Ai gìn giữ, ngũ tuần cũng giảm
Nếm tim mạch huyết áp, bệnh cùng

Bệnh phát lên, tự tin suy giảm
Chẳng còn đủ can đảm xông pha
Mỗi khi đi xa nhà hồi hộp
Thuốc đầy bọc, mong dzọt về nhà

Phải phòng cháy, từ khi chưa cháy
Giữ sức khi, sức hãy còn đầy
Sống chí hướng, chừng mực, đạo đức
Để tuổi già còn sức, tiền dầy

Nhớ : Tình - tiền sức làm ra đấy
Nhưng tiền đầy, mua sức được không ?
Mọi công việc, nhờ người gánh vác
Bệnh tật ai gánh giúp mà trông ?
   PNP-SG-27/4/2017

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

MIỆNG - MỒM - MỎ - MÕM

Image may contain: one or more people and closeup
MIỆNG - MỒM - MỎ - MÕM

Miệng đẹp nhả ngọc phun châu
Mồm xấu đòn xóc - rết râu - dáo dài
Mỏ còn đưa chuyện, bom gài
Mõm đầy nanh nọc, chọt ai, chết người

Miệng đẹp, chánh niệm-ngôn-lời
Cân nhắc nặng nhẹ, tuỳ thời nói ra
Có khi im lặng cho qua
Không nói lời tổn hại tha nhân nào

Mồm-mỏ-mõm xấu, ồn ào
Cứ nói cho sướng miệng tao, kệ người
Mặc ai nhà đổ, chết đời
Mặc ai đau khổ vì lời gươm đao
Khẩu nghiệp chồng chất kiếp nao
Chừng xong hiện kiếp, đoạ vào âm ty
Biện minh mồm mỏ rất suya
"Tôi chỉ nói đúng, có phia câu nào"

Đầu thai nhân thế khổ đau
Bởi không tỉnh thức mà trau thân mình
Tu thân, tu khẩu, tu hành
Tu chuyển được nghiệp không lành, hoá may
Còn chờ gì, bạn tôi ơi
Tu ngay lập tức, đổi đời bình an !
     PNP-SG-26/4/2017
Image may contain: one or more people and people sitting

VUI THIỀN 3


VUI THIỀN 3


Khi ta thiền, bỗng nghe chim ríu rít
Nắng vàng ươm, vàng rộm ráng Hạ phong
Hoa rực rỡ, đua toả hương khoe sắc
Và người thân, vui khoẻ mát hiền hơn

Giấc ngủ sâu, êm dài như mới lớn
Ăn miếng cơm, cảm nhận rất ngọt ngào
Phải khi thiền, giác quan ta bừng thức ?
Hay tìm về, hiện tại bỏ từ nào ?

Nhiều người hỏi, được chi, ngồi im ắng ?
Khi người ta, lợi danh gắng kiếm tìm
Khó trả lời, cứ thiền đi, thấu vắng
Hành giả vui, trong an lắng, tịnh bình

Ngồi hoa sen, buông tâm vào tĩnh lặng
Thở nhẹ nhàng, trong thanh vắng thảnh thơi
Cảm niềm vui, lâng lâng trong hành giả
Thân tan ra, hoà nhịp đập đất trời
  PNP-SG-25/4/2017

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

KHỦNG BỐ TINH THẦN


KHỦNG BỐ TINH THẦN

Cô vợ lỡ mắng chết chồng
Ra toà vì tội áp gông ép người
Toà xử 9 tháng tù ngồi
Lập tức cô ả mồm mười miệng năm

Lấy nhau mới ngót chục năm
Cãi nhau chồng yếu, ngã lăn nhiều lần
Chứ tôi nào có tội tình
Đàn bà ai chẳng linh tinh nói nhiều

Mới rồi cãi lớn, ổng tiêu
Tự nhiên ổng chết, tội điều phạt tui
Oan tui lắm, quan toà ui ...

Quan toà ngán ngẩm thở dài
Ta đây thầy cãi nói dài còn thua
Cãi thắng bà vợ còn chưa
Huống hồ mồm miệng yếu như chồng bà
Vợ chồng sống lâu cùng nhà
Phải biết tánh ý, chớ mà ép nhau
Không lửa thì khói ở đâu
Mắng chồng té ngất lần đầu cho cam
Khủng bố bằng lời đa đoan
Cũng tội khủng bố dã man như thường

9 tháng là xử khiêm nhường
Thẳng tay, tội cố sát vương chắc rồi
Ít nhất 5 năm tù ngồi ...
      PNP-SG-24/4/2017

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC


BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC



Còn lâu con người mới hiểu được
Kẻ trộm bị mất nhiều hơn người
Mà hắn vừa rắp tâm ăn trộm
Hiểu ra, cuộc đời mới yên vui

Còn lâu con người mới hiểu được
Căm giận là ta tự sát thương
Người tổn thương ta, vết thương nhẹ
Hận người, tự ta rạch bụng trường

Còn lâu con người mới hiểu được
Vì sao ta gặp cảnh đời này ?
Sao không cao hơn, hay là thấp ?
Hiểu rồi, ai dám phạm trả vay !
    PNP-SG-23/4/2017

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

VUI THIỀN 2

Image may contain: plant, flower and outdoor
VUI THIỀN 2

Image may contain: plant, flower and outdoor

Phải chăng kiếp trước từng tu ?
Qua chùa nghe tiếng chuông ru, lặng lòng
Xưa trẻ rèn võ - khí công
Nửa đời, thiền lại, lòng buông tâm bình

Chim về ríu rít hiên mình
Hoa vươn nắng lửa khoe xinh cùng người
Bông Trang vươn như Rồng cười
Hay cây muốn đến gần người chung vui ?

Mẹ cha thêm khoẻ, vui tươi
Phải ta thiền lại, trời - người hoà ca ?
PNP-SG-20/4/2017


Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

VUI THIỀN 1


VUI THIỀN 1


Đường xanh mây trắng nắng hồng
Hoa nở trên lối, hương trong mắt người
Có anh hành giả dạo chơi
Bồng lai đẹp quá, quên đời lầm than
Khách du nắng lửa than van
Hành giả vui nắng rực vàng tiếng chim
PNP-SG-20/4/2017

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

VUI TẾU : NGHE NHẠC BIẾT HỒN NGƯỜI


VUI TẾU : NGHE NHẠC BIẾT HỒN NGƯỜI

Nhạc Trịnh là nhạc chán đời
Phạm Duy là nhạc yêu người đa đoan
(Ngô) Thuỵ Miên, tình đắm miên man
Không tên nhạc Vũ Thành An, đoạn tình
Từ Công Phụng, viết cho mình
Yêu thương đến chết, tơ tình chưa buông

Bò leo rào (Bolero), nhạc vàng suông
Than thân trách phận, tay buông chịu nghèo

Nhạc thời trang, tựa bọt bèo
Nghe xong quên mất mới theo nghe gì
Nhạc đỏ cổ động hận - lì
Anh ra biên giới, em đi nông trường

Nhạc tiền chiến đẹp lạ thường
Thanh bình xuân mộng, tiên dừng suối mơ

Nhạc sĩ như sóng triều sô
Để đời tác phẩm lại chưa quá nhiều
Nhạc sĩ đời thật phận kiều
(Đặng)Thế Phong đoản mệnh, phận lều mưa thu

Văn Cao, (Nguyễn) Ánh Chín tình ru
Y Vân tình lại rất ư dập dồn ...
Mỗi nhạc sỹ, một dòng hồn
Cùng tâm trạng sẽ thích luồng tương giao
Nghe nhạc gì, biết hồn đâu ...
   PNP-SG-19/4/2017

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

BỆNH TẬT, NGUYÊN NHÂN & CÁCH CHỐNG


BỆNH TẬT, NGUYÊN NHÂN & CÁCH CHỐNG 



Thiếu ăn một bữa, chưa sao
Thiếu uống một bữa, khô hao mặt mày
Thiếu ngủ một đêm, biết này
Mặt mũi hốc hác, chân tay quạng quờ

Thiếu khí thở, ai (được) nửa giờ
Không chôn, tôi bái sư phò, xin theo
Ngủ say, thiên khí nạp vào
Bù đắp khí đã xài hao trong ngày

Ngủ sâu sáu tiếng khoẻ ngay
Tương đương với nửa giờ đầy thiền sâu
Tuổi trẻ áp lực, lo âu 
Thâu đêm mất ngủ, (thiên) khí đâu còn trường
Tuổi lớn kém ngủ, tương đương
Làm cho thiên khí cạn đường, bệnh thăm
Mập ra, mỡ máu men gan
Rồi cao huyết áp, tá tràng, ... thận suy

Tóc bạc tóc rụng, sức suy
Không lo bệnh dưỡng, viện đi nằm thường
Tim gan phèo phổi, bệnh trường
Thiếu hụt thiên khí, vẫn thường phát ra

Làm ăn lớn, khổ xây nhà
Quá lo, mất ngủ, bệnh sà đến ngay
Đột quỵ, còn chết liền tay
Chẳng kịp hưởng thụ nhà xây, tiền nhiều

Lo âu, ăn nhậu bổ nhiều
Ung thư, mầm bạo bệnh tiêu cuộc đời
Phát ung thư, cứu hoạ trời
Vậy mà thiền tốt, nhiều người thoát phiên
"Ăn được ngủ được là tiên"
Người xưa để lại lời trên ngàn vàng

Kém ngủ, phải bù bằng thiền
Sống chậm, thanh đạm, thuận thiên, mới dài
Trừ khi thích chết trẻ trai 
Thoả thích trác táng chân dài, nhậu phê
Nói dài, ai duyên thì nghe ...
   PNP-SG-18/4/2017

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

TA BỆNH VÌ SAO ?


TA BỆNH VÌ SAO ?

Ăn uống là xăng, ngủ ngon là nhớt
Xăng tốt hết nhớt, xe lết giữa đường
Nghĩ suy ngủ kém, mệt thường
Có tuổi ngủ kém, bệnh thường phát ra

Thiền một bằng ngủ đến ba
Ăn uống thanh đạm, thiền là êm vui
Trước - sau đêm ngủ, thiền chơi
Buông tâm tĩnh lự, bệnh mười, mất tăm
      PNP-SG-16/4/2017