Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

MẤT / KHÔNG ?


MT / KHÔNG ?
“Mất vợ” là câu nói sai
Vợ qua nhà khác chúng xài giùm thôi
“Mất nước” là câu nói chơi
Đất nước còn đó, chủ thời khác đi

“Mất tiền”, mất sức trả - chi
"Mất con", vợ biết mất gì hay không
“Mất nhà” như mất gió đồng
Chủ mới đến ở, nhà còn, mất chi

“Vật chất” không mất, chỉ di
Qua tay chủ mới, có gì mất đâu
"Mất sức, thất trí" mới sầu
Thân tàn còn đó, vui đâu mất rồi
PNP-SG-30/12/2015

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

ĐỒNG DAO 2016


ĐNG DAO 2016
Hung ngố lên Nga. Dọa già xuống Mỹ
Hiểm tham khựa Bĩ. Giàu kỹ Nhật già
Tự mãn thằng ta. Cáo già Do Thái
Âu lười hết trái. Trẻ tái Miên Lào
Bắc Triều đâm lao. Thái đào kênh ống
Xứ Đài trấn nóng. Hàn phóng tiền tài
Úc - Phi đùa dai. Xảy đài bom rớt
PNP-ST-28/12/2015

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

NIỀM TIN THIÊN CHÚA


NIM TIN THIÊN CHÚA
Hai ngàn năm Chúa giáng sinh
Đêm trẻ treo Vớ đinh ninh có quà
Quà từ Noel ông già
Áo đỏ xe Tuần Lộc qua cho mình

Niềm tin Thiên Chúa giáng sinh
Như tin lòng tốt - ân tình người ta
Trăm năm người kiếp rồi qua
Có niềm tin sống như hoa hướng Trời
PNP-SG-24/12/2015

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

CHUYỆN ĐÃ RỒI


CHUYN ĐÃ RI

Đảng Dân chủ Mẽo xưa nay
Miệng ngọt dân nịnh, yếu tay súng ghìm
Can thiệp thế giới lình xình
Bọn ác được thể làm mình xưa nay

Xưa buông Đông Dương thua cay
Nay biển Đông bị cướp ngày, ngó lơ
Bị dân Mỹ chửi la to
Miễn cưỡng đưa tàu chiến “bò” biển Đông

Tuần tra vừa đi vừa run
Ra-đa tắt ngúm, không run là gì
Trung cộng được thể càng khè
Tập trận bắn rát đạn dề biển Đông
Thằng nào ngon chống tao không
Mẽo còn phải sợ qua run ướt quần

Xây xong 4 đường băng liền
Máy bay tàu chiến ngang nhiên chiếm đường
Phân nửa hàng hóa viễn dương
Của cả thế giới qua đường này đây
Bị tàu khống chế mới gay
O-ba-ma, chú bé quàng khăn đỏ này, tay mơ
Tổng thống cộng hòa, cứng cơ
Năm sau lên được, đảo bờ đã xong
Đành nói chuyện xong … con Ong …
PNP-SG-16/12/2015

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

CHẠNH NHỚ MỘT THỜI


CHNH NH MT THI

Người nghệ sĩ đường phố
Đắm say bung phím đàn
Tiếng Guitar cuồng vũ
Hút hồn người miên man

Giữa đường phố Châu Âu
Anh giàu hay nghèo khó
Nào ai có biết đâu
Đắm tiếng đàn giông gió

Tôi ngẩn người ra ngó
Vì tôi cũng tay đàn
Từng ngón lướt như gió
Vì chiến thời, buông ngang

Rồi sau lo áo cơm
Xoay trong đời trần tục
Con cái níu thắt lưng
Tay đàn thành gỗ mục

Nhưng trong hồn sâu hút
Tôi vẫn nhớ tiếng đàn
Của một thời phiêu lãng
Chưa nợ tình đa mang

Nghệ sĩ đường phố ơi
Nghe đàn tôi rớm lệ
Nhớ về thuở thanh xuân
Trả nợ đời không tệ
PNP-SG-14/12/2015

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

YÊU CHI MÙA THU


YÊU CHI MÙA THU
Ôi mái tóc còn xanh
Yêu chi Thu vàng rụng ?
Một mình trên lối rộng
Bóng nghiêng chiều thênh thang

Đường Thu nắng hanh vàng
Dâng cô đơn vời vợi
Gió Thu vàng lá đợi
Rơi cõi sầu Thiên Thu
PNP-SG-14/12/2015

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

HÙNG CHÍ ĐẠI BÀNG


HÙNG CHÍ ĐẠI BÀNG
Khổ tâm Đại Bàng chí ban mai
Thiếu thời chen sống Quạ ve chai
Chúng rình cắt cánh, ganh bẻ vuốt
Xích chân, sợ Đại Bàng cao bay

Ai chọn được nơi, sẽ sinh ra
Nhưng phải chọn nơi sống theo ta
Chọn bạn tốt chơi, rời bầy Quạ
Sải cánh lưng trời, tâm vút xa

Dấu lông cánh bay đã phục hồi
Một chiều chặt phăng xích chân dài
Quạt cánh tung mình lên oai dũng
Đại Bàng uy phong lướt lưng trời
PNP-28/11/2015

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

THỜI MẠT ĐƯỜI


THI MT ĐƯI

Sống nhằm thời buổi mạt đười
Ai sẵn tính người, ray rứt trong tâm
 Phần đông chợ búa chém đâm
Anh em cũng gạt, vợ chồng lừa nhau

Cha con lấy huê hồng cao
Lấy dân làm thớt, thằng nào cũng gian
Thầy giáo nay giống thương nhân
Thương nhân nay sắm phong bằng giáo sư

Bác sỹ giống sát thủ tư
Sát thủ giống bác sỹ từ ngoại khoa
Nghệ sỹ rất giống ca-ve
Ca-ve chơi đẹp ngang bè ngôi sao

Du côn oai vệ biết bao
Ngang nhiên như cớm (cảnh sát), đụng vào biết tay
Cớm giống du côn bạo tay
Vào đồn còn sống, ra mày tắt hơi

Lãnh đạo nay giống con trời
Cha truyền con nối giữ ngôi ngai vàng
Trời thấy lãnh đạo hết hồn
Lấp sông phá núi bán tuồn tài nguyên

Cán bộ đường lối giống điên
Lưỡi gỗ tuyên truyền thuyết xáo trăm năm
Kẻ điên lại giống mấy anh
Cán bộ đầu ngành, vung vít khoác ngôn

Đầy tớ mập giống chủ ngon
Ông chủ ốm nhách như con tớ bèo
Dốt nát, học giả - giỏi trèo
Giỏi khôn kém kèo giả ngớ kiếm ăn
Thời mạt đười cứ rối tinh …
PNP-SG-10/11/2015

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

PHỤ NỮ LẤY CHỒNG


PH N LY CHNG
(Phóng tác theo truyện cười trên mạng)

1-Lấy được chồng tốt - yêu thương, thì ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân
2-Lấy chồng vũ phu tàn bạo tay chân, thì ngày nào cũng là ngày thương binh liệt sĩ
3-Lấy chồng lười biếng rên rỉ, thì ngày nào cũng là ngày quốc tế cần lao (QT lao động)
4-Lấy chồng ham cờ bạc ăn nhậu lầy sâu, thì ngày nào cũng là ngày người nghèo quốc tế
5-Lấy chồng bất tài bám váy mẹ, thì ngày nào cũng sẽ là ngày lễ Vu Lan
6-Lấy chồng vô tư trẻ con, thì ngày nào cũng là ngày thiếu nhi quốc tế
7-Lấy chồng tánh đàn bà như để, thì ngày nào cũng kể ngày tám tháng ba
8-Lấy chồng có tánh trăng hoa, thì ngày nào cũng là ngày mẹ cha bệnh nặng
9-Lấy phải chồng lừa đảo thượng thặng, thì ngày nào cũng là ngày cá tháng tư
10-Lấy chồng tổng hợp các thói hư, thì ngày nào cũng như ... ngày tận thế
11-Lấy chồng đặt đâu ngồi đấy như để, thì ngày nào cũng là ngày lễ nhà giáo hiến chương
12-Lấy chồng tài giỏi đẹp khoẻ yêu thương, thì ngày nào cũng là ngày chúa giáng sinh ban phước...
             PNP-SG-04/11/2015

VE CHAI VĂN HÓA, VĂN HÓA VE CHAI


VE CHAI VĂN HÓA, VĂN HÓA VE CHAI

Chủ Apple nhặt ve chai
Đổi vỏ lon lấy một vài xu cent
Miễn phí nhận một bữa ăn
Mười một cây số vẫn lăn cuốc giò
Đại học 6 tháng nghỉ do
Cha mẹ nuôi khánh tận lo đóng tiền

Gây dựng sự nghiệp kinh thiên
Trái táo (Apple) thế giới mê điên mê cuồng
Sau giàu sự nghiệp điệp trùng
Vẫn đi nói chuyện khổ cùng sinh viên

Thật lòng khuyên nhủ các em
“Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ” để vươn lên trong đời
Đời người đâu có quá dài
Hãy sống cống hiến miệt mài nghề yêu
Thành công rồi sẽ đuổi theo …
Thật đáng khâm phục, từ nghèo ve chai
Đem tiền triệu đô giúp đời
Tạo văn hóa đẹp từ ve chai nghèo …

---------------

Chuyện nhiều kẻ giàu nơi đây
Xe hơi tiền tỷ, gái đầy móng đeo
Du thuyền biệt thự biết nhiêu
Một đêm trăm triệu cùng Kiều truy hoan

Đày tớ dân, giàu bạt ngàn
Tổng thanh tra lớn kêu than xin nhà
Cấp ông vài cái vi-la
Ai hỏi, nói bà vợ già … nuôi heo

Xây công trình để ăn theo
Tượng đài, thủy điện, đường sắt treo … kiếm tiền
Kinh doanh theo kiểu độc quyền
Điện - nước - xăng - thuốc - … giá liền liền tăng
Chỉ tiền lương mãi đứng yên
Xuất lao động, thực bán nguyên người làm

Ăn người, ăn cả anh em
Ăn luôn shit cháu, dân đen tha gì
Lợi dụng quyền thế chức vì
Rút ruột ăn hết chẳng chi là chừa
Xây cầu xong nứt là vừa
Xây đường xong lún ngập “chưa vấn đề”
Miễn mình ngập mặt phủ phê
Còn ai có chết bên lề, bước qua

Giáo dục trồng người, chẳng tha
Cải tiến cải lúi cải cha, … : Vẽ tiền
Lương y xưa như mẹ hiền
Nay như hổ báo, không tiền, kệ bay

Lừa chồng lừa vợ rất hay
Lừa cả cha mẹ - chân tay huynh bào
Vừa thề vừa nói lời nào
Cá trê chui ống, bảo sao tin giờ
Một mất sẽ chín mười ngờ
Xã hội gian hóa bao giờ chẳng hay
Tạo ra văn hóa ve chai (VHVC) …
PNP-SG-01/12/2015

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

HẾT KHỦNG BỐ


HT KHNG B

Bao giờ Hồi giáo văn minh
Chẳng tin tử đạo lên nhanh thiên đường
Chẳng tin trinh nữ cả đàn
Làm vợ tử đạo, mới an thế Hồi

Bao giờ chẳng còn những người
Lười làm chỉ muốn hưởng thôi, thỏa lòng
Bấy giờ khủng bố tự xong
Cờ đen cờ đỏ như bom tháo ngòi
PNP-SG-30/11/2015

ĐẠI BÀNG NON & GÀ MÁI


ĐẠI BÀNG NON & GÀ MÁI
Thương thân non nớt Đại Bàng
Ngắn vuốt yếu cánh, chen đàn gà Lôi
Bới giun, gà mắng tơi bời
Cánh dài chân khoẻ, bới mồi thua tao
Một mai cánh mọc vuốt trau
Đại Bàng lướt gió, gà đâu dám bì !
PNP-29/11/2015

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

BỎ, TRÁO SỬ - XÓA KÝ ỨC


B, TRÁO S - XÓA KÝ C

Bỏ - tráo sử như xóa ký ức
Quên cội nguồn bất khuất hào hùng
Trẻ lầm lẫn kẻ thù bạn tốt
Giặc làm cha, chờ Quốc suy vong

Ngày hôm nay xóa môn lịch sử
Bắn súng lục vào quá khứ rồi
Chờ tương lai đại bác bắn trả
Lớp trẻ tâm vong Quốc lạc loài
PNP-25/11/2015

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

LOGIC CỦA TÀN ÁC


LOGIC CA TÀN ÁC


Thủy Hoàng đốt sách chôn Nho
460 chú, bị cho ác trời
Đến Mao chủ nghĩa đẹp ngời
Chết 46 triệu, kêu đòi được không

Pôn-pốt tưởng nhất dã man
Nay gặp ai-sit (ISIS) cờ đen, vái chào
Khoa học văn minh càng cao
Thì cái ác độc càng leo đỉnh trời
Buộc người ta sợ mà thôi
Logic tàn ác khi người đấu tranh …
PNP-SG-20/11/2015

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

MỘNG 12345


MỘNG 12345
1 vợ 2 con 3 tấm 4 bánh 5 Châu
Giấc mộng thế nhân có chi nhiều
Trăm triệu dân Việt, thành được mấy
Xuôi tay chắc lưỡi, đời phù du !
PNP-21/11/2015

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

ĐƯỢC NHỜ CON


ĐƯC NH CON
Vì đẹp Công mới khoe lông
Hạnh phúc vợ chồng khó gánh mẹ cha      
Người con phận hẩm duyên xa
Cha mẹ thương nó, hóa ra được nhờ
PNP-SG-16/11/2015

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

VÕ NGA VÕ TÀU


VÕ NGA VÕ TÀU

Putin chơi võ vật Nga
Lừa thế quật ngã Ucraina láng giềng
Chơi võ Tàu, anh Cận Bình
Bẻ đũa từng chiếc, cá kình rỉa voi

Nhật - Hàn không tỉnh là toi
Mải cãi xưa chuyện mua vui, mất nhà
Tranh chùa Miên-Thái bất hòa
Việt-Miên-Lào động do cha thầy này

Miến Điện muốn thoát khỏi tay
Du kích Mao-ít đánh ngay, phải kiềng
Tài trợ phiến quân Philipine
Min-đa-nao, du kích Meo điên quậy trời

Âm thầm bồi đắp bãi ngoài
Thành đảo nhân tạo, Hổ ngồi dàn quân
Dân chủ Mỹ khó cản ngăn
Còn bị ISIS cờ đen điên đầu

Nhìn trong cục diện toàn cầu
Võ Nga mạnh, võ hiểm Tàu cũng kinh
Mấy anh Hồi Giáo cóc keng
Chỉ là con rối cờ đen cờ hồng

Bất ngờ Rồng dậy biển Đông
Long tranh Hổ đấu cuồng phong, tan đàn
PNP-SG-15/11/2015

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

KHỦNG BỐ NGA & PHÁP


KHNG B NGA & PHÁP


Nga khủng bố chết hai trăm (máy bay rớt chết 224 người)
Người ta thương tiếc hỏi thăm vừa chừng
Pháp khủng bố giết tương đương
Cả làng face book cờ trương Pháp buồn

Con người có tính ghét thương
Du lịch, học tập, Anh - Pháp - Mỹ thường ưu tiên
Súng A-K rẻ, bắn điên
Khủng bố thì khoái, nước hiền thì không

Mafia Nga nổi tiếng hung
Putin Nga cũng Gấu hùng, kém ai
Vũ khí Nga, ngang Pháp tài
Kinh đô ánh sáng, thua nơi Pháp rồi

Tấn công trái tim con người
Là bọn khủng bố hoá Đười dã man
Chống lại loài người văn minh
Ủng hộ chúng, bọn đồng hành ác ôn

Không A-K, không quân trang
Thì bọn khủng bố bỏ làng mà đi
Kẻ nào giúp chúng, bạn ngẫm đi ...
     PNP-15/11/2015

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

CHUYỆN Ở ĐỜI


CHUYỆN Ở ĐỜI

Ở đời có lắm kẻ ngu
Còn tỏ nguy hiểm, chẳng chịu tiếp thu, học người
Ở đời có lắm kẻ lười
Nằm chờ Sung rụng bên trời xuân sang
Ở đời có lắm thằng tham
Xây dựng đểu, chờ vỡ toang, chôn vùi
Đời nay lắm kẻ tim Đười
Vì lợi vài người, hại nước điêu linh

Đời nay lắm kẻ đẹp xinh
Bán thân chưa đủ nuôi mình, còn khoe
Đời nay có lắm ông nghè
Nói nộn nói nại, nàm ne nàm niều
Đời nay lắm nghị gật đầu
Không gật biểu quyết, gật sâu giấc vàng
Ở đời lắm kẻ ngang tàng
Biết chống bị đánh, (vẫn) hiên ngang ăn đòn
Ở đời lắm kẻ luỵ lòn
Hô ngay theo sếp, Bồ Hòn ngọt-vuông

Ở đời lắm kẻ bất nhân
Con mình yêu dấu, con dân nướng ngàn
Tuy hiếm, vẫn có anh hùng
Ngàn năm mất nước, vẫn vùng đứng lên
Ở đời có lắm kẻ điên
Cho chút lương tiền, đâm chú chém cha
Ở đời lắm kẻ điêu ngoa
Lưỡi gỗ trơ trẽn, miệng loa lãnh tiền
Ở đời có lắm kẻ hèn
Bị giặc hiếp vợ, bắt con yên ngồi nhìn

Ở đời lắm kẻ khìn khìn
Thò tay bóp dế, tự hình, la đau
Được mùa mất giá, tại seo ?
Vì sao ta tốt, vần nghèo quá tay
Vì sao Tiến Sĩ nói hay
Cải tiến sáng tạo toàn tay ... nông rầu

Lắm thằng quyền chức ma đầu
Tháo cả chân cầu về bắc sang ao
Lắm kẻ có học, ngu lâu
Đi loanh quanh mỏi chân sầu, rồi than

Ở đời lắm kẻ cao - gian
Bất Vi bán chúa buôn quan vàng nhiều
Buôn dân bán nước mà giàu
Mua máy bay, du thuyền tàu, chạy đâu ?

Chóp bu cầm quyền thế nao
Cán cuốc cán giáo cán lao, y sì ! ...
PNP-14/11/2015