Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Đằng sau

 

ĐẰNG SAU

-Đằng sau chiến công lừng lẫy, là máu xương chất chồng & nhiều năm dân đói khổ đầy rẫy.

-Đằng sau thành công của người đàn ông, là cả những năm dài cố gắng gian khổ mênh mông của anh ta & những người phụ nữ.

-Đằng sau những khu cao ốc ngất trời, là những con đường mưa ngập ngang người.

-Đằng sau những thành tựu kinh tế - kỹ thuật phi thường, là cuộc sống căng thẳng áp lực vô cùng, và bệnh nhân đông đảo của bệnh viện tâm thần.

-Đằng sau những con số thành tích học tập đẹp đẽ cao ngất, là cả một hệ thống giáo dục + cha mẹ & giới trẻ đua chen chạy theo hình thức.

-Đằng sau một quốc gia xanh-sạch-bình yên hạnh phúc, là cả một thể chế lãnh đạo tài giỏi tâm đức và cả một nền giáo dục + tôn giáo lấy sự an lạc phước đức làm kim chỉ Nam.

                 PNP-SG-19/6/2020

Đủ từng trải

 ĐỦ TỪNG TRẢI


Ai còn trẻ chẳng thường hay thắc mắc,

Sao không đẹp - giỏi xuất sắc hơn người?

Đủ từng trải, mãi cám ơn Thượng Đế,

Ngài nhân từ đã rất khéo an bài.


Nếu ta đẹp, thu hút nhiều trai gái

Ắt vướng vào tình ngang trái sớm rồi

Sao tập trung vào chuyên môn Trời phú?

Sao rèn tu cho thăng tiến con người?


Đủ từng trải, mới hiểu ra Nhân Quả

Là quy luật tuyệt đối của cao xanh

Trẻ háo thắng sẽ dựa vào ưu thế

Bức hiếp người, quả đời cuối sẽ đen


Kém tài sắc, ta mới không kiêu hãnh

Mới ngày đêm mê say lãnh học đời

Mới khiêm mình, biết trân trọng người khác

Là nền tảng để hạnh phúc với người


Đủ từng trải, mãi cám ơn Thượng Đế

Không cho ta, tuổi còn trẻ sắc - tài

Nên tránh thoát cạm bẫy tình - danh - lợi

Tập trung vào thành sứ mệnh - tương lai!

          PNP-SG-07/6/2020

Phượt Thủ (1)

ĐỪNG ĐỂ XUÔI TAY NGẬM NGÙI


Tà-Xùa nơi núi chen mây

Ai từng đến đó là tay Phượt liều

Chưa đến “tứ đại đỉnh đèo”

Chưa là Phượt thủ dám “nghèo cũng đi”


Sống được rong ruổi, thiên di

“Live to ride, ride to live” thì tự do

(Sống để rong ruổi, rong ruổi để sống - phương châm của Harley Davidson)

Trăm năm tạo hoá ban cho

Được đi đây đó - phúc to đời người

Đừng để xuôi tay, ngậm ngùi ...

          PNP-SG-03/6/2020


 ĐỪNG ĐỂ XUÔI TAY NGẬM NGÙI

Tà-Xùa nơi núi chen mây

Ai từng đến đó là tay Phượt liều

Chưa đến “tứ đại đỉnh đèo”

Chưa là Phượt thủ dám “nghèo cũng đi”


Sống được rong ruổi, thiên di

“Live to ride, ride to live” thì tự do

(Sống để rong ruổi, rong ruổi để sống - phương châm của Harley Davidson)

Trăm năm tạo hoá ban cho

Được đi đây đó - phúc to đời người

Đừng để xuôi tay, ngậm ngùi ...

          PNP-SG-03/6/2020


PHỎNG THEO CHIM TRỜI


Mỏng manh như cánh chim trời

Thiên di vạn dặm tới nơi mình cần

Cả đời người buộc nặng thân

Tham - sân - ái - sợ, loanh quanh cái nhà


Học chim trời, muốn bay xa

Vô tư - thân nhẹ - ly gia - sức bền

Là thừa, xe to đắt tiền

Chỉ cần xe tốt - nhẹ - tiền lận lưng


Phải thu xếp được thời gian

Gác lại công việc lo toan bộn bề

Phiêu du vui thú Sơn khê 

Độc hành phải có chút nghề sửa xe


Tự bơm vá lốp được nghe

Hành trang gọn - đủ, giáp che an toàn

Bình minh - hoàng hôn huy hoàng

Non xanh nước biếc hoa vàng chờ ta

Gọn nhẹ mới đi được xa ...

        PNP-SG-09/6/2020



MÙA HẠ - MÙA THI - MÙA CHIA TAY


 MÙA HẠ - MÙA THI - MÙA CHIA TAY

Đêm mưa tiếng Dế râm ran

Ngày nắng Hạ đỏ mênh mang Phượng buồn

Ve ơi, than mãi - tiếng lòng

Mực xanh vạt áo lưu dòng chia tay!


Ngày mai góc bể chân mây

Mỗi người mỗi ngả, nào hay số phần

Nhìn nhau mắt ướt tần ngần

Mình chia tay nhé, lệ thầm miệng tươi


Tạm biệt sân trường lá rơi

Tạm biệt tà áo trắng phơi mộng về

Tạm biệt thầy cô bạn bè

Tạm biệt trưa nắng tiếng ve Hạ buồn

       PNP-SG-03/6/2020

Hẹn Người


 HẸN NGƯỜI 

Ta đã thành Bướm bay lên

Người vẫn sâu bướm gặm trên lá mòn

Đàng bay cao vỗ cánh dồn

Đàng bò dưới thấp, khó hồn cảm thông


Một mai hoá Bướm thành công

Hẹn người tung cánh trên muôn dặm dài

Nước non tươi thắm nắng mai

Có đôi Bướm lượn chiều phai mới về!

         PNP-SG-01/6/2020