BUÔNG BỎ & THĂNG HOA
Câu Tiễn xưa, 20 năm nằm gai nếm mật
Còn đời ta, 26 năm trầy trật bôn ba
Đạt Ma Tổ Sư chín năm toạ thiền “Diện Bích” (quay mặt vào vách)
Ta đối sầu niên vách quá mười ba
Ôi nghiệp đời, muôn kiếp xưa quá nặng
Nên chông gai, bao khổ nạn nếm rồi
Chợt một ngày, ta hồi đầu nhìn lại
Nhận ra mình trong bể khổ thảm bơi
Thầm lặng lẽ, buông kiếm - quy y Phật
Tu thân mình, mong giải nghiệp, thứ tha
Nằm đất - ăn chay - khổ hạnh đời tu tập
Buông bỏ đời, cùng tri kỷ thăng hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét