Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ


ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ

Không chịu nhân quả - trả vay
Phản ứng, hậu quả đến ngay tức thời
Mênh mông như trái đất này
Tại sao oan nghiệt tìm ngay nơi mình ?
Có nợ, mới đòi tiền - tình
không duyên nợ, đâu rảnh tìm ta chơi ?

Mênh mông sáu nẻo luân hồi
Không duyên chẳng nợ, sao đòi trúng ta
Mỗi người thọ mệnh sinh ra
Hoàn cảnh - cha mẹ của ta, an rồi
—————-

Ai chẳng muốn sướng hơn người
Con Vua cháu Chúa, hỏi đời được bao ?
Ai muốn con nhà gian lao
Tuyệt đại nhân thế rơi vào này đây

Anh em người, thể chân tay
Anh em ta bán Nem cây, 6 đồng
(Anh em cái Nem 3 đồng
Muốn ăn thì trả 6 đồng mà ăn)
Nếu không chấp nhận, giận căm
Tuyệt giao, họ vẫn thong dong bạc tình
Thôi thì cố gắng hết mình
Làm ăn khá, họ rập rình học theo
Năng đi lại, tình thâm giao
Cứ đối tốt, quên đã trao cho người

Vợ chồng người ta tuyệt vời
Sao ta gặp thứ nợ đời ẩm ương ?
Thực chất vợ chồng - nợ vương
Ta nợ tiền kiếp, mới tương vào nhà
Con cái cũng vậy thôi mà
Xấu tốt cũng bởi kiếp xa do mình
Bỏ đi, trốn nợ - đoạn tình
Nợ vẫn còn đó, chờ hành tiếp sau
Bình tĩnh trả, trốn đi đâu ? ...

Đường xá đi lại đông nhâu
Sao riêng ta gặp ruồi bâu đụng mình
Nổi nóng đánh, đáo tụng đình
Chưa kể ân oán còn rình mãi theo 
Mềm mỏng nhẹ vượt cái eo
Coi như ta trả nợ đeo bao đời

Ai muốn mình nghèo đâu trời
Nhưng giàu sang khó, khi người nợ mang
Kiếp nào nợ thiếu đem sang
Cộng dồn tất nợ, mà quàng kiếp nay
Bao giờ trả hết nợ vay
Giàu sang tự đến như ngày nắng lên
Nôn nóng mau giàu, cuồng điên
Tiền có vào túi, thoát liền đi đâu
Người xưa câu nói thâm sâu
Tiền vào nhà khó, gió nhà trống sầu, gió bay
Phạm pháp để có tiền ngay
Tiền cờ bạc, gác ngọn tre gai, mấy hồi
————-
Không chịu nhân quả - trả vay
Phản ứng, hậu quả đến ngay tức thời
Sám hối, bao dung, giúp đời
Cải được phần số an nơi thiên bàn
“Đức năng thắng số”, lời vàng ...
        PNP-SG-04/02/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét