Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

TRỜI CHO LÀM MẤY HAI MƯƠI ?


TRỜI CHO LÀM MẤY HAI MƯƠI ?


20 năm trước, da căng
20 năm kế, da nhăn trổ mồi
20 năm nữa, hỏi trời 
Còn cho cống hiến với đời nữa không ?

Cha mẹ 4 hai mươi năm
83 vẫn chạy xe hăng mỗi ngày
Sao ta mới năm mươi ngoài
Đã nếm bệnh tật, lâu dài biết sao

Tu luyện, ăn - làm, cân nhau
Những gì bất khả, thì trao Phật - Trời
Sống vui làm lụng mỗi ngày 
Xin làm khí cụ của Ngài Xanh Cao
Trợ người vui sống cùng nhau ...
        PNP-SG-10/02/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét