Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

NGHIỆP TÂM CỠ NÀO, TRỜI TRAO CỠ ẤY


“NGHIỆP TÂM” CỠ NÀO, TRỜI TRAO CỠ ẤY

Triệu phú, bệnh rũ yếu người
Ngưỡng mộ bốc xếp sức trời, nghèo trơn
Giá tôi được khoẻ như anh
Đổi cả gia sản tan tành cũng chơi

Bốc xếp đã nghèo cả đời
Ước giàu triệu phú, sức thời trao luôn
Giàu có sung sướng gì hơn ? ...
Thượng Đế nghe hết, đêm hôm mộng gài
Hai người đồng ý đổi vai ...
————-
Triệu phú sáng dậy trắng tay
Bù lại, sức khoẻ trẻ trai ngày nào
Bốc xếp sáng dậy bỗng giàu
Đổi lại, sức khoẻ trốn đâu mất rồi
—————
Trắng tay, sức - trí cả Trời
Ngày lao cày cuốc, đêm thời tính toan
Trước sau chưa đến chục năm
Tiền của tích cóp bằng dăm ba đời
Tiền tăng lên, ngược sức người
Hao tâm tổn trí, sức trời dần suy
Trở lại triệu phú như xưa ...
—————-

Bốc xếp bỗng dưng nhiều tiền
Mua sắm thoả thích, ăn tuyền món ngon
Đầu tư nào biết tính toan
Mua đắt bán rẻ, tiền non cạn lần
Dăm năm sau đã nợ nần
Rốt cuộc tay trắng, lại gần như xưa
Nhưng trời cho tính vô tư
Hết tiền, vác mướn, chẳng dư đồng nào
Sức khoẻ dần lại lên cao
Trở lại bốc xếp, trước nào khác chi ...
——————

Người ta do “Nghiệp” dẫn đi 
Giàu nghèo hiện tại, là vì rất lâu
“Nghiệp tâm”, quen nghĩ, sống sao
Lâu dài mới có thấp cao giàu nghèo
Nhất thời “đá ném ao Bèo”
Bạo phát bạo phá, Tí - Tèo, hoàn không

“Thái độ” còn gọi “Nghiệp tâm”
Cách nghĩ - phản ứng, khi lâm sự đời
Muốn đổi đời, đổi “Tâm Người” ...
        PNP-SG-05/02/2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét