Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

NGƯỜI ĐỨC TIN & KẺ LÁO


NGƯỜI ĐỨC TIN & KẺ LÁO

“Người đức tin”, đeo kiếng hồng.
“Kẻ láo” mang kiếng sát tròng màu đen...

Người đức tin, trước khi ăn
Cám ơn Thượng Đế đã ban đủ dùng
Cám ơn vạn vật nuôi mình
Cám ơn người phục vụ từng bữa ăn

Kẻ láo nhào vô chén luôn
Chẳng ơn ai hết, ta khôn - ăn người
Có tiền, người hầu ta rồi
Vợ chồng, cha mẹ, ..., đều người hầu ta

“Ta - rốn vũ trụ bao na
Đỉnh cao trí tệ lày nà đúng khuôn
Khác ta, náo nếu, diệt nuôn
Nhìn xem thế giới ai khôn bằng mình ?”

Người đức tin, chịu cực hình
Chung trời kẻ láo, bực (cửa) mình, biết sao ! ...

Thượng Đế bảo, chớ lo âu
Thay áp tròng mới, thông đầu, láo thôi
Thay được, khi nợ Nghiệp vơi 
Kẻ láo phải trả cho đời, mới yên
Bấy giờ vạn sự tuỳ duyên ...
          PNP-SG-06/02/2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét