HƠI THỞ MỎNG MANH, QUYẾT CUỘC ĐỜI XANH
Mong manh một kiếp người ta
Tử - sinh, cách nhịp thở ra - thở vào
Thở ra mà chẳng thở vào
Không lên giàn hoả cũng đào đất chôn
Vài tuần nhịn đói chẳng ăn
Một tuần nhịn khát, mới nhăn rồi đời
Nhịn thở mấy phút hỡi người ?
Để thấy quan trọng làn hơi ra vào
Biết thở, nhịp chậm - sâu - đều
Không biết thở, hơi cạn quèo, ngắn - nhanh
Biết thở, phút sáu nhịp xanh
Đạo gia tu luyện, trên trăm xuân trường
Mười sáu nhịp/phút, người thường
Căng thẳng, buông thả, hưởng dương cũng nhiều (sống <60 tuổi)
Thở bụng, nhịp chậm - sâu - đều
Lạc quan, ăn uống biết điều âm dương
Sinh khí tụ, khí lực vun
Mặt sáng mắt sáng, sắc nương, khoẻ người
Sinh khí đủ, bệnh xa rời
Sắc dục tiết chế, tuổi trời trăm năm
PNP-SG-03/02/2018
Bài vè 12 câu của BS,Nguyễn Khắc Viện như sau:“Thót bụng thở ra,
Phình bụng thở vào
Hai vai bất động,
Chân tay thả lỏng,
Êm chậm sâu đều,
Tập trung theo dõi,
Luồng ra luồng vào,
Bình thường qua mũi,
Khi gấp qua mồm,
Đứng ngồi hay nằm,
Ở đâu cũng được,
Lúc nào cũng được”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét