Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

Bản nhạc xưa, nghe lòng mưa


BẢN NHẠC XƯA, NGHE LÒNG MƯA

“Bạn cũ đâu rồi, có người về đất buông xuôi
Dăm ba đứa bạt phương trời, hai thằng chờ đầu quân năm tới.
Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biền biệt sơn khê ...”
————
Bản nhạc xa xưa, giờ nghe chợt thấm
Bao nhiêu cố gắng, một chiều nhạt nắng,
chợt trắng tay buông.
Đời biết ai khôn, đời biết ai dại.
Một chiều hoang hoải, tay xoải buông lơi
Nhìn đi người ơi, đời cõi tạm thôi ...
Những gì mang đến, mang về xa xôi ? ...
          PNP-SG-02/02/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét