Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

KHI HẾT MÊ LUYẾN XA HOA


KHI HẾT MÊ LUYẾN XA HOA


Bợm nhậu nhìn rượu mê ly
Rượu ngon không uống, bệnh chi vậy trời ?

Bùi Kiệm mê gái tơi bời
Chê Lục công tử, bệnh rồi, gái chê

Người đời mê sướng, mê xe
Trách con tỷ phú khùng chê cha giàu
Bỏ xa hoa, đêm chùa cầu
Ngày đi khất thực, cạo đầu, sướng chi ?
——————-

Chúng sinh bị Nghiệp cuốn đi
Nghiệp ăn - mê gái - ... - mê ly bạc bài
Mỗi người riêng “Nghiệp mê” rồi
Suy bụng người khác, cũng thời giống ta

Người trả Nghiệp đã “phôi pha”
Nhẹ Nghiệp, mê hết, thoát qua cảnh đài
Hướng thượng, tu thân, giúp đời
Kiệm dục, tiết thực, nhường người, bình dân

Chúa - Phật đã ngự trong tâm
Đạm bạc, thanh tịnh, siêng năng, hiền hoà
Chẳng còn lưu luyến xa hoa 
Làm ăn - trợ giúp Ta Bà người thôi
Chẳng vì tham lợi nhỏ nhoi ... 
          PNP-SG-08/02/2018
(̣Con trai độc nhất của tỷ phú Malaixia chủ tòa tháp đôi, bỏ học đại học bỏ nhà đi tu) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét