Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

THÀNH CÁT HUNG HÃN


THÀNH CÁT HUNG HÃN

“Ta là trừng phạt của trời
Các người không lỗi, đâu trời sai ta”(*)
-------
Tham lam bất hiếu mẹ cha
Nhậu-bạc-lười biếng, bán nhà tổ tông
Lừa thầy phản bạn ác lòng
Mẹ cha đấu tố, vợ chồng thông gian

Tham ác hại người thế gian
Trộn đồ bẩn độc, tráo vàng, thụt rương
Nuốt lời gian xảo lật lường
Giết người bằng lưỡi không xương chọt rình

Mưu chèn ép chiếm láng giềng
Lấn biên thôn tính trộm khiêng của người
Dân nghèo bóc lột tả tơi
Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng

Tội ác các ngươi chất chồng
Đâm hà bá, phá sơn lâm không chừa
Chặn dòng sông, cướp nước mưa
Các nước dưới hạ cây Dừa chết khô

Khí công Phật giáo hiền khô (Pháp luân công)
Các ngươi mổ sống cướp thô tạng người
Thiên An Môn bắn - cán người
Cảnh báo động đất, khinh trời tỉnh bơ

Nhân gian oán thán vô bờ
Trời sai ta đến, đừng mơ thoát nàn
Ta là thần chiến ác tàn
Đầu rơi máu lửa tan hoang nước người

“Ta là trừng phạt của trời
Các người không lỗi, đâu trời sai ta”(*)
Chuẩn bị tan quốc vong gia …
PNP-SG14/4/2015

(*)Ta là sự trừng phạt của trời. Nếu các ngươi không sai phạm, trời đã không cử ta xuống đây -
Thành Cát Tư Hãn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét