Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

GIẤC MƠ THIỀN KINH DỊ 2




GIC MƠ THIN KINH D 2


Mưa Hạ thảng thốt đầu mùa
Đêm ngồi thiền giấc ngủ vờ không hay
Hồn trôi như cánh chim bay
Bắt gặp cảnh này, kể các bạn nghe …

-----

Thủy Hoàng theo kế Khổng Minh
Thực thi nuốt Việt, lình xình không xong
Tức giận trách cứ Khổng Nhân
Khổng Minh bối rối, để thần kế thêm

Phim ảnh ta chiếm hàng đêm
Hàng ta tràn ngập như nêm Việt rồi
Vua Việt sợ ta như trời
Nhưng lòng dân chống : Ý trời, khổ ta

Tấn thẳng không được, vòng xa
Chịu lâu, chịu tốn chắc là phải xong
Mua chuộc dàn đỉnh, thụ phong
Vị trí chiến lược ta thòng người chen

Vũng Áng - Đà Nẵng - Tây Nguyên
Ta vào khai thác, êm đềm ẩn thân
Cảng Biển, Phi Trường, Rừng Biên
Xây to, báo lỗ, cảm phiền bán đi

Núp danh ngoại quốc, tiền chi
50 năm mua đứt, chúng thì về ta
Chỉ 2 thế hệ trôi qua
Cứt trâu bùn hóa ai mà nhớ đâu

Nhồi sọ trẻ hóa trẻ trâu
Ăn chơi, thần tượng, cái đầu sít ngưu
Thằng nào khá, biết âm mưu
Vu nó phản động, bắt Cừu nhốt kho …

Thủy Hoàng lòng vẫn đắn đo
Quan Việt khôn lỏi, đoán mò thời thay
Tranh thủ lên giá, cưa cây
Lấp sông bán đất, …, dân gầy loạn sao ? …

Khổng Minh cười lớn, không sao
Lính kín Việt tóm nhốt vào là êm
(Lính tuyển lý lịch trăm năm
Ngu trung tuyệt đối, bắt nhầm hơn tha)

Yên tâm, Việt sẽ về ta
Mở đường Nam tiến, trời già vào tay …

--------

Hai hồn cười lớn, vỗ tay
Mình giật thót, mồ hôi đầy, tỉnh mơ …
Giấc mơ muôn thuở là … mơ
Chẳng theo logic, vật vờ … khói mây …
PNP-SG05/4/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét