Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

CHUYỆN NHÂN QUẢ 6


CHUYỆN NHÂN QUẢ 6 –
CÙNG CỰC BẤT HIẾU

Chuyện tôi chứng kiến thật
Kể lại bằng văn vần
Tùy cơ duyên người đọc
Tham khảo đời tu thân …

Một làng trên cao nguyên
Dân tốt xấu chen chúc
Giữa rừng núi bình yên
Sông đời khi gềnh thác

Trong một nhà kém phước
Thừa kế 2 con trai
Người em lo chí thú
Anh lười, chơi bạc bài

Cờ bạc thiếu nợ người
Giang hồ đòi xin huyết
Bí quá, anh làm liều
Về đòi em bán đất

Em hiền nhưng cương quyết
Đất thừa kế tổ tiên
Không mua thêm thì chớ
Không bán, dù ăn xin

Người anh chửi ngày đêm
Xúi con em lấn đất
Tuyên truyền con cháu ngu
Tao con trưởng, hưởng tất

Đứa nào lấn cướp đất
Của Chú, phong anh hùng
Thưởng mề đay danh ngất
Khuyến ác gian tham lòng

Người em liệu không xong
Cắm mốc vạch chia đất
Anh muốn bán phần anh
Phần tôi không chia chác

Người anh tham căm tức
Mưu đoạt đất em rồi
Sẽ bán trả nợ lãi
Giang hồ chém như chơi

Bọn giang hồ ác đời
Có 2 băng khét tiếng
Băng Hai Gấu Đỏ trời
Đen đất Ba Thuyền hiếng

Tham vọng chúng muốn chiếm
Cả làng vào trong tay
Bóc lột dân thỏa thích
Làm vua sướng trên mây

2 băng giang hồ này
Xúi buộc anh chiếm đất
Mã tấu - tiền - súng cho
Thành công trả bằng đất

Người anh chơi bịt mắt
Lừa dối con cháu mình
Vu cho em bán đất
Ông cha thừa kế mình

Nhưng cũng trong làng này
Đại ca Sam ngứa mắt
Phải can thiệp chặn tay
Bọn du côn hiểm ác

Sam giúp người em quyết
Động viên con cháu mình
Cấp cho cả vũ khí
Gìn giữ đất đai xanh …

Anh em quyết đấu tranh
Một bên quyết tâm chiếm
Một bên quyết giữ gìn
Ôi máu dân xương lính

20 năm tranh đấu
Tốn kém, Sam mệt nhoài
Đối đầu 2 thằng mạnh
Sức trời cũng hết hơi

May, 2 tên phá đời
Đã phát sinh mâu thuẫn
Ba Thuyền tham, hám lời
Muốn giành ngôi Hai Gấu

Đại ca Sam thầm dấu
Đi đêm Ba Thuyền rồi
Đừng chơi với Hai Gấu
Sam cho Thuyền tiền hời

Thêm một điều kiện này
Đừng giúp thằng anh nữa
Trong làng được yên bình
Sam bớt hao tốn của

Sự đời không đơn giản
Ba Thuyền dứt sữa rồi
Người anh sợ nợ vỡ
Ôm Hai Gấu dựa hơi

Hai Gấu dốc vốn chơi
Tiếp sức người anh chiếm
Trong khi Sam bỏ về
Người em tàn sức chiến

Mất đất đai toàn diện
Em bỏ xứ tha hương
Để cháu con ở lại
Chịu đói khổ đoạn trường

Người anh ác tận đường
Trả thù em, hành hạ
Cướp đoạt, bắt giam tù
Cháu con em thỏa dạ

Với người nhà sắt đá
Với cường bạo lại hèn
Ba Thuyền đến đòi nợ
Đốt nhà phá tanh bành

Quen dựa dẫm, người anh
Qua xin xỏ Hai Gấu
Vũ khí đánh Thuyền đông
Xù nợ xưa vay dấu

Hai Gấu bị bệnh hậu
Vì kiệt sức giúp anh
Con đông - nghèo - vỡ nợ
Nhà sụp đổ tan tành

Hết đường trốn, người anh
Đành khấu đầu chủ nợ
Hứa trả hết nợ xưa
Tiền đã từng vay chịu

Biết người anh thế yếu
Giang hồ đểu ép đòi
Lấy đất như cam kết
Đâu thèm lấy tiền còi …

Kết thúc một cuộc chơi
Anh - Em ai được - mất ?
Được - mất Anh hay Em 
Con cháu nhà đều chết !

Cái mất lớn thứ nhất
Mất tự chủ, lâu rồi
Mất nữa, cực bất hiếu
Mất đất đai truyền đời …

Mấy chục năm qua rồi
Con cháu anh hiếu chiến
Vẫn mở tiệc ăn mừng
Ngày Em thua chết điếng

Người có chút lòng thiện
Nói là ngày : “Triệu người vui, triệu người buồn”
Biết đồng bào đau khổ
Liệu anh còn vui không ?

Lắm người hận đâm hông
Trách anh Sam bỏ bạn
Nếu xét cục diện làng
Mới bình Hai Gấu loạn

Hai Gấu đổ chớp nhoáng
Cứu nửa làng bên Tây
Thoát giang hồ hiểm ác
Công Sam, công Em đây

Gia đình Em khổ dài
Cứu chuộc cho nhân loại
Đại ca Sam giúp đời
Chúa phù, dân khen ngợi

Xong mới tính đến đỗi
Vây hạ Ba Thuyền đông
Trách người, trách mình trước
Đã hết sức - hết lòng ?

Anh Sam phải đề phòng
Ba Thuyền nay đông mạnh
Mưu - độc tài - bạo tàn
Quyết hạ Sam, thống lãnh

Dân làng chớ lòng lạnh
Ác thắng, mình thành tù
Phải chung tay ác diệt
Con cháu thịnh ngàn thu ...

Kẻ anh em còn giết
Láng giềng, là … hư vô …
PNP-SG18/4/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét