Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

CHUYỆN ĐỜI NGƯỢC ĐỜI


CHUYỆN ĐỜI NGƯỢC ĐỜI

Ở nơi những xứ thiên đường
Thiên hạ Dầu xuống, Xăng - Điện thường tăng lên
Tư bản giãy chết nó điên
Cho dân vay tiền mua sắm tiêu hoang

Thiên đường dân xe đạp chân
Xứ bóc lột, dân hà rầm xe hơi
Thiên đường lãnh tụ là trời
Nói xấu lãnh tụ là xơi kẹo đồng

Tư bản bóc lột dân khùng
Tổng thống dám chửi đầy đồng chẳng sao
Tư bản giãy chết tào lao
Cho tư làm báo, xấu sao dấu đời ?

Giáo dục tư bản mới trời
Chẳng dạy yêu lãnh tụ ngời kính yêu
Lại dạy trẻ nít thương yêu
Bạn bè cha mẹ, giúp dìu tha nhân
Còn khuyến mê tín siêu linh
Tin vào thiên chúa thần linh hoang đường …

NHÌN VÀO THỰC TẾ

Nam Hàn giàu có huy hoàng
Bắc Hàn trại lính đói vàng mắt hoe
Hongkong nhỏ, giàu muôn hoa
Đại lục to lớn nghèo tà ác tâm
Cu-ba sát nách Mỹ sân
Thế kỷ 21 chưa cần wifi
Việt - Lào thì nói chi dài …

Chuyện đời sao cứ ngược đời
Thiên đường khổ, (bị) bóc lột đời giàu sang
Càng ngẫm, khó hiểu, hoang mang
Thực tế xã nghĩa thiên đàng có sai ?
Có sai sao chẳng sửa sai ?
Đường sai nghèo khổ đi hoài là sao ? …
PNP-SG09/4/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét