Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

CHÁY THÀNH VẠ LÂY


CHÁY THÀNH V LÂY

Từ xưa thành cháy vạ lây
Huống chi hàng xóm lớn tày xác Voi
Thành - bại “Đả Hổ diệt Ruồi”
Đều có ảnh hưởng động nôi sát sườn

Thành công, tập cận “tập quyền”
Thiên Tử tái thế, đảo điên đất trời
Quốc xã tỷ rưỡi, khổ rồi
Hit-Ler trăm triệu rụng rời năm châu

Vạch chia laị đất toàn cầu
Nhật-Phi-Ấn-Việt, …, Úc Châu, … đỏ trời
Động qua Âu-Mỹ xa xôi
Sợ thay áo mới, nghiêng người đợi ban
Chuyển trục Đông Á thêm nhanh
Mây dương tích điện cảm thành đất âm
Âm - dương trái dấu cùng tăng
Sấm sét xẹt lửa quật thằng thu lôi
Tàn cơn đen tối đất trời
Cỏ cây bừng sáng xanh tươi, lúa vàng

………..

Thất bại, tập cận đoản ngang
Sụp đổ kinh tế, loạn làng phân chia
Nửa tỷ dân đói thiên di
Tràn ngập các nước quanh thì khốn sao

Dậu đổ, Bìm cũng đổ theo
Đất trời đổi chỗ, ngôi nghèo … đổi thay …
Chiến tranh là chuyện trả vay …
PNP-22/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét