Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

THẾ TRẬN “ĐỒ ĐỂU”


THẾ TRẬN “ĐỒ ĐỂU”

Đồ đểu vây bủa khắp nơi
Hại dân kiệt sức hết hơi sống mòn
Từ cái ăn - uống - học hành
Thuốc men - chính sách, ... chỉ rình hại dân

Câu hỏi cắc cớ, mà thâm
Ai tạo ra thế ? Dùng đâm cái gì ?

Dân sợ, hàng nội bỏ đi
Thì ai được lợi ? Nghĩ suy xem nào ?
Khổ quá, dân giỏi “tỵ đào”
Nhân tài đi hết, giặc nào lợi đây ?

Giàu - giỏi, cao chạy xa bay
Bỏ đất nước lại, cho ai nhảy vào ?
“Big C” thâu tóm siết đầu
Đất đai ven biển, giá nào cũng mua
“Bách hoá xanh”, nấm sau mưa
“Điện máy xanh” cũng mở đua kém gì ...

Tiền đâu như cát biển chi ?
Để ai chiếm chợ thiên di kiến đàn ?

Kinh tế chính xứ Việt vàng
Cà phê, nông-hải sản, ... làng chết queo
Nhân tài thưa lá Thu vèo
Kiệt quệ mọi mặt, nước nghèo, chống ai ?
Giặc kia lẳng lặng ngon xơi ...

       PNP-SG-22/04/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét