Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

THANH XUÂN CỐ GẮNG, GIÀ NHÀN



THANH XUÂN CỐ GẮNG, GIÀ NHÀN

Chẳng gắng tim óc tay chân
Người ta có tuổi thanh xuân làm gì ?
—————-
Hăm hai năm học với thi
Còn làm thêm kiếm bù chi học hành
Ra trường việc khó, đua tranh
Vừa làm vừa học, chuyện tình lướt qua
Khộ như con Hộ bôn ba
Tiền bạc như nước sông già cạn queo

Tam thập thành công chút cheo
Thu nhập địa vị lưỡi mèo đời ta
(Liều mua đất rộng hơi xa
Nào hay ngũ thập đại gia có ngày)

Mười năm kế tiếp rồng mây
Tứ thập thu nhập gieo đây thuở nào
Nhìn gương, mặt sếp bánh bèo
Thời gian nhanh quá, chậm nào, chờ ta
————-
Đôi mươi mạch tựa ruột xe
Tứ thập mạch giống ống tre khô già
Trẻ dầm mưa nắng phà phà
Ngũ thập tắm lạnh cũng ra mệt người

Cầu thủ ba mấy nghỉ rồi
Cố quá, quá cố những người “tri thiên” (ngũ thập tri thiên mệnh)
Lục thập ai nói bất chen
Sống hiền vui vẻ, cảnh quen, hài hoà

Thất thập gặt hái nghiệp nhà
Bạc tiền con cháu, bạn già, tình thân
Chớ ham ăn uống, đua ganh
“Quan tha, ma bắt”, cổ nhân dặn rồi

Bát thập đại thọ, người trời
Cháu chắt ngưỡng mộ, kiệm lời, tâm an
Cửu thập, minh mẫn mới ngon
Xa gần nức tiếng, cháu con đông đầy
—————
Nhìn coi kiếp thế nhân này
Tuổi cho gắng sức, chục tày đôi niên
Hai mươi - bốn mươi không siêng
Sức khoẻ qua mất, muộn phiền tháng năm
—————
Chẳng gắng tim óc tay chân
Người ta có tuổi thanh xuân làm gì ?

        PNP-SG-05/04/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét