Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

KHÁC NHAU GIỮA GÀ & ĐẠI BÀNG


KHÁC NHAU GIỮA GÀ & ĐẠI BÀNG

Tổ Đại Bàng êm chắc
Trên vách núi cheo leo
Trong tổ có một trứng
Cuồng phong hất bay vèo

Tổ bay xa hàng dặm
Rơi êm xuống lùm cây
Trứng lăn ra vào ổ
Gà mái đang ấp bầy

Đủ ngày ổ trứng nở
Lẫn vào Đại Bàng con
Đàn ồn ào chiêm chiếp
Theo gà mẹ kiếm ăn

Đại Bàng chui khỏi vỏ
Thấy mình giữa đàn gà
Ngỡ mình cũng gà nhỏ
Chạy theo bầy gần xa

Nhưng có một sức mạnh
Âm thầm hối thúc lòng
Thảng ngẩng đầu ao ước
Ngó bầu trời mênh mông

Mấy gà anh em mắng
Mơ mộng ngó chi trời
Ta là gà mặt đất
Lo bươi ăn mệt rồi ...

Một sáng kia bỗng thấy
Cánh Đại Bàng trên không
Oai hùng sải cánh rộng
Lướt mây trời mênh mông

Đại Bàng con thích quá
Nhảy lên vỗ cánh bay
Nhưng rớt bịch ngay xuống
Rộ đàn cười mỉa mai

“Không biết thân, mơ mộng
Gà mặt đất đòi bay ...”
Đại Bàng con im lặng
Cúi đầu lẳng lặng bươi ...
————
TRƯỜNG HỢP A - NUÔI CHÍ LỚN
Ngày qua ngày kiên định
Kiếm ăn xong, tập tành
Chạy đà trên mặt đất
Vỗ mạnh cánh thật nhanh

Bỏ ngoài tai dị nghị
Anh em đàn chê bai
“Không lượng sức, mơ mộng
Gà mặt đất đòi bay”

Hàng trăm lần thất bại
Rơi ngã xuống ê chề
Vẫn kiên trì thử lại
Chấp nhận đau không nề

Tháng ngày trôi thấm thoắt
Cánh mạnh lông đủ dài
Một buổi trưa nắng gắt
Đại Bàng bay lên trời

Cả đàn gà trố mắt
Ngưng kiếm ăn, trầm trồ
Gặp vận may có khác
Gà hoá Đại Bàng cồ ...
—————-
TRƯỜNG HỢP B - THẤT CHÍ, BUÔNG XUÔI
Ngày nối ngày túc tắc
Bươi kiếm ăn qua ngày
Phận gà, đành cam chịu
Sống chờ ngày qua đời

Đại Bàng bệnh rồi chết
Như một gà trống già
Khi đủ cánh dài khoẻ
Đủ tiềm lực bay xa ...
——————

Đời người ta cũng vậy
Khác nhau Gà/Đại Bàng
Ở chỗ nuôi cao vọng
Bền gan xây mộng vàng

Tuổi đôi mươi nhiệt huyết
Bền chí hai mươi năm
Ngoài bốn mươi cất cánh
Bay giữa trời thênh thang

    PNP-SG-26/04/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét