Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

NHÂN SINH NGẮN NGỦI, NÊN THIỆN HAY ÁC ?


NHÂN SINH NGẮN NGỦI, NÊN THIỆN HAY ÁC ?

Một con Cáo đói khát
Phát hiện một trại gà
Tường rào có khe hẹp
Ráng chui, bụng chẳng qua

Cáo tinh khôn nghĩ kế
Nhịn đói liền 3 ngày
Bụng đói meo xẹp lép
Chui lọt, chén gà bầy

Bốn tuần, đàn gà hết
Cáo khoan khoái chui ra
Nhưng mập bụng, lại kẹt
Đành nhịn dài, chui qua

Ra ngoài, đói run rẩy
Cáo lầm bầm thở dài
Cả tháng trời tung tẩy
Rốt cuộc cũng thế này ...

Mỗi người đến cuộc đời
Khác chi là con Cáo
Ăn chơi thoả dục người
Ra đi, cắt cúc áo

Nếu suy ngẫm thấu đáo
Đến cuộc đời trắng tay
Tắt hơi đi tay trắng
Mang công tội trả vay

Đến kiếp sau trả tiếp
Nợ nần trót vay vào
Nghĩ xem, có nên ác ?
Hay hành thiện thêm nào ?

    PNP-SG-30/04/2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét