Phạm Ngọc Phương's Blog
Trang
Trang chủ Nhật ký văn vần & chém gió Phạm Ngọc Phương
Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018
DUYÊN & PHẬN (2)
DUYÊN & PHẬN (2)
Em như cá lội qua ghềnh
Anh không nhanh bắt, trôi lềnh xuống sông
Sông sâu chảy xiết mênh mông
Làm sao trở lại, mà mong mà chờ
Hữu “Duyên” anh đứng ngay bờ
Em qua anh bắt, “Phận” chờ tay nhanh
PNP-SG-01/04/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét