Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Đồ đểu như cát sông Hằng


ĐỒ ĐỂU NHƯ CÁT SÔNG HẰNG

Sáng dậy uống “cà phê pin”
Xong rùi ăn sáng phở rình phọoc-môn
Tái bò từ thịt heo ngâm
Nước phở từ hoá chất thơm ngạt ngào

Trưa cơm “rau muống nhớt xào”
Muống xanh tưới nhớt thải, vào bụng trơn
Món “heo siêu nạc” kho thơm
Kho chung măng tẩm chất ngâm ngon mềm

Thêm món “Tôm bơm thạch chìm”
Cá - gà nuôi cám tăng liền cân nhanh
Rau thơm tưới “thuốc phọt” xanh
Cà Chua rau củ trồng nhanh “thuốc hiền”

Nước chấm “tương-mắm thơm ghiền”
Nước muối pha hoá chất, phiền ruột gan
Ăn tráng miệng trái cây ngon
Dưa Hấu tiêm thuốc, Mít non bơm hàng
Chuối nhúng hoá chất chín vàng
Nho xanh bơm chất ngọt tràn họng luôn
Bơ nhúng hoá chất chín thơm
Sầu Riêng cũng nhúng, vàng ươm, xin mời

Ăn vào phủ tạng mệt rồi
Người thì trương nở, sức thời yếu suy
Bệnh viện đông quá tải đi
Trăm bệnh, ung bướu, nan y, bạt ngàn

Nằm bệnh viện, thuốc đểu tràn
Con nít chích vắc xin còn mạng vong
Thiết bị y tế lung tung
Chạy thận, chết thận, la um ai đền

Nằm nhà đọc báo cho hiền
Xem ti-vi riết, ngu liền ai hay
Tin toàn chế biến, xạo chay
Nhưng tăng thuế - điện, giá bay, thiệt à
————-
Quá chán ngán cảnh ta bà
Ăn chay, lạy Chúa - Phật Đà cho yên
Đồ chay tự nấu đó nghen
Tự trồng tự hái mới thêm chắc bằng
Thời đồ đểu “Cát sông Hằng” ...

         PNP-SG-21/04/2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét