Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

VÌ SAO NGƯỜI KHINH ?


VÌ SAO NGƯI KHINH ?

Có nước nhược tiểu xưa nay
Tuyên truyền ra rả ta đây anh hùng
Đánh thắng bao đế quốc hung
Thế giới ngưỡng mộ mơ chừng thành ta

Từ khi tuổi mới lên ba
Nghe tuyên truyền miết nghĩ là ta hay
Cầm quyền tham dốt, nghiệt cay
Chèn dân hết sống chạy bay khắp trời
Mấy trăm ngàn xác biển khơi
Vào chết tìm sống vẫn thời liều thân

Thế giới khinh bỉ bất nhân
Thêm nạn tham nhũng toàn phần trẽn trơ
Ăn của dân chẳng chút từ
Viện trợ thế giới muối dư biển trào

Chuyên gia thế giới ghẹo nhau
"Chẳng chịu phát triển", nước đâu lạ lùng
Khẩu hiệu "Muôn sự của chung"
"Có quyền thì cứ đoạt dùng vậy thôi"

Dân đói xuất ngoại hỡi ôi
Nữ thời làm gái, trai thời ... trộm gian
Sing-Mã-Nhật-Thái-Hàn-Camp- ...
Đâu đâu cũng thấy gái đang chào mời

Vứt rác khạc nhổ lắm lời
Đánh nhau trộm cắp ... ôi thôi đủ tài
Sứ quán người giúp an bài
Đây sứ quán chỉ đầu sai mõi tiền

Lãnh đạo chỉ chực ăn xin
Ngửa tay nhận của vô biên bạn bè
Bạn gặp hoạn nạn, im re
Đắn đo so mãi, giúp nghe ... Chục ngàn (usd)

Tiến sĩ cả mấy chục ngàn
Phát minh chẳng có, chỉ “toàn giấy” thôi …
Làm sao họ trọng hả trời
Qua Sing khách nữ đi chơi, gạt về

Bị khinh mặt mũi ê chề
Nhưng xin tự hỏi, vấn đề tại đâu ?
Soi gương sửa chữa cho mau
Bỏ ngay tự sướng ma đầu dối gian …
PNP-SG12/8/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét