Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

SẮC-TÀI-TỐT SÁI, KHỔ HẠI VÀO THÂN


SC-TÀI-TT SÁI, KH HI VÀO THÂN

“Xin kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu”

Phụ nữ phái đẹp, yếu chân tay
E ấp, chí nhỏ, đâu có hay
Nhiều khi vô tình gây tai hoạ
Sát thân mất nước, nhà đắng cay

MẤT NƯỚC
Mất nước Việt xưa có Mỵ Châu
Nữ nay làm mất nước hiếm đâu
Giặc nhử quyền chức cao danh ảo
Rước giặc vô nhà, cướp thân đau
(Đoán xem thời VN hiện đại có những ai ?)

NHÀ TAN, SÁT THÂN
Làm cho nhà tan, vợ Dã Tràng
Vì tham phú quý, nỡ phụ chồng
Trộm ngọc quý giá, xuống vương hải
Tràng hận ngàn năm lấp biển Đông

Xưa nay mệnh phụ cũng mê trai
Kim Liên Thuỷ Hử, rẫy đầy nay
Trở thành sát phu, tiếng dâm phụ
Chỉ vì quá mê trai khoẻ tài

Đầy phi công trẻ lái “Bà già”
Đổ bể tan gia nát cửa nhà
Cũng chỉ háo nịnh và háo khoái
Hết tiền là trai nó quăng ra

Những vụ cướp-hiếp-giết dã man
Báo chí tràn lan ra rả đăng
Nguyên nhân chủ quan có do nữ
Khoe sắc khoe tiền sai chỗ chăng ?

Đi đêm - đường vắng, mặc khoe hàng
Khoe cả khe sâu núi mỡ màng
Gặp phường râu xanh hay phê thuốc
Nó mà bỏ qua, có trời gàn

Phụ nữ phải đẹp, đương nhiên rồi
Nhưng mà sô hàng phải đúng thời
Nhan sắc - nữ trang, xe đắt giá
Khoe với quân gian, chỉ thiệt thòi

Nhiều cô kén chồng, khoe nhà giàu
Gặp ngay kỹ sư mỏ họ Đào
Xin lấy em ngay, vì thương … của
Được người rinh tủ, xong anh chào

Nhiều cô “ní nuận”, đẹp vì chồng
Cớ sao đẹp mình lúc ra đường ?
Lúc đi bên chồng lại xúi xó
Hay muốn “thử trai” có liếc mình ?

Có cô dây chuyền to xích voi
Bị cướp giật mạnh, lôi té thôi
Dây chắc kéo lê, trầy nát gối
Đổ thừa vận xui, hay khờ rồi ?

Lòng tốt thương người, phải xét thông
Cái nào thương được, cái nào không
Qua cửa khẩu ai nhờ xách giúp
Từ ngay, không mắc tù ngang hông

Thể hiện trưng khoe lúc cần khoe
Lúc không cần thiết thì nên che
Sắc - tài - lòng tốt, ngụy trang khéo
Tránh được rắc rối họa tham - dê
PNP-SG-17/8/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét