Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

TÂM TÌNH MÙA VU LAN


TÂM TÌNH MÙA VU LAN



Cha mẹ như không khí
Vẫn thụ hưởng thấy thường
Nhốt vào nơi bức bí
Mới quý giá vô cùng

Nhân loại có bệnh chung
Cái có sẵn coi nhẹ
Lúc sắp mất, nhận ra
Tiếc nuối đời đã tệ

Gắt - xấu với cha mẹ
Ngọt - tốt với người ngoài
Nhưng làm ơn nghĩ lại
Sinh dưỡng, đời dựa ai

Cha mẹ chẳng có hai
Đất nước còn đổi chủ
Hãy trân trọng người ơi
Khi mẹ cha còn đủ

Thời gian như dòng lũ
Cuốn cha mẹ xa dần
Hiếu chẳng bao giờ cũ
Mỗi ngày đều Vu Lan

Gửi lời mừng anh em
Ai đủ nguyên cha mẹ
Cảm thông với những người
Khuyết song thân thầm lệ

Chuyện hiếu đời nhỏ bé
Hớp nước lời hỏi han
Hơn danh cao tiến sĩ
Mâm đầy dâng thắp nhang
PNP-SG-17/8/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét