Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

HOA ANH TÚC


HOA ANH TÚC
Vẻ đẹp ma mị chết người
Nhập hồn cô gái bị đời lãng quên
Lời nguyền, kẻ biết mê điên
Đàn ông mà đắm, hết tiền, xác tan
PNP-SG05/8/2015

SỰ TÍCH HOA ANH TÚC

Có một người con gái
Nhan sắc đẹp trăng ngời
Trời đầy cha mẹ khó
Lâm cảnh nghèo chơi vơi

Vì chữ hiếu thương người
Đưa chân đi gán nợ
Làm vợ kẻ giàu sang
Đáy tim vùi tình mộ

Chồng giàu khinh vợ khó
Bỏ nàng đi ăn chơi
Bao đêm xuân tàn héo
Buồn đối gương khóc cười

Sầu héo hận người-đời
Nàng tâm tư bệnh nặng
Gom hết tinh lực tàn
Buông lời nguyền chí mạng

Xin hồn mình quá vãng
Nhập vào một loài cây
Trổ hoa xinh mê đắm
Hút hồn người ngất say

Mộ trinh nữ mọc đầy
Một loài hoa tím biếc
Đẹp mê hoặc lòng ai
Đắm chìm hồn mê mệt

Nhựa từ hoa tinh chiết
Giảm được mọi nỗi đau
Gây nghiện đời lê lết
Kẻ đắm mê vướng vào

Đời từ đó thương đau
Bao gia đình tan vỡ
Vì có người ngập sâu
Nỗi hận nàng trinh nữ

Lời nguyền chỉ phá vỡ
Gặp tình yêu chứa chan
Gia đình vui hạnh phúc
Sống tin yêu ngập tràn

Đời vui sống tinh thần
Tích lũy nhiều ân đức
Sống trên dưới thuận hòa
Giải lời nguyền Anh Túc ! …
PNP-SG-16/01/2011









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét