Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

MÊ TỐC 2 - CUỒNG VŨ


MÊ TC 2 - CUNG VŨ



Lòng nhủ thầm, thầy giáo không trẻ nữa
Nhưng Đại Bàng già vẫn nhớ bầu trời
Rảnh lại cưỡi Su Satria rong ruỗi
Ngắm quê hương trong sương sớm tuyệt vời

Thảng gặp mấy chú moto khiêu khích
Dừng đèn đỏ đồng loạt kích nẹt pô
Thích thì chiều, xe gầm như tiêm kích
Chỉ vài giây, tốc trăm mấy mịt mù

Nhìn kiếng hậu Đại Bàng rớt mấy chú
Bò trên xe mới núp gió trên trăm
Đẳng cỡ đó mà khích đua chi dữ
Còn mình ta lướt cuồng vũ thênh thang
PNP-SG12/8/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét