Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

THAY THÁI ĐỘ, ĐỔI CUỘC ĐỜI (2)


THAY THÁI ĐỘ, ĐỔI CUỘC ĐỜI (2)
- ĐƯỢC HẠNH PHÚC -


"Thái độ là cách mà ta"
Nghĩ suy-phản ứng, chạm va người đời" - PNP
Thay thái độ, đổi cuộc đời ! ...

Coi hạnh phúc, là phép trừ hai số
Giữa thực tại, và mong đợi của người
(HP = Thực tại - Mong đợi)
Ta hạnh phúc khi thực tại quá lớn
Hay mong đợi là một điều nhỏ nhoi

Người phụ nữ nơi đạo Hồi hà khắc
Sẽ hạnh phúc, khi chồng không đánh mình
Không lấy đủ, 4 bà vợ rối rắm
Ôi lạy thánh, con hạnh phúc vô cùng

Người dân đói, nơi thiên đường xứ ác
Sẽ hạnh phúc, khi có chút miếng ăn
Có chỗ ngủ, qua đêm dài giá rét
Còn toàn mạng, sau một ngày đua tranh

Có con nghiện, cha mẹ sẽ hạnh phúc
Khi buổi sáng, thằng con nghiện chết lăn
Không đánh chửi, doạ đốt nhà họ nữa
Để vòi tiền đi chích choác thỏa cơn

Kẻ cờ bạc, gia đình sẽ hạnh phúc
Khi đêm qua, cảnh sát xúc nó rồi
Không nơm nớp lo trộm xe mất cắp
Hay mượn đểu, tiền đi không khứ hồi

Thằng đàn ông, nơi kim cương xứ đảo
Sẽ hạnh phúc, vợ đêm rảo về nhà
Nơi 10 ông, chỉ 2 bà, có giá (trên đảo trai thừa gái thiếu)
Đêm vợ về, hạnh phúc thấy ông bà

Muốn hạnh phúc, làm thực tại to lớn
Hay mong đợi là một điều nhỏ nhoi
Được cả hai, hạnh phúc càng chắc chắn
Chúc mọi người được hạnh phúc, có tôi
PNP-SG-04/03/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét